[Giới thiệu]Kunio-kun

^ Mọi ng`biết về những game này có lẽ đa phần là thế hệ 8x.
Còn PS2 thì là về sau rồi.
 
Game thủ một thời gắn bó với NES, SNES, PSX1, các game yêu thích, series Tales of, Super Robot War, Front Mission, Kunio, Subasa, FF8, đang cận tuổi 30. :(
Game thủ từ thời DOS cài đĩa mềm 1.2MB và sắp bước qua tuổi 31 X_X
 
Đĩa mềm dung lượng 1.4Mb chứ đâu mà 1.2Mb.
Thời mình còn chơi cái đĩa B to đùng như đĩa hát.
 
Đĩa mềm dung lượng 1.4Mb chứ đâu mà 1.2Mb.
Thời mình còn chơi cái đĩa B to đùng như đĩa hát.
Đĩa mềm ban đầu là loại to 1.2MB, sau đó ra đĩa nhỏ hơn 1.44MB, đĩa cứng HDD nhớ lúc đó là 120MB :6onion17:
 
Cả 2 cái đĩa đều là đĩa mềm mà :))
Nhớ hồi đó thích doom 2, mà cop vào éo đủ, hình như chỉ đủ cho mấy trò hòang tử ba tư, dave hay sao ấy :))
 
Đĩa mềm dung lượng 1.4Mb chứ đâu mà 1.2Mb.
Thời mình còn chơi cái đĩa B to đùng như đĩa hát.
1.44MB là vè sau rồi, lúc đầu có 1.2MB thôi, đĩa to hơn :))
 
bác ko thấy chỉ có ổ A 1.44 mb sau đó đến ổ C HĐ cài win à, bác ko nhận ra còn kí tự B: là người ta ko xài à, ngày xưa còn cái ổ B huyền thoại mà các bác ý bảo là đĩa 1.2 mb đó, nói chung ngày xưa thì do game nhỏ nên dung lượng cũng ít, nhưng cái thời giao thoa lẫn lộn đã có lần tôi thâyhs 1 người copy game Star bản 9xx mb bằng hơn 5-60 cái đĩa mềm rồi =))
mấy trò dave với prince ò persan ngày xưa hay vãi, có mấy cái khối hình 8 bit mà chơi mê mải =))
Game này có cái bản chơi đánh nhau solo 1 mình ngoài ga, xong đi xe máy mà nhảy đc ầm ầm, cũng hài vãi =))
cái bản mà đánh với Nhị Long Nhị Hổ có pattch sang tiếng ANh rồi, tiếng Việt thì mình ko biết :D
 
đợt trước ko có usb như bh, mình nén lại rồi chia ra copy vào từng cái đĩa mềm một :))
 
Đến tận năm 95, 96 chơi Mộc đế 4 trên Snes còn ngồi đợi nó load 4 cái đĩa mềm mất 10 phút.

Nhớ đâu cái đĩa to đùng như đĩa hát, ký hiệu là đĩa B chỉ có 0.7Mb...
 
Ôn lại lịch sử hả :)) Thế thì đố các bạn biết máy NES, máy SNES ở các hàng trò chơi điện tử ở Việt Nam trước đây tên thật là gì đấy?
 
Ôn lại lịch sử hả :)) Thế thì đố các bạn biết máy NES, máy SNES ở các hàng trò chơi điện tử ở Việt Nam trước đây tên thật là gì đấy?

máy điện tử
 
Ôn lại lịch sử hả :)) Thế thì đố các bạn biết máy NES, máy SNES ở các hàng trò chơi điện tử ở Việt Nam trước đây tên thật là gì đấy?
Máy cắm băng.....VS :3cool_shame:
 
Máy cấm băng, máy đĩa vuông, đầu u phô...
 
Thế này là không hiểu hay cố tình không hiểu câu hỏi đây? =))

Ý tôi là máy ở Việt Nam không phải là máy NES, SNES thật mà chỉ là máy nhái do Trung Quốc sản xuất nên thực ra tên của nó tùy vào nhà sản xuất bên TQ hoặc đơn giản là không có tên. Tôi có một lần duy nhất được chơi máy SNES xịn, nó chạy băng và có thẻ nhớ chứ không hề dùng đĩa mềm. Có cái máy SEGA ở hàng game VN thì đúng là đồ xịn, chẳng hiểu sao chúng nó không nhái được. Đến đời PlayStation chở đi thì máy nhái tuyệt chủng, chắc tại phức tạp quá.

Edit: máy SNES không dùng thẻ nhớ mà nó ghi thẳng lên bộ nhớ trong của cái băng. Trí nhớ của tôi về cái máy này hơi lộn xộn chút.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi nhà bà cô kinh doanh Snes, máy Nhạt đàng hoàng, có tên hẳn hoi. Nó có cửa cắm băng và bên dưới có thêm cái đầu đọc đĩa mềm.
 
Cái đầu đọc đĩa mềm đó thì hình như là hàng bọn Tung Quở nó mod lại thì phải, kiểu như cái module cắm vào cái khe cắm băng để máy SNES nó đọc được đĩa mềm thì phải :))
 
NES còn có loại không dây nữa cơ không cần cắm giắc giếc gì hết bật lên rồi quẩy thôi, của Nhật sản xuất.
Ngày xưa đầu UFO mà bọn mình hay gọi đúng như đồng chí kia nói nó là Tàu chế ra để đọc đĩa mềm cắm vvà khe cắm băng của SNES, SNES gốc vẫn xài băng như NES
Kunio-Kun No Nekketsu Soccer League, cầm thằng ninja là bất bại, trận nào cũng win 20+ trái :))
 
Chỉnh sửa cuối:
NES còn có loại không dây nữa cơ không cần cắm giắc giếc gì hết bật lên rồi quẩy thôi, của Nhật sản xuất.
Ngày xưa đầu UFO mà bọn mình hay gọi đúng như đồng chí kia nói nó là Tàu chế ra để đọc đĩa mềm cắm vvà khe cắm băng của SNES, SNES gốc vẫn xài băng như NES
Kunio-Kun No Nekketsu Soccer League, cầm thằng ninja là bất bại, trận nào cũng win 20+ trái :))
Mình xài cái đầu đó này, lúc sau nó hư mất cái đầu đọc đĩa mềm mà máy SNES vẫn còn xài được, mà ức chế k biết làm sao đưa mấy cái game mới vô đầu UFO được, vì lúc đó k biết cách chia file cho đầu UFO đọc được, tiếc quá cái Fire Emblem 5 với mấy cái game mới ra. @@!
 
Mình chơi được gần hết các trò của kunio-kun từ khi còn là điện tử băng (không kể các game trên đĩa mềm).
Cái game gì mà mua skill rồi đánh nhau trong thành phố đến đoạn boss ở công viên mãi mà chẳng biết đi đâu vì hồi đó toàn tiếng Nhật '@^@|||. Rồi còn cả cái 4 thằng oánh nhau, đánh đến con hổ cứ cho thằng gì nó nhảy xoay hình quả bóng liên tiếp mới đánh đc bọn nó (gọi là trick >:) hơi ăn gian tí) chứ không không qua nổi :(fight)

Giờ mà ngồi đown bóng chưởng về thì khó đá vãi, bàn phím ấn AB + B cảm giác khó được. Cái đá bóng chưởng đó nếu sút thường (ấn B), xong khi bóng đang bay ở lúc mới rời chân còn chỉnh hướng được bá đạo lắm (sút xong ấn lên hoặc xuống) :)) về sau nghịch toàn đá kiểu đó. Có lần sút kiểu đó, định bụng sút thôi, tự dưng có thằng bên mình phi thân đánh đầu nối vào, thủ môn ko kip phản xạ, mình cũng ngớ người:-o về sau làm mãi ko được kiểu đấy \m/
 
Back
Top