Ngocub
Mario & Luigi
- 27/6/03
- 857
- 1
Lôi chấn tử đâu phải đứa bé bình thường đâu
Lúc đó Văn vương đi chơi lên triều cagặp 1 tiếng sấm ầm xuống sao đó thấy dưới tiếng sấm đó có 1 đứa bé xung quanh không có ai rồi nhận nó làm con nuôi , cho nên mới Văn vương mới đặt tên là Lôi chấn tử ( chỉ đứa con sinh ra từ tiếng sấm) rồi lúc đó Vân Trung Tử đi ngang qua nhận nó làm đệ tử lên núi tu luyện. Vài năm sau do Lôi Chấn Tử ăn hai trái đào tiên mà biến thành dị nhân( mọc cánh như dơi, tóc đỏ mặt xanh nanh dài miệng rộng, con mắt như lục lạc sáng tự hào quang, cực kỳ lợi hại khi không chiến
). Về sau lao động đường phố trợ Cơ Phát, khi lên bảng phong thần được phong là Lôi Thần, Thần sấm, Lôi thần của TQ đấy
![]()
Siêu nhân nào bốc phét về PT đấy, cả truyện LCT có chết đâu mà đòi phong thần
, cái thằng có cánh phong Lôi thần hay Thần Sấm gì gì chả phải LCT đâu nhé, đừng có nhầm nhọt sang trồng trọt 

gặp 1 tiếng sấm ầm xuống sao đó thấy dưới tiếng sấm đó có 1 đứa bé xung quanh không có ai rồi nhận nó làm con nuôi , cho nên mới Văn vương mới đặt tên là Lôi chấn tử ( chỉ đứa con sinh ra từ tiếng sấm) rồi lúc đó Vân Trung Tử đi ngang qua nhận nó làm đệ tử lên núi tu luyện. Vài năm sau do Lôi Chấn Tử ăn hai trái đào tiên mà biến thành dị nhân( mọc cánh như dơi, tóc đỏ mặt xanh nanh dài miệng rộng, con mắt như lục lạc sáng tự hào quang, cực kỳ lợi hại khi không chiến
). Về sau lao động đường phố trợ Cơ Phát, khi lên bảng phong thần được phong là Lôi Thần, Thần sấm, Lôi thần của TQ đấy
. Định giả nai spam à
