Gió vẫn thôi, mưa vẫn rơi, trời đông vẫn đầy tuyết - Người xưa nay ở đâu?

  • Thread starter Thread starter ken10
  • Ngày gửi Ngày gửi
@DevVn : Box mới sát nhập vài ngày trước thôi, mà DevVn tham gia phần dịch thuật được ko vậy? Box đang cần đó.
^^ ko. Tớ chỉ xin chân cổ vũ thôi. Giờ tớ ko có time để đóng góp nữa. 1 thời gian nữa nếu được tớ sẽ quay lại.

ừm, ok, nhưng sao mấy ông tán thưởng cái sign của em congchua thế nhỉ? Chỉ cần 1 mem ngứa mắt đưa lên bên ý kiến đóng góp thì del ngay mà
Nói thế là không biết CCHS là ai rồi! Có biết đằng sau CCHS là cả 1 FC hùng hậu với đông đảo Smod, admin không? :))

kiện một em bé 17 tuổi? chưa đến nỗi thế, có điều thấy lạ khi một em bé gái lại có sở thích giống mấy mem con trai (thiểu số) trong forum thôi..
Sở thích giống mấy mem con trai? :-? Cái đó suy ra từ đâu vậy? Ông có đọc cái dòng phía dưới cái hình không?

@CCHS: My Idol! What a funny sign you have! :))
 
- Ủa, mọi người thiệt sự ko hỉu cái sign đó có ý nghĩa gì huh?

- Gợi ý nhá, cái câu ở dưới hình đó, nó là 1 tục ngữ, .

Đừng nói trước chuyện gì cả!

@Anhdung: hình The Beatles của anh trông khá chất, sao em chưa từng thấy hình này nhi? :D
 
@ Shadow_judge: Hà, đây là hình của Beatles hồi nhóm còn mới thành lập, thực ra cũng ko có gì hiếm cả, tự nhiên anh lục trong máy thấy còn giữ thì public luôn thôi
Thế chú cũng làm một chân trong đội cải cách box đi chứ hả?
 
Beatles .. bạn nhạc này có nhiêù sự đồng cảm lắm ( tui cũng kết loiạ nhạc nhóm này hát ) tuy là đã xa xưa rùi . nhưng vẫn đầy chất tình cãm..
 
Nhạc Beatles không chỉ đầy chất tình cảm đâu, nếu đã từng nghe đủ các album của B thì mới có thể cảm nhận được thứ hấp dẫn không thể diễn tả được::)
 
kiện một em bé 17 tuổi? chưa đến nỗi thế, có điều thấy lạ khi một em bé gái lại có sở thích giống mấy mem con trai (thiểu số) trong forum thôi..

:)) sở thích gì :)), thích cái đẹp á? Oh yep, evrybody comme moi.



Riêng về nhạc Beathles - đó là cái chất cũ rồi mà người ta vẫn thích lôi ra mà nghiền ngẫm, không hiểu sao những lúc rối tinh rối mù lại lấy nhạc Trịnh ra nhai, lúc nóng giận, buồn bã thèm món Rock; còn khi muốn tĩnh tại - và ngủ một cách bình yên - đeo tai nghe Beatles..." Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.....Oh, I believe in yesterday".

Còn bây h là một cảm giác empty, chẳng biết có nhạc nào chất chứa vơi đầy nổi, hà hà.
 
{@:

- Modern Talking, Boney M, The Carpenters.... <- i love them

:@}
 
còn khi muốn tĩnh tại - và ngủ một cách bình yên - đeo tai nghe Beatles..." Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.....Oh, I believe in yesterday".

Nhầm, nhầm to, em bé nghe đc mấy bài của B rồi mà khẳng định điều đó?
 
(:| cô bé cái gì? người to vật vã ra rồi /:)

tất cả các album của Beat, đc chưa thưa "ông lớn"?
 
Nói về âm nhạc làm tôi cũng máu lên :))

MLTR <== hầu như bài nào của họ cũng thật sự hay và hợp gu của tôi.
Mọi người đã nghe Purest of Pain của Son by 4 chưa nhỉ ? Cách đây chừng 7,8 năm thì bài A Puro Dolor (bản tiếng Tây Ban Nha) là ca khúc chính trong phim truyền hình Venezuela "3 cô em gái" nổi tiếng trên sóng VTV đó.

I'm sorry I didn't mean to call
but I couldn't fight it
I guess I was weak and couldn't even hide it
and so I surrender just to hear your voice
I know how many times I said I'm gonna to live with out you
and maybe someone else is standing there beside you
but there's something baby that you need to know
that deep inside me I feel like I'm dying
I have to see you it's all that I'm asking.
Vida, give me back my fantasies
the courage that I need to live
the air that I breathe
carino mio, my world becomes so empty
my day's are so cold and lonely
and each night I taste
the purest of pain.
I wish I could tell you I'm feeling better every day
that it didn't hurt me when you walked away
but to tell you the truth I can't find my way
and deep inside me I feel like I'm dying
I have to see you it's all that I'm asking.
Vida, give me back...

http://www.nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=242&iType=22
 
::) Anh Alone nè, em mà đc giải thì... :devil: :devil: :devil:

::(, nói thật là em ko hề tự tin.
 
Sao lại không tự tin, tự tin để đi thi không đồng nghĩa với tự tin là đoạt giải mà em.
Được giải thì thích ăn gì anh khao đấy, ăn nhà hàng xịn cũng được, mấy khi :D
(lạy chúa... con vừa nói gì thế này :(()
 
hehe, anh zai thân iu, ;)) em không cần ăn ở một nhà hàng xịn, chỉ cần anh zai giới thiệu cho iem một anh chàng xịn là đc.

jkkkkk :))
 
:| Fanclub của em mà nghe được câu này là có đứa tự tử đấy. Hoặc ko cũng đến van xin lạy lục anh :))
Anyway, con trai xịn theo anh hiểu có nhiều kiểu (sau khi xem xét ngoại hình):
1. Tốt thường hơi ngố (như anh cách đây 2 năm :-"), tuy rằng có thể "đào tạo được". Loại này anh chỉ định cho em nếu đối tượng lớn tuổi hơn em :) Một ông bạn khá thân của anh thuộc loại này (ko phải SVS :-")
2. Tốt + không ngố = ổn = loạn này hiếm lắm, anh chưa thấy ai loại này. :(
3. Hơi tốt + không ngố = anh. Loại này chống chỉ định cho em =))
 
:devil: :devil:
Fanclub của em mà nghe được câu này là có đứa tự tử đấy. Hoặc ko cũng đến van xin lạy lục anh
Anyway, con trai xịn theo anh hiểu có nhiều kiểu (sau khi xem xét ngoại hình):
1. Tốt thường hơi ngố (như anh cách đây 2 năm ), tuy rằng có thể "đào tạo được". Loại này anh chỉ định cho em nếu đối tượng lớn tuổi hơn em :) Một ông bạn khá thân của anh thuộc loại này (ko phải SVS )
2. Tốt + không ngố = ổn = loạn này hiếm lắm, anh chưa thấy ai loại này. :(
3. Hơi tốt + không ngố = anh. Loại này chống chỉ định cho em

:-" Cả 3 loại anh đưa ra, em đều không ưa loại nào, :-"...à, có type 3 đang xem xét :-"...

er hèm, :-* nhưng type đó làm anh zai hợp hơn. :p

:)) nói chung quan trọng nhất vẫn là vấn đề tình cảm và duyên phận. :devil:

Có ai chịu đc cái tính của em thì đúng là...ko hâm thì điên =))
 
{@:

- Vậy sau này người đó của bạn sẽ là người "hâm và điên" à?

- Chắc rằng bạn sẽ gặp được người đó thôi, và khi đó sẽ ko nói người ta hâm hay điên đâu :D.

:@}
 
Tôi yêu nữ giới :hug: yêu tất cả giống cái ( trừ động vật ) :hug:

!
 
{@:

- Thế có yêu chung dzô dziệm với thị nở ko =)).

:@}
 
:| Fanclub của em mà nghe được câu này là có đứa tự tử đấy. Hoặc ko cũng đến van xin lạy lục anh :))
Anyway, con trai xịn theo anh hiểu có nhiều kiểu (sau khi xem xét ngoại hình):
1. Tốt thường hơi ngố (như anh cách đây 2 năm :-"), tuy rằng có thể "đào tạo được". Loại này anh chỉ định cho em nếu đối tượng lớn tuổi hơn em :) Một ông bạn khá thân của anh thuộc loại này (ko phải SVS :-")
2. Tốt + không ngố = ổn = loạn này hiếm lắm, anh chưa thấy ai loại này. :(
3. Hơi tốt + không ngố = anh. Loại này chống chỉ định cho em =))
Thế tôi là loại gì? Chắc là Tồi + Gian chứ gì? :))

Có ai chịu đc cái tính của em thì đúng là...ko hâm thì điên
Chài. Đừng nói thế. Nói thế hóa ra là anh à? [-x
 
có bác nào có Blog ko . chia sẽ nhau Anh em mọi miền cùng nhau thân quen .

Nói đến nhac thì tui cung~ 1 cây luôn :

Tui thích jay-chau nhất . jay mà hát thì bài náo tui thấy cung là hay , các bạn có nhân thấy vây ko
 
Back
Top