girl GVN

Status
Không mở trả lời sau này.

manonbike

C O N T R A
từ bài viết của 1 fan MU bị NV phi tang ở CVC
Con đàn bà Não Viêm
Chuyện là thế này
Từ cái hồi internet đc phổ cập tại VN, các forum cũng từ đó mà manh nha rồi phát triển lên dần dần. Cốt lõi của forum là nơi cho mọi người bàn luận, vậy có thể nói nhân tố chính và cần cho 1 forum là phải có người – member thì mới có cái mà bàn. Admin hay mod, những người có chức có quyền thì xuất phát là người sang lập, hay là member ưu tú, tựu chung lại là cũng như các member bình thường từ xuất phát điểm. ấy thế mà ko hiểu họ cậy cái gì, có lẽ chức to quyền lớn, mà khinh các member, những người mà mình có xuất phát điểm từ đó như chó. Tôi xin kể câu chuyện về 1 con người như thế - 1 con đàn bà bị Não Viêm
Đã là thể thao, thì phải có tính cạnh tranh, cạnh tranh đc đẩy lên cao thì tạo nên kịch tính – cũng chính là 1 phần lớn sức hút của thể thao. Kịch tính bởi những con người có chung đam mê nhưng chỉ có 1 phần thưởng để vươn đến. Bóng đá chẳng phải ngoại lệ, thậm chí còn có thể nói là tính cạnh tranh, ganh đua cao nhất trong số các môn thể thao. Các câu lạc bộ ngoài mặt thì tươi cười, nhưng cạnh tranh thì từng ly một. Theo lẽ đó, các fan - người hâm mộ của các câu lạc bộ cũng ko kém phần kịch tính – 1 chuyện rất thường tình. Tại box Thể thao của forum gamevn nọ, tính cạnh tranh, quyết lịêt giữa fan các đội bong đã trở thành thương hiệu. Cũng có lẽ vì nó quá khốc liệt, nên những người điều hành cho nó ổn định đã ko làm đc đúng phận sự của mình. Kết quả là box tan nát bởi các trận war vô bổ, các cuộc thoá mạ nhau vớ vẩn. Những tưởng đó đã thật là xuống dốc, thật là suy đồi, nhưng không, nó còn là cả 1 thiên đường cho tới khi con mụ đàn bà đó đến.
Mụ là ai, ko ai biết. Biết thế đek nào đc trong cái thế giới ảo. Chỉ nghe giang hồ đồn đại là mụ bị Não Viêm, nhưng spam thì ko ai bì đc. Vì spam nên lon ton thu vén đc quyền lực về cho mình, mà có lẽ cũng vì spam nên tóc xù hết cả ra. Mụ khoác cho mình lớp áo lạnh lung - vốn hay có ở giới lãnh đạo với những lời lẽ ngắn gọn, cái gì cũng phải có dẫn chứng, phải hợp lý với ý mụ. Mụ hay lượn nhiều các box, chức của mụ là phải thế mà, và đi đến đâu mụ cũng để lại ấn tương bởi bộ tóc xù và cách hành xử đầy “ tình người “ của mình.
1 ngày đẹp trời, mụ đáp lại lời kêu gọi toàn quốc đổi mod ở box Thể Thao. Tận tâm can mụ chẳng muốn dính vào đâu, nhưng nó kêu quá trời thế chẳng nhẽ mình quyền cao ko làm gì lại mang tiếng. Vèo 1 cái, mụ unset 3 mod và thay họ điều hành, hay còn đc gán mỹ từ là tạm thời giám sát. Thiên hạ đang hú hí vui mừng vì cho rằng sắp đc yên than, lại càng vững tin hơn khi mụ cho tự ứng cử mod. Một số người với tinh thần và mong muốn xây dựng box đã tự ứng cử, những mong có thể đóng góp xây dựng box cho toàn dân, nhưng họ đã nhầm. Box đâu phải của toàn member, của riêng mụ đấy chứ. Đầu tiên, mụ ra đạo luật cấm sử dụng các biệt danh bằng tiếng anh, chỉ đc phép dung các biệt danh được toàn thế giới công nhận. Ấy thế nên mới có những danh xưng hào nhoáng như Man-Chét –Tơ Iu –nai- tít, Chen-xi ….. Những cái tên rất sang tạo và thể hiện rõ sự đối địch như Ro Đú, Chelshit, MÙ…. bị cấm tiệt. Cũng chỉ có thể là 1 con đàn bà được các loại bụng dạ hơi bé nó dùi cui cho nên mới như vậy. Mà ngay cả cái tên như Chelsea mà còn phải đọc sang là Chen- xi thì ko hiểu bố mẹ mình cố gắng chảy máu ra để mình được phổ cập tiếng anh để mà làm gì.
Thú vui của mụ là ban hành luật, là chém và soi người, ngoài ra còn là xem Barcelona thi đấu. Có lẽ vì tình yêu ấy mà khi 1 member lập 1 topic riêng để ca ngợi Messi - đứa con cưng ở Barca, thì mụ để yên mặc dù topic chỉ bàn luận đc 3 4 câu là lại toàn nói chuyện vớ vẩn. Theo chân Messi, CR7 cũng có riêng 1 topic để ca ngợi. Nhiều người đã lên tiếng muốn xoá bỏ những topic như vậy, nhưng mụ nói là cứ để đấy, họ đáng được như thế. Lời vàng ý ngọc của bà ta buông ra đc mấy ngày thì topic ca ngợi SAF xuất hiện với dòng chữ “ HLV xuất sắc nhất mọi thời đại” của 1 member còn ít tuổi. Vậy là bà ta ngứa mắt, nhảy ngay vào soi cái cụm từ đó và nằng nặc cho rằng nó ko đúng, nó ko chính quy. Thương thay phận con đàn bà, mụ bị vài người lấy dẫn chứng ra nói lại vào mặt, im re. Im re nhưng vẫn cay, mụ đóng 2 topic lại ( Messi vẫn giữ ) và nói 1 câu ngọt xớt “ Thích tự sướng thì về nhà soi gương “. Thế là lời vàng ý ngọc của mụ phun mới đc 3 ngày đã chuyển ngay sang thành đống phân, quá trình phân huỷ diễn ra thật là nhanh chóng.
Bất bình với thái độ ngược đời của 1 quan chức quyền lực, nhiều thành viên lên tiếng phản đối sự thiếu nhất quán ,tiền hậu bất nhất. Kết quả thu về là hang loạt lời cảnh cáo, cấm đụng vào tao. Cực chẳng đã, các thành viên đành lập các topic khác nhau nhưng có điểm chung là ca ngợi các cầu thủ của Barca, với ước mong là quan lớn sẽ giữ lời hơn, sẽ công tâm hơn để cho topic tồn tại được lâu lâu. Nhưng họ lại nhầm, mụ chẳng tha ai khi mà cơn tự ái, lòng tự tôn to lớn bị động chạm. Mụ chém tất cả những ai nói gì ca ngợi Barca, mụ chém luôn 1 cộng đồng gồm rất nhiều người yêu thích câu lạc bộ MU. Chưa hả cơn giận, chưa đã cơn ghen, mụ cấm tiệt luôn chuyện bàn bạc về câu lạc bộ MU trong box đó. Thế mới thấy có quyền làm gì cũng được.
Hiện giờ, số nạn nhân hy sinh là rất nhiều, nghe đâu vào khoảng 20 30. Thiên hạ đồn rằng họ chọn ko đúng thời điểm, đúng lúc mụ đang vào ngày … mà cãi nên mới chịu hoạ diệt than. Đây là bài học kinh nghiệm đắt giá cho những member nào ấp ủ suy nghĩ về 1 sự công bằng, thanh liêm hay lắng nghe ý kiến từ phía lãnh đạo. Họ có quyền, forum là của họ và thật may mắn là họ bố thí cho các member đc phép vào.
Chào thân ái và quyết thắng,glory Manchester United :hug:
 
thượng lộ bình an :hug:
chỉ tiếc 2 cái mũ trên đầu bạn ý thôi =))
 
tớ thì thấy cũng hơi vô lý,vì admin hay mod ko quản lý được box...lại ko cho fan của MU được bàn tán...đâu phải fan nào cũng bựa cả đâu
 
Lộn box, 3 points cảnh cáo nhé!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top