- 9/12/05
- 1,177
- 0
Mấy pác giúp đỡ mình vơi !!!!
Cách đây khoảng hơn 1 tháng , lớp mình tổ chức đi chơi. Trong cái lần này có con bạn mới đi du học nước ngoài về. lúc đầu em cũng chẳng để ý đến. Trong **** đi chơi mình chẳng nói chuyện gi vơi nó cả chỉ làm mỗi cái việc là đẩy em ý xuống ............. hồ
.
Về nhà mình có chat với em ý, lúc đâu em bảo ghét mình :( . nhưng sau khoảng 1 tháng chat mình cảm giác em là thích mình
(mình tương đối sáng sảu, zui tính) . Minh cũng kô quan tâm lắm . Càng về sau càng chứng tỏ là em ý đang cưa mình : thường xuyên rủ mình đi chơi và nt cho minh và sau vài lần đi chơi minh cũng có vẻ thích em y. Rùi mình tìm hiểu thì biết em ý đã có ny (là 1 thằng sn 83 đã có công ăn việc làm ổn đinh) . Mình đã đã nói thẳng với em ý vì kô thích cái loại con gái đá có ny mà vẫn đi cưa zai. Nhưng em càng tỏ ra lạnh lùng thì em ý lại càng tỏ ra là thích mình hơn, các tin nhắn ngày càng nhiều hơn, facebook cũng càng ngày càng nhiêu những spam của em ý.
Em có hòi ý kiến mấy đứa mấy đứa bạn thân (cả trai cả gái) thì chúng nó bảo : "mày đá mẹ con này đi, quan tâm đến nó làm gì, nó làm hàng đó".
Các pác bảo em fải làm sao
Cách đây khoảng hơn 1 tháng , lớp mình tổ chức đi chơi. Trong cái lần này có con bạn mới đi du học nước ngoài về. lúc đầu em cũng chẳng để ý đến. Trong **** đi chơi mình chẳng nói chuyện gi vơi nó cả chỉ làm mỗi cái việc là đẩy em ý xuống ............. hồ
. Về nhà mình có chat với em ý, lúc đâu em bảo ghét mình :( . nhưng sau khoảng 1 tháng chat mình cảm giác em là thích mình
(mình tương đối sáng sảu, zui tính) . Minh cũng kô quan tâm lắm . Càng về sau càng chứng tỏ là em ý đang cưa mình : thường xuyên rủ mình đi chơi và nt cho minh và sau vài lần đi chơi minh cũng có vẻ thích em y. Rùi mình tìm hiểu thì biết em ý đã có ny (là 1 thằng sn 83 đã có công ăn việc làm ổn đinh) . Mình đã đã nói thẳng với em ý vì kô thích cái loại con gái đá có ny mà vẫn đi cưa zai. Nhưng em càng tỏ ra lạnh lùng thì em ý lại càng tỏ ra là thích mình hơn, các tin nhắn ngày càng nhiều hơn, facebook cũng càng ngày càng nhiêu những spam của em ý. Em có hòi ý kiến mấy đứa mấy đứa bạn thân (cả trai cả gái) thì chúng nó bảo : "mày đá mẹ con này đi, quan tâm đến nó làm gì, nó làm hàng đó".
Các pác bảo em fải làm sao





. Dù sao thì bác cũng quyết định rồi