- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Có chứ^Ta thấy cũng thèm. Ngươi có buồn không?![]()

Mỗi tội avatar của mi trông yêu đời quá

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có chứ^Ta thấy cũng thèm. Ngươi có buồn không?![]()


Đâu phải^Phân biệt đối xử đó mà![]()

.Vì med bảo có quyền bỏ chap đọc để vào comment nên tớ mạn phép ở đây trước vậy - vì tớ save và đọc chỉ đến hết vụ "Hoa hồng xanh" thôi ^^ Đây là truyện đầu tiên tớ đọc sau khi quay lại box VH, lí do là vì ấn tượng với cái tiêu đề. Lúc đó tớ không biết đây là một parallel của topic NT nên cứ ngỡ đây sẽ là một truyện kinh dị và hành động ác liệt với nhân vật chính là một tay sai của con quỷ nào đấyVào đọc rồi mới biết mình lầm
Những chap tớ xem cho tớ cảm giác đây là một câu chuyện dễ đọc, mang tính giải trí cao nhưng vẫn tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp và tạo cảm xúc ở những đoạn nhất định. Mặc dù đôi chỗ giải quyết còn hơi đơn giản, mang tính chất phụ thuộc vào tác giả và độ... imba của nhân vật Froxi (à mà nhân vật Froxi này rất là đa nhân cách nhéNếu med đọc "Franken Fran" rồi thì tớ nghĩ Froxi là tổng hợp 2 nhân cách của chị em nhà Fran đấy). Các đối thủ đã xuất hiện ở các chap cũng có vẻ chưa mạnh lắm, ngoại trừ Eleanor còn giấu nghề và nhân vật "Số 1" đang ở trong bóng tối kia. Kiểu này thì Final Season có lẽ sẽ rất hoành tráng đây :) Tớ chỉ hơi lo ngại là nhiều nhân vật như thế thì liệu Med có để ai đó... ra đi hay không. Và với lí lịch của một số nhân vật không hề rõ ràng thì việc có "tay trong" ở phe địch rất lớn, nếu quả thật một cuộc "đại chiến" sẽ xảy ra.
Một điểm đánh giá cao nữa của tớ cho truyện này là cách viết lời đối thoại của tác giả rất chân thật và không khiên cưỡng, dễ đánh vào lòng người
Med đôi lần nói về bộ truyện như là một bộ phim, nhưng tớ lại thấy là như đang đọc một fic của một bộ manga hay game vậy. Đặc biệt ở "Cô bé người cá", đọc đến đoạn Melissa xuất hiện mà tớ cứ nhớ đến Leia trong Harvest Moon.
![]()
Và còn đoạn cuối của chap "Chị em" nữa, có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều nếu có một khung tranh là cảnh
Và một khung tranh là Stacy đang hắt xì hơi với dấu chấm hỏi trên đầu. Uầy, tớ lại đang lạm bàn ngoài lề rồi
Nói như thế có nghĩa là tớ hoàn toàn ủng hộ và mua nếu có ai đó chuyển thể truyện của cậu thành manga hay game ^^
P/s: Còn về việc tớ nghĩ med là con trai bởi vì lí do ở chap "Chị em"
Thực tế tớ thấy ngoài đời mặc dù có thể gọi nhau là "vợ chồng" (giả thôi) hoặc tỏ ra âu yếm, nhưng nếu là con gái 100% thì 2 đứa con gái với nhau sẽ ít khi có chuyện đỏ mặt dù tư thế nào đi chăng nữa. Thường sẽ thấy... nhột là cùng
Nhưng ngay sau chap đó, khi Axetylen bảo đó là hành động bất bình thường của 2 cô gái thì med vẫn tỏ ra "đâu có gì đâu". Có vẻ med viết đoạn này vì như là con gái thích shounen-ai - so sánh tương đồng - suy ra med là con trai. Hoặc nếu là con gái thì sẽ là kiểu mạnh mẽ (tomboy) hoặc... có thể là hơn thế. Dù sao cũng chỉ là suy đoán nên có gì đừng mất lòng nhé ^^
.Làm phát review cái ~meso ^^
===
Tựa đề: Phụ việc cho quỷ sứ
Tác giả: Medassin
Thể lọai: Giả tưởng, Huyền Bi, Đời thường, Hài Hước
Nội dung:
Câu truyện lấy bối cảnh thành phố Old Flower – nơi con người sống chung nhưng ít biết đến sự hiện diện của những sinh vật huyền bí như ma cà rồng, người sói…
Froxi Elesta là một cô gái với lai lịch bí ẩn, làm nữ phục vụ cho quỷ sứ Bruno Buccariatti - chủ quán rượu Satan’s Blood. Tại chốn này, Froxi tiếp xúc với đủ mọi nhân vật đến từ mọi tầng lớp khác nhau, cả của con người và sinh vật huyền bí. Và cũng tại nơi đây, những cuộc phiêu lưu của cô bắt đầu…
Nhận xét:
*Ưu điểm:
-Về cách viết:
Medassin là một tác giả rất có tài trong việc sử dụng những áng văn ngắn gọn, xúc tích trong việc miêu tả, làm cho câu truyện rất dễ đọc và dễ nhớ. Tác giả lại mạnh về thọai, với những câu nói tuy ngắn nhưng thể hiện cá tính nhân vật. Một ví dụ điển hình cho sự hài hòa giữa cảnh và tình.
Ai mà không cảm thấy buồn khi thấy cảnh Froxi khóc trong cảnh mưa rơi?
Ai không hồi hộp khi hòa mình trong không khí ma ám, với Froxi cùng Salin lần mò tìm dấu vết trong ngôi trường có ma?
Hay căng thẳng theo dõi trận đấu biến cả một vạt rừng trở nên đồi trọc trong trận đấu của Stacy?
-Về mảng nhân vật:
Tác giả sử dụng một lượng nhân vật đồ sộ, nguyên bản có, vay mượn từ ‘Nối truyện’ cũng có. Việc khắc họa cá tính và nội tâm nhân vật được thật hiện rất tốt, ngay cả các nhân vật mượn.
Froxi tinh nghịch, thông minh nhưng đôi lúc nữ tính quyến rũ, đủ để cưa đổ khối kẻ si tình
Chủ quán quỷ sứ Bruno điềm tĩnh nhưng vẫn luống cuống trước mái tóc hồng bồng bềnh của cô nàng ma cà rồng Stacy,
Một thợ săn tin Vô Hình hài hước nhưng biết vì bạn bè,
Hay như Salin - một cô gái lòai người dễ thương và tình cảm, người xem Froxi như chị gái mình
Không nhân vật nào bước vào bên trong câu truyện của Froxi mà không được chăm chút kĩ lưỡng về tính cách, ngay cả các nhân vật phụ. Ai cũng có đất diễn, và một câu truyện riêng của bản thân mình. Không kẻ nào thừa, không người nào thiếu.
Và tất nhiên, các tác giả sở hữu các nhân vật vay mượn cũng rất thích thú dõi theo những nhân vật của mình song hành cùng Froxi. Gần như không có ai thất vọng cả về cách tả của tác giả.
*Khuyết điểm:
‘Phụ việc cho quỷ sứ’ có thể ví như một viên ngọc trai dc Medassin bỏ nhiều tâm huyết để mài dũi. Tuy sáng bóng, nhưng tiếc thay, vẫn có vài vết xước nho nhỏ:
-Dù là biết đây là cuộc phiêu lưu của Froxi, nhưng đôi lúc độc giả thấy hơi ngợp khi hình ảnh cô nàng băng giá này chiếm trọn khung hình, còn các nhân vật khác tuy đều có đất diễn nhưng có vẻ như họ bị cái bóng hình Froxi quá lớn che mờ mất rồi, chỉ đứng đó làm xong vai trò rồi thôi.
Sẽ hay hơn nếu có thêm những miêu tả về các nhân vật khác (như những chương miêu tả cảnh lén lút của Kai gần đây), cảnh hợp đồng tác chiến, hay quây quần đầm ấm như chương Full House.
-Cách miêu tả hài hòa và thiên về thọai của tác giả đôi khi mắc phải điểm yếu ở một số trường đọan tả cảnh, đánh nhau hay tâm lý, vì nó ngắn gọn nên đôi lúc khi đang đọc chưa đã thì mọi chuyện đã kết thúc hay chuyển sang cảnh khác rồi.
*Kết luận:
Không đọc phí ~meso ^^

Chạy đi tìm ta chứ nào có tìm ai khác^Thế vợ buồn thì để vợ chạy rong tìm ngươi khác giải tỏa giùm à![]()

Hơi lạc đề ngay từ câu đầu tiên: Ngài Fear - cái tên khiến mình liên tưởng đến loạt truyện kinh dị về phố Fear của Stine, tớ thích cái tên này vì loạt truyện ấy làm tớ ấn tượng đến tận bây giờ =]
"My world" có vẻ đồ sộ hơn tớ tưởng nhiều. Nói là thế giới song song thì không biết trong này bao nhiêu thế giới song song cho đủ đây. Hẹp thì song song ở mỗi thế giới của Mark, rồi rộng hơn ra là của cả Caesar, rồi rộng nữa là của Duncan, rồi nữa của Takaramono... @.@ Không biết đó có phải là ý định ban đầu của tác giả không (vì tớ nhớ tên của nó từng là The game of Fate - ám chỉ game ở đầu truyện?), nhưng bây giờ thì có vẻ như nó đã là trở thành nơi tập hợp các câu chuyện về các thế giới kì ảo khác nhau. Với nhân vật chính là Takaramono, Duncan và... ptg cùng Kẹo - và nếu suy luận theo kiểu 1 nam 1 nữ 1 hư 1 thực thì 4 người này góp lại thành 2. Nếu liên tưởng xa hơn nữa thì ptg và Kẹo cùng chơi game này ở ngoài đời thực không chừng
Cảm giác đọc truyện đúng là cảm giác... như là xem ai đó đang chơi visual novel vậyTớ thì hay cố gắng chơi theo kiểu kết đẹp trước, rồi sau đó mới bad ending sau. Nên mới vào thấy Mark như vậy quả là sốc - phải nói là tưởng tượng nếu chơi game mà đã die liền như thế thì sẽ rất bất mãn. Ngỡ đâu ptg sẽ từ đó mở ra những bí ẩn kinh dị (kiểu Fatal Frame), ai dè càng đọc những chap sau càng thấy diễn biến nhanh. Những pha hành động xảy ra liên tục, ký ức cứ thế ùa về. Cậu đã tỏ rõ được thế mạnh trong việc mô tả cảm xúc nhân vật và đôi khi là miêu tả (ở một số cảnh chiến đấu nhất định - rất hoan nghênh việc tìm hiểu các ngón đòn võ thuật để đưa vào truyện). Nhưng quả thật tình tiết dồn dập và liên tục đến vậy, người đọc như tớ còn thấy lúng túng mà các nhân vật trong truyện vẫn đủ sức... yêu nhau, chiến đấu, tìm lại trí nhớ thì phải phục Mark cùng đồng bọn thật.
Nếu tác giả mở rộng thêm bối cảnh của truyện, thêm thắt tí nữa vào đường dây nhân vật thì có lẽ sẽ khiến người đọc bớt choáng ngợp hơn. Thôi thì coi như truyện của Mark là một cái intro vậy, hi vọng sẽ gặp lại chàng ta trong trận quyết chiến với Duncan sau này.
Nhân vật trong truyện nhiều khi imba ngoài sức tưởng tượng. Mà imba nhất phải kể đến là Đức vua đáng kính - nhân vật nằm trong bóng đêm. Nói chung là nếu cứ cái kiểu ngồi 1 chỗ đoán được đường đi nước bước ấy thì Duncan chẳng là gì trong các cuộc đấu sau này, trừ phi tác giả muốn Duncan mạnh hơn nữa ở các câu chuyện sau.
Một điều tớ thắc mắc về những nhân vật trong MW của cậu là độ tuổi của các nhân vật. Nhiều khi cách mô tả về xử sự cũng như từ ám chỉ khiến tớ nghĩ đó đều là những học sinh nhỏ tuổi, nhưng những pha tình cảm hay cảnh chiến đấu thì trong đầu lại nghĩ là họ trưởng thành cả rồi.
Mặc dù tác giả đã có ý thay đổi tính cách nhân vật ở phần về Caesar rồi nhưng không biết motif đánh nhanh thắng nhanh có lặp lại ở đây hay không. Hi vọng quyển này sẽ có những biến chuyển mới về tình tiết, và để người đọc có cơ hội... đoán nữa, chứ như ở phần 1 thì dễ bị tác giả dắt mũi chạy vòng quá
Được rồi, review tạm thế đã. Tớ vẫn chờ 1 cái kết thực sự của MW để xem rốt cuộc trò chơi của Takaramono sẽ dẫn cô ta đến đâu. Vì thú thực, tớ vẫn tin và hi vọng cô ấy sẽ imba nhất trong những người imba, Đấy là nhân vật tớ có cảm tình nhất mà ^^

Med định bán kiểu gì?Sau này chắc bán cái cho chan.



Vậy thì chủ nhật Med cố làm nhéÝ thì hay nhưng quan trọng là time cơ![]()
