crazyboy2001vn
Youtube Master Race
- 12/7/02
- 35
- 0
Chào anh em gamer thân mến !!!!!! Dựa trên tinh thần học hỏi, đoàn kết lẫn nhau cũng như để các gamer chúng ta xích lại gần nhau hơn ( và mục đích cuối cùng là rút ngắn thời gian đánh vật với một game nào đó ) tôi xin giới thiệu tới các bạn một game mà có lẽ lịch sử của nó gắn liền với máy chơi game Pláystation ( tôi không muốn nói nhiều đến các giải thưởng mà game này được trao tặng nhưng tôi từng biết có nhiều người mua Playstation chỉ vì game này ). Bài viết không hề có ý định quảng cáo cho game ( Capcom không hề trả 1 đồng xu ) hay trục lợi cho bất cứ một ai nhưng vì quyền lợi chính đáng của gamer chúng ta, tôi không muốn các bạn bỏ lỡ một game chất lượng, mang đầy tính điện ảnh có một không hai !!!!
Xin lưu ý là game này rất thích hợp cho ai thích cảm giác mạnh, thích phiêu lưu mạo hiểm và muốn khẳng định sự thông minh cũng như vốn ngoại ngữ của mình
Tuy game này đã ra đời lâu rồi nhưng vì tính chất kinh điển của nó nên ai đã chơi rồi thì khó có thể dứt ra được.....
Cuối cùng, xin cám ơn các bạn đã vào đây, nếu các bạn thích có thể tìm hiểu nhiều hơn ở Resident Evil Fan Cub..........
Tuy game này đã ra đời lâu rồi nhưng vì tính chất kinh điển của nó nên ai đã chơi rồi thì khó có thể dứt ra được.....
Click vào link để xem hình ảnh !!!!!!
=======================================
2.Lãnh địa của cái chết: RESIDENT EVIL 1
=======================================
Trong năm 1996, Capcom Entertainment đã cho ra đời một trò chơi trên máy Sony Playstation có tên là Resident Evil. Trò chơi nhanh chóng trở nên phổ biến với những người chơi game ở mọi lứa tuổi. Sớm được bình bầu là Trò chơi của năm , Videogame of the Year 1997 bởi khách hàng, doanh số bán ra của ResidentEvil rất cao.
Trò chơi bắt đầu trong khu rừng bên ngoài thành phố Raccoon, ở miền Trung Tây (Midwestern ) liên bang Hoa Kì. Một loạt những vụ giết người kỳ dị xảy ra trong thành phố . Người chơi sẽ đóng vai nhân vật Jill Valentine hoặc Chris Redfield, hai thành viên biệt đội Alpha ( AlphaTeam ) trực thuộc S.T.A.R.S ( Special Tactics And Rescue Service : dịch vụ ứng cứu và tác chiến đặc biệt ) sở cảnh sát thành phố địa phương Racoon. S.T.A.R.S được giao nhiệm vụ điều tra những vụ ám sát này. Không may, trong khi biệt đội Bravo ( Bravo Team ) trực thuộc S.T.A.R.S đang điều tra manh mối trong khu rừng thì máy bay trực thăng của họ bị trục trặc và bị rơi.
Đội Alpha ngay lập tức được điều đến, để tìm máy bay trực thăng bị rơi và đội Bravo đang bị mất liên lạc.Trong khi đội Alpha tìm kiếm manh mối, họ đã bị theo dõi bởi một cái gì đó khác. Joseph Frost, kĩ sư cơ khí của đội, tìm thấy một bàn tay người, vẫn còn giữ một khẩu súng lục. Anh ta hét lên và buông tay ra, ngay lúc ấy thật bất ngờ một vật nhảy ra khỏi lùm cây về phía anh ta....Các thành viên của Alpha bất lực chứng kiến sinh vật đó giết anh ấy !!!!!!!!!!!!!
Sinh vật giết Joseph không chỉ có một mình. Những người sống sót của đội Alpha chạy đến máy bay trực thăng của mình, nhưng Brad Chickenheart Vickers -phi công -hoảng loạn và cất cánh bỏ mặc các đồng đội. Mắc kẹt trong khu rừng, đội Alpha chạy trốn bầy quái vật hung tợn và khát máu, những con chó dữ không chết ( undead ), và lọt vào bên trong một lâu đài gần đó, gồm có : Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton và Albert Wesker. Không may, họ sớm khám phá rằng lâu đài không phải bị bỏ hoang !!!!!!!!!!!!!!
to be continued
Xin lưu ý là game này rất thích hợp cho ai thích cảm giác mạnh, thích phiêu lưu mạo hiểm và muốn khẳng định sự thông minh cũng như vốn ngoại ngữ của mình
Tuy game này đã ra đời lâu rồi nhưng vì tính chất kinh điển của nó nên ai đã chơi rồi thì khó có thể dứt ra được.....
Cuối cùng, xin cám ơn các bạn đã vào đây, nếu các bạn thích có thể tìm hiểu nhiều hơn ở Resident Evil Fan Cub..........
Tuy game này đã ra đời lâu rồi nhưng vì tính chất kinh điển của nó nên ai đã chơi rồi thì khó có thể dứt ra được.....
Click vào link để xem hình ảnh !!!!!!
=======================================
2.Lãnh địa của cái chết: RESIDENT EVIL 1
=======================================
Trong năm 1996, Capcom Entertainment đã cho ra đời một trò chơi trên máy Sony Playstation có tên là Resident Evil. Trò chơi nhanh chóng trở nên phổ biến với những người chơi game ở mọi lứa tuổi. Sớm được bình bầu là Trò chơi của năm , Videogame of the Year 1997 bởi khách hàng, doanh số bán ra của ResidentEvil rất cao.
Trò chơi bắt đầu trong khu rừng bên ngoài thành phố Raccoon, ở miền Trung Tây (Midwestern ) liên bang Hoa Kì. Một loạt những vụ giết người kỳ dị xảy ra trong thành phố . Người chơi sẽ đóng vai nhân vật Jill Valentine hoặc Chris Redfield, hai thành viên biệt đội Alpha ( AlphaTeam ) trực thuộc S.T.A.R.S ( Special Tactics And Rescue Service : dịch vụ ứng cứu và tác chiến đặc biệt ) sở cảnh sát thành phố địa phương Racoon. S.T.A.R.S được giao nhiệm vụ điều tra những vụ ám sát này. Không may, trong khi biệt đội Bravo ( Bravo Team ) trực thuộc S.T.A.R.S đang điều tra manh mối trong khu rừng thì máy bay trực thăng của họ bị trục trặc và bị rơi.
Đội Alpha ngay lập tức được điều đến, để tìm máy bay trực thăng bị rơi và đội Bravo đang bị mất liên lạc.Trong khi đội Alpha tìm kiếm manh mối, họ đã bị theo dõi bởi một cái gì đó khác. Joseph Frost, kĩ sư cơ khí của đội, tìm thấy một bàn tay người, vẫn còn giữ một khẩu súng lục. Anh ta hét lên và buông tay ra, ngay lúc ấy thật bất ngờ một vật nhảy ra khỏi lùm cây về phía anh ta....Các thành viên của Alpha bất lực chứng kiến sinh vật đó giết anh ấy !!!!!!!!!!!!!
Sinh vật giết Joseph không chỉ có một mình. Những người sống sót của đội Alpha chạy đến máy bay trực thăng của mình, nhưng Brad Chickenheart Vickers -phi công -hoảng loạn và cất cánh bỏ mặc các đồng đội. Mắc kẹt trong khu rừng, đội Alpha chạy trốn bầy quái vật hung tợn và khát máu, những con chó dữ không chết ( undead ), và lọt vào bên trong một lâu đài gần đó, gồm có : Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton và Albert Wesker. Không may, họ sớm khám phá rằng lâu đài không phải bị bỏ hoang !!!!!!!!!!!!!!
to be continued