Gió vẫn thôi, mưa vẫn rơi, trời đông vẫn đầy tuyết - Người xưa nay ở đâu?

  • Thread starter Thread starter ken10
  • Ngày gửi Ngày gửi
{@:

bạn gái đâu ma` bạn gái . Đó lả bạn Chơi chung thôi . Em đó nhỏ hơn tui 2 tuôi~ lân đó . Ở HCM chứ Mỹ tho gì . thằng nào tầm bậy wa vậy .

gõ gàng ở trên ghi là bạn gái, sao bay giờ chối gòi, mà sao chữ "Chơi" viết hoa lên dzậy cha, ^^, hix mai thi gòi mà giờ này vẫn chat chit >_<.

:@}
 
Ba giống tôi ghê . Mai cũng thi Project vậy mà ngồi đây CHơi . ha ha ha

Cần thơ gần Long an ko. Tui we^n ơ~ Long an ne`( vậy là ông với tui là dân miền Tây ) . Nhưng sống ở HCM... Bạn chới Chung chứ làm gì co GF

Ah`... sẵn hỏi luôn . Nghe nói TY 36 kế xinh lắm phải kog. Toi wen TY 36 kế cũng lâu .. mà chưa biết mặc mũi ra sao ,,,,,Mong TY 36 kế cho thấy bạn ấy 1 chút . Yahoo : caubebutchi_88 , send cho mình mấy cái Hình coi nha


Bác Duong và Bac Nhắt Nhít xem hàng nè . Gởi tiền vào nhanh nhanh dùm
7.jpg
 
cái ảnh đó chụp mấy năm rồi còn đem ra (chính xác là năm 2004)
, bây giờ xinh gái hơn nhiều ;))
 
{@:




vẫn bình thường, mạng ông có dzấn đề

:@}

không xem được nhưng mà tui hỏi có phải cái hình 1 "em" đứng cạnh 1 "anh" song đằng sau là cái hotel không vậy:> ;;)

nếu đúng thì đợt trước tui có coi qua rùi..............
 
{@:

1 giờ bao nhiu dzay em, có khuyến mãi ko :D

:@}
 
{@:

cái ảnh đó chụp mấy năm rồi còn đem ra (chính xác là năm 2004)
, bây giờ xinh gái hơn nhiều

cho xem nào :D, nick chat em là gì dzậy pé kế

blog dưới chữ kí em của ai dzậy, :x

:@}
 
Box này thành cái chỗ gì rồi vầy ken ??? :(
 
đó là TY 36 kế đó ah` . Ma` ở đâu vậy . nhìn ko giống ở HCM cho lắm .

Phải nói 1 câu cho Ty 36 kế : " con nhà ai mà xinh đáo để" khà khà ,...Vô dich .. ông còn tấm nào ko , cho xem thêm .... xinh we xinh we . Tui tuỏng TY 36 kế , Xấu xí , răng hô , da đen . Tóc bù xù ....ai dè đâu . Mèn ơi ."""" Đẹp như Hoa " Uoc gì TY 36 gần nhà tui . Tui Kua
 
{@:

@zaizai: Nha Trang thì phải.

@Alone: đúng như tên topic, đây là chỗ tâm sự mà Alone :D. Để tui tâm sự chút nào :D:

Ya, hôm nay mới thi xong, 1 môn, còn 1 môn. Sáng nay thi xong chạy về, băng qua đường, định quẹo dzo hẻm, nào ngờ từ xa, 1 em chạy xe đạp điện băng băng, tông cái rầm (chắc mới tập chạy xe điện :D), sau khi nhòm kĩ lại con xe của mình ko có thương tích gì, mới đưa ánh mắt sát thủ hướng về phía pé, tui chưa kịp nói gì thì pé chạy lại xin lỗi liên hồi, hix, đúng là anh hùng ko thoát được khổ nhục kế :D, kiềm lòng, ko chửi pé, nói vài câu rồi thôi.

Hết, đúng là tui tâm sự đó nha, ko có sai chủ đề :D.

:@}
 
hình như 36 Cế đâu đó bên Đà Lẵng cơ mà?????????
tại hồi hôm cái vụ bão ở ĐN thấy có người nhìn thấy em 36 Cế bị mấy anh kíu hộ...;))
 
tâm sự: hôm nay phát bài sử được 5,7, hóa 5,7 :)) bùn wa'
p/s: 36k nhà ở đà nẵng mà cái ảnh đó chụp lâu rồi xấu quắc bây giờ xinh hơn nhiều ;))
 
{@:

nói có sách mách có chứng mà, hình đâu, nhanh. :D

:@}
 
ừ ...hình đâu ...cho xem cái coi ... Đang thương thầm nè ,.,,,,,,Up nhanh nhanh nha ...:D
 
Back
Top