Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
^
^
Cậu ko thích thì đừng có vào đơn giản vậy thôi và đừng có lên giọng như ai cũng là teen để cậu dạy dỗ trong này như vậy![]()
Còn ELF có gây chuyện thật hay ko bác MGS đã nói hết cả rồi tin hoặc cố tình ko tin thì cũng chịu![]()
, hóa ra k0 phải đồng chí, toàn đi bash các nhóm khác để bảo vệ SNSD thôi.
.
, nhảy xuống một tí cậu ạ, không té đau lắm 


nhưng vẫn xinh ^
^
Trước hết bạn muốn nói như thế thì tôi hỏi bạn là đã xem hết đống fancam của SNSD hôm qua chưa, một trong số đó nó quay rõ ràng về việc cả sân vận động tối đen khi SNSD biễu diễn
Ngay từ đầu chẳng phải thông tin Sone cướp ghế và dành chỗ được đăng trên trang chính của Suju còn gì?![]()
Tôi công nhận là lần DC này, chưa thể biết chắc được là một số bộ phận ELF cực đoan hay cả Fc bàn tính làm với nhau, nhưng MGS ở trên đã post bản audio ELF có hành động không tốt với SNSD, nó đều và rất to, trong âm thanh của một buổi live ở svd mà to như thế thì sao nhỉ?![]()
Các Fc khác có quyền không cheer idol khác, nhưng vấn đề không cheer vì đó không phải là idol của mình và không cheer vì có nguyên nhân bên ngoài tác động nó khác nhau bạn ạ.
Mà nếu có thật cái gọi là Sm family, thì theo mình thấy hình như lúc svd tối đen, không có màu xanh da trời nhạt của ai đó nhỉ?![]()
[M]r;15344892 nói:WTFĐứa nào dám lấy tên gần "rống" nghệ "ranh" của ta :o
Mà WTF lần 2 : Sao bạn Super AFS Minamoto_Shizuka lại ghé qua tệ xá thế này![]()
^ Nghe đi nghe đi, tớ nói hoàn toàn có cơ sở. 1 nhóm 4,5 người ở K-pop luôn có 1,2 giọng yếu còn ở đây là Taeyeon, Jessica, Seohyun, Fany, Sunny đều là những giọng tốt được xác nhận rộng rãi nên khi kết hợp sẽ k0 có đoạn nào nghe chán cả. K-Pop thì mình mới chỉ nghe đc 2 nhóm k0 có giọng hát nào yếu là CSJH và Davichi, nhưng Davichi do ít nên k0 đa dạng; CSJH thì kể cả Stephanie giọng cũng rất tốt, tuy nhiên 1 giọng nổi trội như Taeyeon lại k0 có nên vẫn thua 1 tý chút. Tớ xét hoàn toàn k0 dựa trên cảm tính đâu.
^
^
[spoil]bossa là ng chuyên leak các thông tin về Kpop, còn đáng tin hơn cái đám vớ vẩn allkpop nhiều, vả lại bossa cũng là fan Shinee, nói xấu shawol dc cái gì, thêm vào đó, có fancam chứng minh bossa ko nói dốicòn việc ELF đuổi Sone, ko cho Sone ngồi đã dc confirm, có rất nhiều ảnh đã dc chụp để chứng minh, thậm chí silis cũng đã confirm
file audio thì ko ai giỏi tiếng Hàn, chỉ nghe rõ nhất đoạn "nae ryuh gah" nên thôi ko nhắc đến
nhưng mà đối với bạn thì dù fancam + ảnh có rành rành ra đó bạn cũng ko tin đâu[/spoil]
nên nhớ là tầng trên có khá nhiều Sone ngồi chung với E.L.F, và E.L.F đang "đóng vai người tốt trước mặt Sone" (theo như tưởng tượng của một số bạn AFS trong này); vậy thì lí do gì E.L.F lại làm cái trò đó trước mặt Sone ?
còn việc ELF đuổi Sone, ko cho Sone ngồi đã dc confirm, có rất nhiều ảnh đã dc chụp để chứng minh, thậm chí silis cũng đã confirm
file audio thì ko ai giỏi tiếng Hàn, chỉ nghe rõ nhất đoạn "nae ryuh gah" nên thôi ko nhắc đến
[/spoil]
Nhìn quái quái 

"Những điều dưới đây là một phép lịch sự tối thiểu đã diễn ra trong 15 năm nay. Vì đây là một chương trình có bán vé <tức là có thu phí>, nên E.L.F. cũng có chỗ ngồi của riêng mình. Tuy nhiên, những chỗ ngồi được đặt trước của các fanclubs là để cho tất cả mọi người đều có thể tham gia và thưởng thức buổi biểu diễn. Nếu có người nào ngồi ở vị trí của Super Junior (tức khu LMNP), chúng tôi mong mọi người cũng sẽ vẫn cổ vũ nhiệt tình cho SuJu. Và đổi lại, ELF cũng sẽ cổ vũ cho tất cả các nghệ sĩ tham gia Dream Concert.
Trích từ "Statement of Position of Super Junior fans ELF regarding Dream Concert 2010" (Tạm dịch là Thông báo về vấn đề chỗ ngồi của ELF tại Dream Concert 2010) - Mình mong tất cả mọi người hãy đọc kỹ những dòng trên đây để rồi so sánh với những gì mình sắp dịch dưới đây...
Trong khi chúng ta đã chuẩn bị trước cho những cuộc xung đột giữa các fandoms vì sự "Màu sắc xen kẽ" ở các block LMNP và ABC, đã có những việc xảy ra mà chúng ta không thể coi như đó là một lý do có thể chấp nhận được cho việc cảm thấy không thoải mái vì việc "xen kẽ màu sắc."
Tại Dream Concert diễn ra ngày 22 vừa rồi, chúng ta đã thấy được những mặt trái của fandoms. ELFs đã yêu cầu Sone rằng nếu chúng ta ngồi tại những khu LMNP, chúng ta hãy lịch sự cổ vũ cho Super Junior và ELFs cũng sẽ cổ vũ cho tất cả các nghệ sĩ tham gia Dream Concert lần này. Nhưng yêu cầu lịch sự này đã bị che phủ bởi những ELFs ngồi tại những khu vực đó khi họ sử dụng số đông và hành xử như dân giang hồ vậy <were almost like a gang.>
Chúng tôi xin nhắc nhở các bạn rằng, những điều mà chúng tôi sắp nói tới đây đều có những bằng chứng thiết thực đi kèm (video, audio,etc..)
Vấn đề đầu tiên là đã có rất nhiều fans của SNSD ngồi tại khu vực LMNP đã bị ép phải rời khỏi ghế mình ngồi. Ngoài ra, ở rất nhiều khu vực khác nhau, ngay cả trước khi concert bắt đầu và kể cả khi các nghệ sĩ đang biểu diễn, đã có những lời nói như "Hãy bỏ xxx xuống" hay "Tắt cái lightstick xxx đó đi" và đã có cả những lời nói với tính chất hăm dọa các fans ngồi ở đó. Sau đó, đã có rất nhiều fans đã bị ép rời khỏi chỗ ngồi mặc dù họ đều trả tiền để mua tấm vé đó và họ đã phải đứng xem concert ở bênh cánh trên tầng 2. Nghiêm trọng hơn, đã có những fans nữ phải chịu những lời nói cay nghiệt mà không người bình thường nào có thể nói ra, và họ đã phải bỏ concert và ra về trước khi SNSD biểu diễn. Ngoài ra, đã có những hoạt động ngăn cản những nguời vào xem ngồi ở block LMNP ngay từ khi bắt đầu.
Những vụ việc bên trên không thuộc sự chỉ đạo của các staff mà là do Super Junior fandom, ELF. Trừ khi SM ra chỉ thị về việc mỗi fandom mua vé ở một khu vực nhất định, thì không ai có thể đuổi một người ra khỏi chỗ ngồi của họ bởi vì họ không thuộc fandom của mình và nhất là họ đã trả tiền cho tấm vé đó. Chuyện này đã được ELF đồng ý và cũng được người tổ chức concert Yeon Jae-Hyeob đồng ý.
Ngoài ra, chúng tôi còn tìm ra được một hành vi không thể dung thứ và có tổ chức nhằm tạo ra sự yên lặng trong những màn biểu diễn của SNSD.
Trong suốt Dream Concert, đã có một thông điệp xuất phát từ tầng 3, và đã được truyền miệng bởi một người giấu mặt với nội dung "Một Sone đã tấn công một ELF , nên chúng ta hãy cho SNSD thấy lại "10 minute" [Chú thích của dịch giả: 10 phút ở đây là nói tới 10 phút im lặng dành cho SNSD trong Dream Concert 2008.] Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong hoàn cảnh mà mọi người đều có thể trở nên quá khích, thì những fan của SHINee ở tầng 2 đã nhận được những tin nhắn có chủ ý nói rằng "Trong màn biểu diễn của SNSD, hãy đừng làm gì cả và hãy giữ im lặng."
Với những fans đã cổ vũ hết mình cho SNSD và một số fandoms khác, những người mà chúng tôi thực sự biết ơn, đã rất lịch sự cổ vũ nhiệt tình, hành động giữ im lặng có chú ý mà những ELFs có mặt hôm đó bàn tính đã không xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hỏi các ELFs có mặt ngày hôm đó, hãy bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình về những căng thẳng giữa các fandoms diễn ra ngày hôm đó.
SNSD lên sân khấu mà không hề hay biết về những gì đang xảy ra trên khán đài, các cô gái có thể nghe những tiếng la hét trên khán đài như những lời cổ vũ, động viên họ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể quên được hình ảnh của những người đã giữ im lặng xuyên suốt buổi biểu diễn, và sử dụng những đoạn lyrics không có trong fanchant (I told you not to fool around, you're no fun, you have no manners) nhằm tạo nên những âm thanh rất phản cảm, và lợi dụng không khí lúc đó [đã có sự hướng dẫn từ trước] và giữ cho lightstick luôn sáng nhằm giữ gìn hình ảnh cho fandom mặc dù họ không hề cổ vũ một chút nào [cho SNSD]
Không ai có thể bào chữa cho hành động có chủ ý lặp lại "10 minute" - nỗi kinh hoàng cho SNSD và các fans của họ tại Dream Concert năm 2008. Nhất là trong năm nay, đã không có hành vi bạo lực nào diễn ra, thì lại càng không có lý do để biện minh cho hành động có chủ ý này.
Trong khi những fandoms khác hợp lại với nhau và cổ vũ nhiệt tình cho những nghệ sĩ, đó là những hành vi đáng tự hào và rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, nếu dùng những phép lịch sự đó để so sánh những hành động của ELF tại Dream Concert dành cho những nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình ngày hôm đó, thì đó là những hành vi của một nhóm xã hội đen, không hơn không kém.
Hiện nay, tại một số site, đã có những cá nhân ELF tuyên bố rằng các SNSD fans đã mua vé tại khu vực LMNP của họ. Và về những vấn đề như ép Sones rời khỏi chỗ ngồi, những hành vi hăm dọa các fan nữ, hành vi giữ im lặng có chú ý dành cho SNSD, hay việc cố tình phá fanchant,etc... họ nói rằng những hành vi đó đều không có gì là phiền toái cả. Tuy nhiên vì điều đó hoàn toàn sai sự thật, nên chúng tôi đã quyết định coi đó là lập trường của fans Super Junior, ELF.
Cũng giống như hành động tốc thần về lập trường của họ với vấn đề chỗ ngồi, chúng tôi hy vọng được nghe một thông báo chính thức và cụ thể của ELF về những điều sai sự thật, thay vì là những fan accounts làm lý do biện minh hay gia tăng hình ảnh của fandom.
Và cuối cùng, bất chấp sự thật là đã có rất nhiều khán giả rời sân vận động sớm để bắt kịp những chuyến xe bus hay tránh ách tắc giao thông, đã có rất nhiều SNSD fans ở lại tới phút cuối và cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ biểu diễn sau cùng.
Đó là những sự thật mà có thể kiểm tra qua những bức ảnh, hay videos được quay lại trong concert. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông báo này chúng tôi hy vọng rằng, điều này sẽ đủ để dừng bất cứ những lời đồn vô căn cứ về việc SNSD fans là fandom duy nhất rời bỏ sân vận động trong màn biểu diễn của Super Junior.
-translation: oniontaker@soshified, oniontx@soompi , tantungnam
Nguyên bản tiếng Hàn : http://bit.ly/bFIZbg
[/spoil]"Những điều dưới đây là một phép lịch sự tối thiểu đã diễn ra trong 15 năm nay. Vì đây là một chương trình có bán vé <tức là có thu phí>, nên E.L.F. cũng có chỗ ngồi của riêng mình. Tuy nhiên, những chỗ ngồi được đặt trước của các fanclubs là để cho tất cả mọi người đều có thể tham gia và thưởng thức buổi biểu diễn. Nếu có người nào ngồi ở vị trí của Super Junior (tức khu LMNP), chúng tôi mong mọi người cũng sẽ vẫn cổ vũ nhiệt tình cho SuJu. Và đổi lại, ELF cũng sẽ cổ vũ cho tất cả các nghệ sĩ tham gia Dream Concert.
Trích từ "Statement of Position of Super Junior fans ELF regarding Dream Concert 2010" (Tạm dịch là Thông báo về vấn đề chỗ ngồi của ELF tại Dream Concert 2010) - Mình mong tất cả mọi người hãy đọc kỹ những dòng trên đây để rồi so sánh với những gì mình sắp dịch dưới đây...
Trong khi chúng ta đã chuẩn bị trước cho những cuộc xung đột giữa các fandoms vì sự "Màu sắc xen kẽ" ở các block LMNP và ABC, đã có những việc xảy ra mà chúng ta không thể coi như đó là một lý do có thể chấp nhận được cho việc cảm thấy không thoải mái vì việc "xen kẽ màu sắc."
Tại Dream Concert diễn ra ngày 22 vừa rồi, chúng ta đã thấy được những mặt trái của fandoms. ELFs đã yêu cầu Sone rằng nếu chúng ta ngồi tại những khu LMNP, chúng ta hãy lịch sự cổ vũ cho Super Junior và ELFs cũng sẽ cổ vũ cho tất cả các nghệ sĩ tham gia Dream Concert lần này. Nhưng yêu cầu lịch sự này đã bị che phủ bởi những ELFs ngồi tại những khu vực đó khi họ sử dụng số đông và hành xử như dân giang hồ vậy <were almost like a gang.>
Chúng tôi xin nhắc nhở các bạn rằng, những điều mà chúng tôi sắp nói tới đây đều có những bằng chứng thiết thực đi kèm (video, audio,etc..)
Vấn đề đầu tiên là đã có rất nhiều fans của SNSD ngồi tại khu vực LMNP đã bị ép phải rời khỏi ghế mình ngồi. Ngoài ra, ở rất nhiều khu vực khác nhau, ngay cả trước khi concert bắt đầu và kể cả khi các nghệ sĩ đang biểu diễn, đã có những lời nói như "Hãy bỏ xxx xuống" hay "Tắt cái lightstick xxx đó đi" và đã có cả những lời nói với tính chất hăm dọa các fans ngồi ở đó. Sau đó, đã có rất nhiều fans đã bị ép rời khỏi chỗ ngồi mặc dù họ đều trả tiền để mua tấm vé đó và họ đã phải đứng xem concert ở bênh cánh trên tầng 2. Nghiêm trọng hơn, đã có những fans nữ phải chịu những lời nói cay nghiệt mà không người bình thường nào có thể nói ra, và họ đã phải bỏ concert và ra về trước khi SNSD biểu diễn. Ngoài ra, đã có những hoạt động ngăn cản những nguời vào xem ngồi ở block LMNP ngay từ khi bắt đầu.
Những vụ việc bên trên không thuộc sự chỉ đạo của các staff mà là do Super Junior fandom, ELF. Trừ khi SM ra chỉ thị về việc mỗi fandom mua vé ở một khu vực nhất định, thì không ai có thể đuổi một người ra khỏi chỗ ngồi của họ bởi vì họ không thuộc fandom của mình và nhất là họ đã trả tiền cho tấm vé đó. Chuyện này đã được ELF đồng ý và cũng được người tổ chức concert Yeon Jae-Hyeob đồng ý.
Ngoài ra, chúng tôi còn tìm ra được một hành vi không thể dung thứ và có tổ chức nhằm tạo ra sự yên lặng trong những màn biểu diễn của SNSD.
Trong suốt Dream Concert, đã có một thông điệp xuất phát từ tầng 3, và đã được truyền miệng bởi một người giấu mặt với nội dung "Một Sone đã tấn công một ELF , nên chúng ta hãy cho SNSD thấy lại "10 minute" [Chú thích của dịch giả: 10 phút ở đây là nói tới 10 phút im lặng dành cho SNSD trong Dream Concert 2008.] Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong hoàn cảnh mà mọi người đều có thể trở nên quá khích, thì những fan của SHINee ở tầng 2 đã nhận được những tin nhắn có chủ ý nói rằng "Trong màn biểu diễn của SNSD, hãy đừng làm gì cả và hãy giữ im lặng."
Với những fans đã cổ vũ hết mình cho SNSD và một số fandoms khác, những người mà chúng tôi thực sự biết ơn, đã rất lịch sự cổ vũ nhiệt tình, hành động giữ im lặng có chú ý mà những ELFs có mặt hôm đó bàn tính đã không xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hỏi các ELFs có mặt ngày hôm đó, hãy bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình về những căng thẳng giữa các fandoms diễn ra ngày hôm đó.
SNSD lên sân khấu mà không hề hay biết về những gì đang xảy ra trên khán đài, các cô gái có thể nghe những tiếng la hét trên khán đài như những lời cổ vũ, động viên họ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể quên được hình ảnh của những người đã giữ im lặng xuyên suốt buổi biểu diễn, và sử dụng những đoạn lyrics không có trong fanchant (I told you not to fool around, you're no fun, you have no manners) nhằm tạo nên những âm thanh rất phản cảm, và lợi dụng không khí lúc đó [đã có sự hướng dẫn từ trước] và giữ cho lightstick luôn sáng nhằm giữ gìn hình ảnh cho fandom mặc dù họ không hề cổ vũ một chút nào [cho SNSD]
Không ai có thể bào chữa cho hành động có chủ ý lặp lại "10 minute" - nỗi kinh hoàng cho SNSD và các fans của họ tại Dream Concert năm 2008. Nhất là trong năm nay, đã không có hành vi bạo lực nào diễn ra, thì lại càng không có lý do để biện minh cho hành động có chủ ý này.
Trong khi những fandoms khác hợp lại với nhau và cổ vũ nhiệt tình cho những nghệ sĩ, đó là những hành vi đáng tự hào và rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, nếu dùng những phép lịch sự đó để so sánh những hành động của ELF tại Dream Concert dành cho những nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình ngày hôm đó, thì đó là những hành vi của một nhóm xã hội đen, không hơn không kém.
Hiện nay, tại một số site, đã có những cá nhân ELF tuyên bố rằng các SNSD fans đã mua vé tại khu vực LMNP của họ. Và về những vấn đề như ép Sones rời khỏi chỗ ngồi, những hành vi hăm dọa các fan nữ, hành vi giữ im lặng có chú ý dành cho SNSD, hay việc cố tình phá fanchant,etc... họ nói rằng những hành vi đó đều không có gì là phiền toái cả. Tuy nhiên vì điều đó hoàn toàn sai sự thật, nên chúng tôi đã quyết định coi đó là lập trường của fans Super Junior, ELF.
Cũng giống như hành động tốc thần về lập trường của họ với vấn đề chỗ ngồi, chúng tôi hy vọng được nghe một thông báo chính thức và cụ thể của ELF về những điều sai sự thật, thay vì là những fan accounts làm lý do biện minh hay gia tăng hình ảnh của fandom.
Và cuối cùng, bất chấp sự thật là đã có rất nhiều khán giả rời sân vận động sớm để bắt kịp những chuyến xe bus hay tránh ách tắc giao thông, đã có rất nhiều SNSD fans ở lại tới phút cuối và cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ biểu diễn sau cùng.
Đó là những sự thật mà có thể kiểm tra qua những bức ảnh, hay videos được quay lại trong concert. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông báo này chúng tôi hy vọng rằng, điều này sẽ đủ để dừng bất cứ những lời đồn vô căn cứ về việc SNSD fans là fandom duy nhất rời bỏ sân vận động trong màn biểu diễn của Super Junior.
-translation: oniontaker@soshified, oniontx@soompi
Nguyên bản tiếng Hàn : http://bit.ly/bFIZbg
P.S. : 2 years ago, we took all the blame because that was our fault, and that hurt our girls' feeling so bad that they were traumatized and haunted of it for a long time . Taeyeon, at the Dream Concert 2009 had revealed "I was worry before the concert because of what happened last year but I am glad that everything went well and we received lots of cheering from everyone." It seemed like they had left the past behind and moved on to a better era. Yet things have changed. SOME PEOPLE want history to repeat itself but they forgot that Sones werent the same as 2 years ago. We have become stronger and since our girls have received much love from all people all over South Korea, the organized abuse hadnt happened or it couldn't to be happened to be exact.
2 years ago, that terrified incident made our girls suffered. Now they've raised to a level that everyone aims at. They've created amazing records that some boy groups cant even get. Should I say out loud that I'm so proud of S9 & S1 or not? I think that wont be necessary since reality has proved me right. You guys, S1, should feel the same way as I do because our girls've gone all the way from the bottom to the top w/ in 2 years. This is pretty incredible, right ?
Cre: 360kpop
thông tin trên mạng ko phải lúc nào cũng là giả, có 1 số sự thật cần phải post cho ae đọc để biết Sone bị đối xử như thế nào 
theo 1 vài thông tin thì fan Wonder Girls, 4Minute, Beast đã cổ vũ cho SNSD tại DC, ko giống các FC kianghe đồn lightstick của Wonderful hỏng sau khi bắt đầu k0 lâu vì trời mưa, nếu thế thì tội nghiệp họ thật.
chào các bạn, mình là fan của S9 nhưng không hoạt động bên này, mình hoạt động bên VnB là chủ yếu, rất hân hạnh đc làm quen
http://www.360kpop.com/f/threads/93...ra-tai-Dream-Concert-2010-NGHIeM-CaM-BASHING-

, anh chị em bình tĩnh một tý đi Biết ngay là kiểu gì cũng có cái này mà, không phải là sone mà đọc mấy dòng của AFS còn thấy @#$%^ nữa làHôm nay bắt gặp cái này:
http://antiafs.forumvi.net/
Nó ở ngay mấy Page trước thấyLật khắp mấy page mà không thấy pic nào của YoonA nhỉ, ai có share cho tớ với
.