[Giới thiệu]Kunio-kun

NES còn có loại không dây nữa cơ không cần cắm giắc giếc gì hết bật lên rồi quẩy thôi, của Nhật sản xuất.
Ngày xưa đầu UFO mà bọn mình hay gọi đúng như đồng chí kia nói nó là Tàu chế ra để đọc đĩa mềm cắm vvà khe cắm băng của SNES, SNES gốc vẫn xài băng như NES
Kunio-Kun No Nekketsu Soccer League, cầm thằng ninja là bất bại, trận nào cũng win 20+ trái :))

Đá bóng chưởng thì lúc đầu cũng nghĩ là ninja là bất bại. nhưng mình nhớ là có 1 đội có thủ môn bắt đc hầu hết cú sút của thằng ninja. sau đấy mới nghiên cứu ra, thằng sút cá mới thực sự là bá đạo. cứ đến gần vòng cấm địa sút câu qua đầu thủ môn, không thể cản phá :))
Giờ ngồi chơi những game cũ chả còn cảm giác thích thú như hồi xưa. Ôi tuổi thơ :(((
 
Trước mua nguyên 1 băng toàn kunio, về nhà ôm máy luyện tê tái cả người, chơi nát cả băng :(game)
 
Cái bản đá bóng các nước với nhau thì cầm ninja đúng là ko cản phá dc, vì dẫn bóng lên trên sát gần khung thành rồi mới sút thì quả bóng rơi vào góc chết ko đỡ dc :))
 
Đá bóng chưởng thì lúc đầu cũng nghĩ là ninja là bất bại. nhưng mình nhớ là có 1 đội có thủ môn bắt đc hầu hết cú sút của thằng ninja. sau đấy mới nghiên cứu ra, thằng sút cá mới thực sự là bá đạo. cứ đến gần vòng cấm địa sút câu qua đầu thủ môn, không thể cản phá :))
Giờ ngồi chơi những game cũ chả còn cảm giác thích thú như hồi xưa. Ôi tuổi thơ :(((
Có 1 mánh như này cầm kunio dê dắt qua hết vì chú này có kiểu dê giống ronaldinho, có khi ronaldinho học của thằng kunio cũng nên, đến vòng cấm địa tâng bóng lên cao, kiểu gì thủ môn cũng lao ra và không bao h thắng được mình ở trên không, ấn chuyền = đầu cho đồng đội sút thường cũng vào. Trước mình chơi nát đến mức toàn 30-0 trở lên ;)
 
Có 1 mánh như này cầm kunio dê dắt qua hết vì chú này có kiểu dê giống ronaldinho, có khi ronaldinho học của thằng kunio cũng nên, đến vòng cấm địa tâng bóng lên cao, kiểu gì thủ môn cũng lao ra và không bao h thắng được mình ở trên không, ấn chuyền = đầu cho đồng đội sút thường cũng vào. Trước mình chơi nát đến mức toàn 30-0 trở lên ;)
ninja nhảy lên góc trên trong vòng cấm địa (chỗ gần khung thành) sút tuyệt chiêu, 99% thủ môn ko bắt đc, nó có chiêu dắt bóng tốt đíu ngán thằng trâu bò nào. Cơ bản banh treo trên không thì thủ môn nó nhảy lên cản phá trong khi skill của anh ninja là sau khi treo banh trên không banh sẽ cắm xuống đất rồi dội lên, win :)
Dùng đội hình cản phá toàn mấy anh song phi lên gối thì CPU dắt banh vào bằng niềm tin :))
 
Ngang mấy thằng Mỹ với Argentina thôi :)). Đến giờ vẫn nhớ hồi bé lần đầu tiên đá đội Mĩ vừa cầm bóng bị nó nhảy lên đạp vào mặt =)).

Mà pà kon chơi nghệ sĩ nhỉ, tớ toàn thích mấy thằng cơ bắp chơi đốn cầu thủ. Tấn công thì móc quả bóng đỏ với giao mấy thằng sút khoẻ giã chết thủ môn thì thôi chứ ít khi đá kỹ thuật. Cầm Kunio rê dắt thì may ra :)).

À mà hình như trò này có hp ẩn? Thủ môn mấy đội về sau lúc đầu chạy đà giã thẳng mặt mà nó chụp bụng như thật mà về cuối có khi sút từ sân nhà cũng bay. Như bản league 2, trận đầu tiên thằng hậu vệ cánh trên đốn nó nhiều quá thấy nằm cả trận luôn, sang hiệp 2 đốn cho phát nữa lại nằm tiếp :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
có thím nào nhớ cách triển chiêu "phi thân" của thằng bóng ma hem? =)) hồi xưa kết chiêu đó lắm mà bấm quài ko ra =))
 
Đá bóng chưởng thì lúc đầu cũng nghĩ là ninja là bất bại. nhưng mình nhớ là có 1 đội có thủ môn bắt đc hầu hết cú sút của thằng ninja. sau đấy mới nghiên cứu ra, thằng sút cá mới thực sự là bá đạo. cứ đến gần vòng cấm địa sút câu qua đầu thủ môn, không thể cản phá :))
Giờ ngồi chơi những game cũ chả còn cảm giác thích thú như hồi xưa. Ôi tuổi thơ :(((
Thím nhầm, bọn Brazil sút con cá chỉ mạnh với team yếu như Nhật, những team cùng cấp hoặc mạnh hơn như Italy, Cameroon hay Đức thì bóng nảy qua 2 thằng thì đến thủ môn là bắt được, còn quả sút của Italy luôn luôn tối thiểu là 4 thằng mới cản nổi, thủ môn là thằng thứ 5 mới bắt được, dưới 3 thằng là chết chắc.
 
Còn đá với máy thì dùng bài rê sát biên ngang rồi quặt lên đến vòng cấm sút chéo góc là vào, thủ môn máy không biết khép góc không bao giờ ăn được :))
 
Thím nhầm, bọn Brazil sút con cá chỉ mạnh với team yếu như Nhật, những team cùng cấp hoặc mạnh hơn như Italy, Cameroon hay Đức thì bóng nảy qua 2 thằng thì đến thủ môn là bắt được, còn quả sút của Italy luôn luôn tối thiểu là 4 thằng mới cản nổi, thủ môn là thằng thứ 5 mới bắt được, dưới 3 thằng là chết chắc.
Ninja sút ăn 99% thằng buộc khăn trên đầu sút con cá ăn 100% chuẩn rồi bạn ơi thím ý không nhầm đâu
 
Ninja sút ăn 99% thằng buộc khăn trên đầu sút con cá ăn 100% chuẩn rồi bạn ơi thím ý không nhầm đâu
Nếu sút chéo góc thì ăn nhưng thẳng hướng khung thành sút không ăn đâu, chơi 2 player 1 thằng chọn Brazil/Nhật thằng kia chọn team 4 sao kiểu Đức/Italy mình chơi hoài mà, sút phi tiêu nó bắt cái một còn sút con cá nếu chỉ có thủ môn 1vs1 mới ăn chứ có hậu vệ che đằng trước là thủ môn bắt được. Cho nên nếu chấm điểm độ mạnh thì cú sút của bọn Italy là mạnh nhất, sút giữa sân nếu có 3 thằng đỡ thêm thủ môn là 4 là vẫn chết, sút con cá chỉ có 2. Mình còn nhớ các đội phải chơi mà:
Châu Á:
+ Hàn Quốc: sút ra cái xoáy âm dương, 1 sao.
+ Mông Cổ: sút ra con ngựa, 1 sao rưỡi.
+ Thái Lan: không có cái mẹ gì.
Châu Phi:
+ Cameroon: sút tàng hình mất bóng, 3 sao rưỡi.
+ Guinea: không có cái mẹ gì.
+ Senegal: sút ra lốc xoáy, 1 sao rưỡi.
Châu Mỹ:
+ Argentina: sút quả chuối, 3 sao.
+ Brazil: sút con cá, 4 sao. Không mạnh bằng Cameroon nhưng thủ môn chuyên nhảy ra cho con cá bơi vào gôn trống. Gặp đội thủ môn không bao giờ ra khỏi gôn như Italy là tắt điện.
+ Mexico: không có cái mẹ gì.
Châu Âu:
+ Anh: sút ra cái UFO, 2 sao rưỡi.
+ Đức: sút ra 3 quả bóng nhỏ quay quay, 4 sao.
+ Italy: sút ra quả bóng tổ chảng, 4 sao. Cùng hạng 4 sao nhưng cú sút này mạnh nhất game.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang nói đá với máy thôi đá với người thì sao nói trước điều gì được. Mình bắt gôn chẳng hạn sút gì cũng bắt được tất không thì đấm ra do độ khéo léo của mình thôi
 
Đang nói đá với máy thôi đá với người thì sao nói trước điều gì được. Mình bắt gôn chẳng hạn sút gì cũng bắt được tất không thì đấm ra do độ khéo léo của mình thôi
có hồi chơi với thằng em, Italy nó sút bóng mặt trời, bắt mà vêu cả mỏ vẫn bị ghi bàn như thường đây =))
 
team mình có thằng sút chuối ý, cứ kéo đến vòng cấm địa, đứng ở đó tâng bóng lên, thủ môn nó chạy ra, sút là vào, ko bao giờ trượt, ninja thì dễ vì nó nhảy A, lộn đc qua hết, hậu vệ chịu khó chọn mấy thằng bút chì với sút cá, nó có lên gối, nhảy từ xa lên gối vỡ mồm =))
nói chung game đó dễ thôi, ko có gì quá khó cả, chỉ là nếu các bác mà xem youtube nó trick thì chắc khóc hận =)) vì nó đã quá vãi lài

trò ở cấp độ trường tên tiếng anh là Heroes soccer, còn ở cấp quốc gia là Goal 3
Máy đĩa mềm ngày xưa tớ cg ko biết ntn nhưng có nhg máy có size loading 16 mb, 24 mb, 32 mb, nhưng ko hiểu mb đó tính ntn, game nhiều đĩa thì là mộc đế 4 với 4 đĩa, mấy đãi Rockman X thì 12 mb, còn lại các game bt thì chỉ tầm 8 mb thôi
máy NÉS là 4 nút có A, B ko thôi, còn máy SNES là máy đời sau có thể cắm cả đĩa mềm chạy qua cái cục cắm từ trên vào, cắm trên thì có 2 loại Alma và UFO, Ufo xịn hơn 1 tí là vì có disk doctor, đĩa hơi xước , lỗi tí nó cg cho qua =))

nếu chơi đĩa mềm thời đó thì nổi chắc vẫn là đá bóng capcom và đá siêu sao
bác nào có tuổi chắc cũng nhớ cái code B B X X A Y A Y => <= X nhỉ =))
 
đá thì đá với đội Đức ko khó bằng Italy, ko phải do Đức sút yếu hơn mà là thằng thủ môn của Ý nó trâu chó hơn =)), đến lúc đã trận 3* của nó gần như sút là nó bắt hết, trừ khi chơi trick lừa nó
 
Đang nói đá với máy thôi đá với người thì sao nói trước điều gì được. Mình bắt gôn chẳng hạn sút gì cũng bắt được tất không thì đấm ra do độ khéo léo của mình thôi
Kể cả thế thím ạ, thủ môn của bọn Nam Mỹ với 1 số đội có trò rất ngu si là hay dâng cao khi tiền đạo đối phương áp sát khung thành hoặc là cướp bóng xong sẽ rê bóng chứ không chuyền cho hậu vệ, nhưng thủ môn của Italy nó không bao giờ ra khỏi gôn nên ngoài trick sút chéo vào góc gần thì sút Ninja (phi tiêu) của thằng Yoritsune hay sút con cá của Brazil là vô dụng. Chỉ số thủ môn của Italy cao nên sút Ninja nó vẫn bắt được nếu bóng đi thẳng hướng khung thành, còn sút chéo vào góc gần thì kể cả sút thường mình sút vẫn ăn.
P/S: còn một trò nữa là lộn, thủ môn nhảy lên nó lộn luôn qua đầu thủ môn thì còn gôn trống nhưng cái này không phải là do cú sút nó mạnh mà do kỹ thuật của mình =)).
 
team mình có thằng sút chuối ý, cứ kéo đến vòng cấm địa, đứng ở đó tâng bóng lên, thủ môn nó chạy ra, sút là vào, ko bao giờ trượt, ninja thì dễ vì nó nhảy A, lộn đc qua hết, hậu vệ chịu khó chọn mấy thằng bút chì với sút cá, nó có lên gối, nhảy từ xa lên gối vỡ mồm =))
nói chung game đó dễ thôi, ko có gì quá khó cả, chỉ là nếu các bác mà xem youtube nó trick thì chắc khóc hận =)) vì nó đã quá vãi lài

trò ở cấp độ trường tên tiếng anh là Heroes soccer, còn ở cấp quốc gia là Goal 3
Máy đĩa mềm ngày xưa tớ cg ko biết ntn nhưng có nhg máy có size loading 16 mb, 24 mb, 32 mb, nhưng ko hiểu mb đó tính ntn, game nhiều đĩa thì là mộc đế 4 với 4 đĩa, mấy đãi Rockman X thì 12 mb, còn lại các game bt thì chỉ tầm 8 mb thôi
máy NÉS là 4 nút có A, B ko thôi, còn máy SNES là máy đời sau có thể cắm cả đĩa mềm chạy qua cái cục cắm từ trên vào, cắm trên thì có 2 loại Alma và UFO, Ufo xịn hơn 1 tí là vì có disk doctor, đĩa hơi xước , lỗi tí nó cg cho qua =))

nếu chơi đĩa mềm thời đó thì nổi chắc vẫn là đá bóng capcom và đá siêu sao
bác nào có tuổi chắc cũng nhớ cái code B B X X A Y A Y => <= X nhỉ =))
Bóng đá siêu sao 1-2-3 mình bị thằng em họ nó hành suốt, kể cả chơi cheat của thím lấy super team vẫn ăn hành, chỉ có chơi đá bóng capcom có chế độ đá bật tường thì thắng được nó, trò đấy còn có cái cheat biến trọng tài thành con chó nhưng quên mất rồi =))
 
cái series Kunio này cách đây ít lâu có ra 1 bản trên ps3 với tên Downtown_Nekketsu_Koushinkyoku_Soreyuke_Daiundoukai_All-Star_Special mà toàn tiếng Nhật, ngày xưa chơi trên nes chả biết tiếng Anh lẫn tiếng Nhật chơi không sao, giờ nhìn thấy tiếng Nhật là chịu chết :(

tiếc là không có nhiều bản tiếng Anh để chơi cái series này
 
cái series Kunio này cách đây ít lâu có ra 1 bản trên ps3 với tên Downtown_Nekketsu_Koushinkyoku_Soreyuke_Daiundoukai_All-Star_Special mà toàn tiếng Nhật, ngày xưa chơi trên nes chả biết tiếng Anh lẫn tiếng Nhật chơi không sao, giờ nhìn thấy tiếng Nhật là chịu chết :(

tiếc là không có nhiều bản tiếng Anh để chơi cái series này
Tuyệt, có cả trên PS3, tậu con PS3 bây giờ là hợp lsy.
 
Đây, clip gameplay của game PS3 đó đây, có vẻ như game này là game làm lại của game gốc trên NES.
 
Back
Top