- 31/1/10
- 2,784
- 3,866
^
Cái vụ chạy 800m này bựa không thể tả
1 vs 8, 1 chị đã khá lớn tuổi vs 8 đứa điên điên tràn đầy năng lượng
Cái vụ chạy 800m này bựa không thể tả

1 vs 8, 1 chị đã khá lớn tuổi vs 8 đứa điên điên tràn đầy năng lượng

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


^
Cái vụ chạy 800m này bựa không thể tả
1 vs 8, 1 chị đã khá lớn tuổi vs 8 đứa điên điên tràn đầy năng lượng![]()

Nghe Hyo xui dại mà cũng làm theo 


Credit: eleven09ingPhần rehearsal và red carpet event
Khoảng 3h chiều, tôi đến địa điểm đó và sẵn sàng để chụp ảnh cho phần các sao đi trên thảm đỏ. Địa điểm tổ chức GDA cũng là nơi mà Soshi đã tổ chức buổi họp mặt SONEs đầu tiên... Sự kiện thảm đỏ được chia thành hai địa điểm, bên trong và ngoài trời. Ban đầu tôi đã tìm được một nơi rất tuyệt ở bên ngoài nhưng sau đó tôi nhận ra là bên trong thì tốt hơn rất nhiều khi tôi đi toilet. Vì vậy mà tôi đã vào trong và đứng chờ. Nhiệt độ những ngày này ở Seoul là không thể đùa được. Dù đứng ở bên trong nhưng tôi đã lạnh đến gần chết. Tôi cảm thấy nhói tim khi nghĩ về các cô gái khi họ đi vào bên trong với những lớp quần áo không đủ ấm.. Tôi có thể nghe phần diễn thử của IU khi vào trong toilet. Khi trở lại, tôi có thể xem được buổi diễn thử đó tại một lối ra. Thực sự là tôi đã không biết là Oh! đã được ghi hình trước. Một bảo vệ ở đó đã đến và ngăn cản khi tôi có ý định quay lại buổi diễn tập. Tuy nhiên vì một vài lí do nào đó mà anh ta đã hoàn toàn phớt lờ tôi, ngay cả khi tôi đang quay fancam. Keke ~~~ Bên trong trở nên đông đúc hơn khi các cô gái xuất hiện...
Thiết kế giữa bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau và chỉ các phóng viên mới được phép vào trong. Khoảng cách giữa các nghệ sĩ và tôi thực sự là rất gần. Giữa sự kiện thảm đỏ, tiếng la hét của các khán giả vang lên từ một lối thoát khác. Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở rằng không ai được phép vào trong, nhưng có rất nhiều người đã đứng sau vạch an toàn và theo dõi sự kiện thảm đỏ. Chắc chắc là các nhóm nhạc nam sẽ có nhiều tiếng la hét cổ vũ hơn, nhưng khi các cô gái xuất hiện, có rất nhiều các staff và các nhà tài trợ không biết từ đâu xuất hiện. Họ đứng rất đông ở phía đối diện...
Cuối cùng, chúng tôi nghe thấy những tiếng la hét to như sấm từ bên ngoài và kéo theo đó là sự xuất hiện của các cô gái... Hyoyeon và Sunny đi ở phía trước và vẫy tay với các fan~ Tiếp sau đó YoonYul lần lượt xuất hiện. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy cơ thể quyến rũ chết người của Yuri và ~~~ mái tóc bổ luống của cô ấy. Về Yoong, cô ấy quả thật là một nữ thần. Khi cô ấy xuất hiện, toàn bộ đám đông như bị tê liệt. Các cô gái có vẻ hơi ngại ngùng, đặc biệt là Yoong. Đầu cô ấy hơi cúi xuống một chút khi đi trên thảm đỏ..
Tôi nhìn chăm chăm và Taeyeon khi cô ấy đi ngang qua chúng tôi.. keke...Vì bộ trang phục của mình..cô ấy để lộ ra chiếc lưng của mình~~ Và điều đó đã làm tôi gần như chảy máu mũi!!!! Người quản lí đã ngay lập tức đưa cho các cô gái áo khoác của họ sau khi chụp ảnh xong.
Ghi hình trực tiếp phần 1: Fail Yoong
Tất cả các cô gái đều có mặt tại bàn trong khi FT Island đang biểu diễn vì họ là một trong những nhóm nhạc cuối cùng đi trên thảm đỏ và vì phải trang điểm chuẩn bị. YoonYul là hai người đến bàn cuối cùng, và trước bàn của họ có một chiếc camera. Cameraman vẫn chưa bắt đầu ghi hình, nên Yuri đã khéo léo đi đến chiếc bàn của họ. Nhưng khi Yoong vừa có ý định bước đến thì cameraman đã bắt đầu quay và ra dấu cho cô ấy dừng lại, và Yoong lùi lại một vài bước...Yoong dậm chân tại chỗ một vài cái vì cô ấy không biết mình nên bước tiếp hay lùi lại..cuối cùng, cô ấy cuối người xuống một chút và rón rén đi đến chỗ ngồi của mình. Cô ấy thật đáng yêu!! Thật là một niềm hạnh phúc khi được trông thấy cách xử sự/phản ứng của các cô gái như thế này, vì nó luôn là những thứ tự nhiên, giản dị, thân thiện, xinh đẹp, dễ thương nhất... và cả phần tính cách hơi điên rồ một chút bên trong họ.
Ghi hình trực tiếp phần 2: G.a.y moments
Sica, Hyoyeon và YoonYul ngồi ở phía bàn bên phải, vậy nên tôi đã có thể quan sát được các moment của YoonYulSic. Yoong không ngừng nói và cười (nụ cười cá sấu) kể từ khi cô ấy ngồi xuống. Còn Hyo thì luôn làm những trò gag kì lạ. Còn YulSic thì một người có lúc đã rất điên rồ, còn người còn lại thì có lúc hơi mơ màng...Đủ tất cả các hành động thú vị. Có một lúc khi tất cả các cô gái đều đứng dậy, tôi không biết là Yoong đã đề nghị Yuri nhìn thứ gì đó nhưng cô ấy quay mặt lại và nhướn mông của mình lên. Khi đó tôi đã nghĩ là "Chúa ơi, họ có thể ngừng hành động như thế này không vậy....."
Vì phần biểu diễn Oh! đã được ghi hình trước để phát sóng trên TV, nên các cô gái đã mặc trang phục RDR và diễn thử nó. Như thường lệ, Yuri đánh vào bụng Sica. Sica quay lại và cười với cô ấy. Trước khi Oh! kết thúc, Choi PD yêu cầu mọi người dừng lại và nghe thông tin về phần trình diễn tiếp theo. Cả 8 thành viên đều đã quay lưng về phía chúng tôi đứng thành đường chéo và tất cả đều sẵn sàng. Taeyeon đang luyện tập lại các động tác. Chỉ có Yuri là quá hiếu động và cô ấy đã nhảy Oh! trong động tác cuối cùng... Hình ảnh kkab của cô ấy không hề suy giảm, và cô ấy nhanh chóng chuyển sang hình tượng cool cho RDR. Chúng tôi đều lắc đầu và cười lớn, "Vậy mới là Yuri..."
Ghi hình trực tiếp phần 3: Khoảng khắc điên loạn
[video]TAhrI6Dsm-c[/video]
Phần đầu tiên của GDA đã kết thúc và các nghệ sĩ đều trở về sau sân khấu. Sunny, Hyoyeon và Yuri là một trong những người đầu tiên trở về chỗ ngồi khi phần thứ hai của GDA bắt đầu. Yuri ngồi ở ghế của Sica và... cô ấy bắt đầu những hành động điên cuồng của mình trong toàn bộ phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên, cô ấy và Hyoyeon (người đã luôn ở trong tình trạng điên rồ trong cả buổi lễ) nhảy Lucifer của SHINee.
[video]CFUopiN4iGI[/video]
Sau đó thì cô ấy không ngừng đánh vào lưng maknae và chúc mừng Seohyun khi Jung seobang được nhận giải. Cuối cùng thì maknae đã đánh lại và làm Yuri có chút giật mình. YoonYul không ngừng ra hiệu với Jung Seobang và chỉ vào maknae, và Yuri ôm maknae...Cô ấy cư xử như một nhóc tiểu học.
[video]8Em6J967mJ4[/video]
Sau đó tất cả các thành viên còn lại đều trở về chỗ ngồi. Sica cũng bắt đầu cư xử điên rồ. Đôi khi cô ấy và Hyoyeon cùng làm những hành động thực sự rất .... Một lần cô ấy và Hyo cùng nhau nhảy nhưng Sica đã dừng lại vì cô ấy cảm thấy quá xấu hổ. Sau đó thì Hyo nắm lấy bàn tay của Sica và vẫy nó một cách điên rồ. Đến cuối cùng thì hai người họ đều vẫy tay.
[video]FFhZBrEHTuE[/video]
Còn với Yoong thì không cần phải nói nữa, cô ấy cười trong cả buổi lễ. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng khiến cô ấy cười một cách mất kiểm soát. Cô ấy cũng đã làm rất nhiều hành động kkab. Tôi nhận ra là hình ảnh nữ thần của cả ba cô gái đều dần dần bị huỷ hoại bởi Hyoyeon. Không lâu sau đó, cả bốn người họ đã có thể thành lập một nhóm nghệ sĩ hài rồi.... không được~~~!!!
Ghi hình trực tiếp lần 4: Thời tiết trở nên lạnh hơn... và các cô gái cư xử như một nhóm fangirls.
Yuri biến thành một fan girl điên cuồng và không ngừng vỗ tay, la hét khi họ thông báo nghệ sĩ thắng giải Disk Bonsang là BoA. Hyoyeon đánh nhẹ Yuri hai lần vì cô ấy thấy là hai người họ đều hành động điên rồ như nhau. Lúc cuối thì Sica cũng bắt đầu la hét. Những cô gái này thực sự là những fan girl chuyên nghiệp. Họ biết tất cả các fanchant đặc biệt là Yoong. Cô ấy hét lớn fanchant cùng với các fan.
Địa điểm tổ chức lễ trao giải không được ấm cho lắm và tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy lạnh. Cả maknae và Yuri đều đưa bàn tay của họ lại gần những cây nến. Yoong thở hơi để làm ấm bàn tay của mình còn Hyoyeon thì đắp chăn.
Ghi hình trực tiếp phần 5: Làm nên lịch sử
Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng người chiến thắng sẽ là các cô gái khi họ thông báo rằng Yoon Eun Hye sẽ là người thông báo giải, vì Yoon Eun Hye là ngôi sao may mắn của các cô gái. Cô ấy đối xử với các gái rất tốt cả cô ấy cũng rất thích Yoong nữa. Giải thương Digital Daesang vào năm ngoái cũng được trao bởi Yoon Eun Hye. Như thường lệ, cô ấy đi đến chỗ Yoong đầu tiên và vỗ nhẹ vào vai khi rất cả đều khóc rất nhiều. Trong suốt cả buổi lễ, các cô gái đều có tư tưởng rất lạc quan. Cho dù người thắng cuộc có là ai đi nữa, thì họ sẽ đứng dậy và chúc mừng người đó. Các cô gái không hề thể hiện bất kì sự mệt mỏi hay áp lực nào trong suốt buổi lễ trao giải. Một vài trong số họ nhìn về một số hướng nhất định (khu vực khán giả) trước khi họ thông báo giải Popularity Award. Tất cả mọi người đều rất lơ đãng sau khi nhìn về phía đó nhưng ngay lập tức họ đã có lại được thần sắc khi nhận ra rằng chính mình là người được trao giải thưởng đó. Thậm chí là ngay trước khi họ thông báo người giành giải Disk Daesang, các cô gái đã bàn luận không biết ai sẽ là người giành giải thưởng đó. Vì đứng trên phương diện một nhóm nhạc nữ mà nói, thì các cô gái của chúng ta đã có được rất nhiều thành công hơn cả điều đó rồi. Cho đến cuối cùng, tất cả chúng tôi đã như đóng băng tại chỗ và bắt đầu khóc khi nghe đến 4 chữ "So Nyuh Shi Dae"
...
![]()
[video]=_D8tFrwma88[/video]
http://www.mediafire.com/?sjbvzqu61efo15f
Xin chào các bạn
Chúng ta vừa cùng S9 trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời tại lễ trao giải GDA 2010. Tuy nhiên dư âm của nó trong cộng đồng fan ELF -fc của super junior vẫn còn khá ồn ào. Bản thân tôi cũng như đa số các S1 khác hay các fan nghe nhạc kpop thường không quan tâm đến mấy trò lố mà cái fc đầy tai tiếng này thường hay gây ra. Bởi lẽ những gì họ đang cáo buộc về S9 trên cơ bản nó ko có tý giá trị nào. Tôi đã nhận được nhiều PM và email hỏi tôi về trò lố " kiện GDA" của ELF Hàn thực ra là như thế nào. Tôi không thể trả lời cho các bạn rằng vụ kiện này có hợp lý và đúng đắn hay không (bởi vì trò lố thì làm sao mà đúng đắn đc). Trong bài viết này, tôi cũng sẽ chỉ nêu quan điểm của bản thân, qua những gì tôi biết và thấy đc, để trả lời chung cho các bạn muốn hỏi về điều này. Ở topic này, tất cả chúng ta đều trên mục đích thảo luận, tôi ko đặt nặng những vấn đề g.ay gắt giữa các fc với nhau. Những ai coi bài viết nảy của tôi là kích động người đọc, gây hấn căng thẳng thì xem xong rồi hãy quên đi và go away, bởi trên thực tế, bài này mang quan điểm của tôi - quan điểm thiếu thiện cảm đối với super junior và fc elf.
Quay lại việc Korean ELF phát động cái gọi là "đòi lại công bằng cho suju" trên trang fansite Hàn của suju là sj-market, thông qua việc họ sẽ tiến hành đưa ra những "chứng cứ" mà họ cho rằng nó chứng minh đc hội đồng GDA đã unfair đối với super junior. Lẽ dĩ nhiên ta dễ nhận thấy một sự hài hước nho nhỏ ở đây là: sj-market đã dịch bài cáo buộc GDA đó sang tiếng Anh (có thể là sẽ có tiếng Tàu) để tranh thủ sự ủng hộ của ELF quốc tế. Bởi ELF Hàn biết quá rõ, hiện giờ ở Hàn họ không đc ủng hộ, không ai đứng về phía họ, và họ chỉ có thể trông cậy vào sự support từ "những người bạn" quốc tế của mình, đó là truyền thống của ELF từ xưa đến nay, đó là ELF inter sẽ giúp đỡ ELF Hàn hết sức mình , ngay cả việc vote cho suju ở các giải thưởng mà vốn chỉ dành cho người Hàn vote. Không nói đến việc sự kiện tụng của ELF mang lại kết quả gì hay ko, tuy nhiên chúng ta có thể thấy dc sự tương quan lực lượng này giống như cách mà người VN chúng ta ví như " Con kiến kiện Củ Khoai". một bên là một lực lượng fan teen Hàn hùng hậu khoảng 400k , một bên là hội đồng GDA của Bộ Văn hóa và du lịch Hàn Quốc + 50 triệu người dân Hàn.
Quay lại việc kiện tụng của ELF Hàn. Tôi có đi xem qua các diễn đàn kpop của fan Hàn Quốc, thật sự tôi ko thấy một ai hoặc bất kỳ FC nào thắc mắc hay phàn nàn về kết quả của GDA 2010, và nếu có thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn mà các K-ELF đang tự nói với nhau, vì một lẽ rằng chả ai quan tâm và nghe họ nói cả. Các bạn sẽ thấy chẳng có một bài nào, thậm chí cũng không có một vài mẩu tin nhỏ nào trên mạng đề cập đến sự "unfair" này cả. Các ELF đang bới lá tìm lông từ những sai sót của các bài báo tiền GDA như việc nhầm lẫn cho rằng GDA tính luôn cả Hoot vào lượng sales của SNSD, những chứng cứ cóp nhặt từ những suy đoán thiển cận như điển hình họ cho rằng số liệu album sales trên hanteo nói lên tất cả, rằng sales hanteo của suju cao hơn SNSD thì Suju phải được giải Disk Daesang, rằng 400k ELF + 300k (tính dư) inter ELF từ các fansite quốc tế như china, sjworld, taiwan, vietnam....mua đĩa nhiều hơn 50 triệu dân Hàn Quốc...Những suy diễn và lý lẽ ngu ngốc, cộng với hàng tá các hành động lố bịch từ quá khứ đã trải qua như giành chỗ ngồi ở Dream Concert, tắt đèn, kêu gọi Inter fans mua vé Dream Concert hộ.....càng làm cho ELF trở thành một FC bị phê phán g.ay gắt nhất tại Hàn Quốc, và họ đang tiến dần tới ngôi vị bá chủ ở....hoang đảo, bởi họ đang dần bị cộng đồng fan Kpop tại Hàn cô lập, trở thành một FC chuyên gây chuyện trong mắt công chúng Hàn, và đặc biệt hơn nữa, họ đang "phản bội thế giới", khi mà thế giới này, nói hẹp lại là Hàn Quốc đã không đứng về phía super junior và ELF. Do đó sẽ chẳng lạ gì khi mà mỗi khi ELF Hàn làm trò lố, họ sẽ kêu gọi cả cộng đồng ELF inter "sát cánh" cùng họ với tất cả thư kêu gọi , rải truyền đơn sẽ đc dịch ra nhiều thứ tiếng và sẽ luôn có những điệp khúc: hãy lan truyền những điều này khắp nơi, hãy tham gia lời kêu gọi này, chúng tôi khuyến khích bạn...bla bla bla ....
Một gia đình thầy giáo ở Dongdaemun cùng với đứa con gái nhỏ của họ, gia đình mà tôi đã có dịp sống cùng với họ trong thời gian tôi ở Seoul, đã nói với tôi khi tôi hỏi về SNSD rằng: "SNSD rất dễ thương, thật tuyệt với nếu Eun Hye (tên baby của họ) lớn lên và giống như thế ". Như bài viết trước Cecil đã viết từ một bài báo: SNSD - sự lựa chọn của 50 triệu người mà các bạn đã đọc qua, thể hiện sụ ủng hộ rộng rãi của công chúng hàn dành cho SNSD. Và do đó , kết quả GDA 2010 là hoàn toàn xứng đáng và được đông đảo công chúng chấp nhận. Và sau sụ kiện GDA 2010, SNSD đã vinh dự được nhận giải thưởng tại " Giải thưởng niềm tự hào của người Hàn Quốc 2010" vì những đóng góp của họ đối với cộng đồng quốc gia cũng như vai trò mang hình ảnh Hàn Quốc giới thiệu cho toàn thế giới , và họ còn nhận thêm giải thưởng ở lĩnh vực " Nghệ sĩ đại chúng " do Hiệp hội báo chí Hàn Quốc chọn ra. Như vậy cũng đủ biết rằng, cả công chúng Hàn không hề đếm xỉa tới những trò lố bịch mà ELF đang bày ra, mà họ đang dõi theo từng bước chân thành công của những idol mà họ xem là niềm tự hào của người Hàn Quốc. Và không có lý do gì họ phải quan tâm đến những thắc mắc, kiện cáo và những đố kỵ nhắm vào niềm tự hào của họ. Bên cạnh đó, công luận Hàn Quốc sẽ bảo vệ những hình ảnh đang đại diện cho đất nước, đó chính là SNSD, và chắc chắn những kiện cáo ELF nếu được dưa lên báo, nó sẽ thành một trò cười lố bịch nhất trong năm, sẽ không một ai ủng hộ và support cho những trò lố này cả. Người ta sẽ lên án, chỉ trích những kẻ đang làm chuyện rỗi hơi, và rồi cái FC đầy tai tiếng ELF và hình ảnh của Super Junior vốn đã trở thành nỗi ám ảnh của cộng đồng Kpop ở Hàn Quốc qua những scandal đen tối từ những thành viên trong nhóm, nay sẽ lại càng trở nên tệ hơn trong mắt công chúng. Chính ELF đã tự vẽ nên một tương lai đen tối cho chính idol của mình. Một vụ kiện ngu ngốc như vậy, chắc chắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ XẢY ra và chẳng ai dám đứng ra để giúp hoặc làm đại diện họ kiện cáo cả.
Có thêm một vài trò hề nữa từ ELF mà tôi thấy trên betiz các netizen đang bàn tán, là ELF đã thêm trong danh mục kiện cáo GDA của mình rằng, trong tập san GDA phát hành vào năm nay, khi mà năm 2009 Suju đoạt được Disk Daesang và SNSD được Digital Daesang, và GDA đã không để hình đại diện của Suju lên mà lại để hình ảnh của SNSD lên trang bìa , và thật sự điều đó đã làm tổn thương họ. Bây giờ các netizen Hàn đang lo lắng rằng ELF họ lại tiếp tục có sở thích kiện cáo, và nói vui rằng hẳn là các giải thưởng cuối năm phải ráng rặn não, nghĩ ra thêm một cái giải thưởng nào đó để trao cho Suju (kiểu GDA đẻ ra thêm giải Asia Popularity Award trong năm nay), nếu không thì chắc ELF họ sẽ phải đi kiện mất. Một điều khá vui là lễ trao giải Melon Music Award sắp diễn ra vào ngày 15/12/2010 tới đây, một giải thưởng được Melon đưa ra trong hạng mục vote dành cho fan là Netizen Battle Award, hạng mục này cũng như đã nói Suju được hơn 50% phiếu bầu từ các fan trên 40 tuổi và điều này chỉ xảy ra khi ELF Tàu ăn cắp ID Hàn Quốc và vote. Cũng có thể coi đây là giải thưởng duy nhất mà Suju có được ở Melon Music Award và có thể đến 80% rằng Suju sẽ nhận được giải này, vì nếu Melon chối bỏ không trao giải này cho Suju, có thể là sẽ dấy lên một vụ kiện mới nữa từ ELF. Về phía giải Seoul Music Award (SMA), Suju cũng được cho là sẽ ăn giải của fan vote (inkysang). Không có gì bất ngờ khi tất cả các giải thưởng tại Hàn cuối năm 2010 này, Suju không thể kiếm chác được gì từ một album quá tệ hại, chứ đừng nói gì đến mơ mộng một cái Daesang, ngoài việc đi "gom" giải do fan vote (đc gọi là inkisang). Do đó cũng sẽ dễ hiểu là ELF sẽ nhảy cẫng lên đòi kiện cáo nếu như cái giải "duy nhất" mà các anh có thể có đc từ mồ hôi nước mắt, tiền bạc của ELF bị tước đi. Everyone feels hurt !
Cùng với các project "tự sướng" đang rộ lên trong cộng đồng ELF như việc ELF Tàu làm một cái cúp GDA bằng vàng tặng cho Suju, hoặc ELF Taiwan sẽ làm một đĩa vàng tương tự, và sắp tới sẽ là một con heo đất bằng vàng chứa đầy các đồng xu 500 won (mỗi tin nhắn vote ở GDA tốn 500 won) sẽ được gửi đến cho Teuki để các anh nguôi ngoai phần nào vì không được giải thưởng nào trong năm nay cả. Những project này đều lấy ý tưởng từ một mẩu tweet của Teuki : Hãy trả tôi 500 won, với ngụ ý rằng, anh ta đã tốn 500 won vote cho Super Junior mà họ lại không được Inkisang ở GDA. Có thể sau năm nay, các fan kpop chúng ta sẽ biết được thêm một khía cạnh "thiên thần" khác của Super Junior là họ là những con người khát khao giải thưởng, khát khao vinh quang trong khi họ chẳng xứng đáng ở bất cứ điểm nào.Như tôi đã nói, Suju và ELF có thể mua một khu đất ở hoang đảo gần xích đạo, lục địa Châu Phi để tận hưởng cuộc sống "phản bội thế giới, chúng ta cùng tổ chức các giải thưởng dành cho nhau"
Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng, các S1 vẫn có thể yên tâm vui vẻ, mua mấy bịch popcorn về ngồi ăn và dõi theo bước chân của đàn kiến ELF đi kiện củ khoai. Bởi vì các cô gái của chúng ta vẫn sẽ là Idol Quốc Dân của Hàn Quốc , họ vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vẫn tiếp tục là niềm tự hào của S1 bây giờ và về sau nữa. Bởi lẽ khi S1 sẽ hạnh phúc khi người ta hỏi S9 rằng điều gì làm bạn tự hào nhất, và họ sẽ trả lời rằng đó là S1. Và khi có người hỏi bạn: "bạn sẽ cảm thấy tự hào khi Idol của bạn là ai?" , dĩ nhiên đó chính là S9. Các cô gái làm chúng ta tự hào vì họ, và S1 cũng sẽ làm cho S9 tự hào vì mình
Thanks

Ai có link down clip này cho mình xin nhé
Vừa mở lại Strong Heart tập này, đoạn sub chỉ làm mỗi đoạn nói chuyện, còn đoạn hát ko thấy có :(