Giúp dùm tớ...

Seta Kenji

Donkey Kong
Tham gia ngày
9/4/10
Bài viết
398
Reaction score
264
Chắc các bạn còn nhớ topic trước của mình...

Mình đang theo 1 em (Gọi là A nhé).

Tình hình thấy cũng khả quan, có thể tiến tới.

Nhưng mà dạo gần đây có 1 em khác (tạm gọi là B) cứ theo mình mãi, thậm chí còn để ava hình của mình (chả biết lấy đâu ra) :|

B đeo mình dai quá, mà làm sao để từ chối đây, tại vì B quen với rất nhiều bạn của mình, chẳng đứa nào biết mình đang tán A cả (vì A không muốn cho người khác biết).

Giờ mình phải làm thế nào? Tại vì nhìn e này cũng chả phải hạng vừa đâu :|
 
Thế B có xinh không ???
 
Lựa chọn lần nữa cho kỹ . Công khai theo đuôi 1 người và khéo léo từ chối người kia
 
cao thủ đầu chảy mủ là phải bắt cá 2 tay.Lựa 1 thời cơ rồi chia tay nhỏ B để đề phòng khi lỡ có chuyện không bị mang tiếng sở khanh
 
thích người nào thì nói ra luôn đừng để như em đây. Khổ lắm :((
 
Em nó đẹp thì tớ đâu phải suy nghĩ ạ :((

Có điều nó bám mình dai quá X_X
 
Im lặng là vàng. Lạnh lùng né tránh... Tiếp tục với em A thôi...
 
Thực sự thì cái mặt lạnh là đủ để kết thúc 1 cuộc đeo đuổi như thế !!!
Không thể hiện cảm xúc , mặt lúc nào cũng như cục đá thì nó dai cỡ nào cũng chạy . Còn nếu cá này đói quá mà bám dai thì nói thẳng ra , con gái mà , bị dội 1 ca nước lạnh vào là hok còn tư tưởng đeo đuổi gì nữa đâu .
 
^ Đừng nghĩ đơn giản thế bạn, tớ đã từng bị 1 nhỏ theo trong gần 2 năm trời, làm đủ mọi cách nó ko chịu bỏ =), chỉ đến khi nhà nó chuyển sang Mỹ thì tớ mới yên thân :)). Vụ này thì trời kêu ai thằng đó dạ thôi :))
 
nên nói thẳng ra với cô B là tớ ko thích cậu :>
 
tán người ko thích mình mới thú vị :">
 
Cứ nói là có ng yêu rồi thôi :-" .
 
Nó sẽ bảo mình xạo , với trường hợp chủ topic thì lôi đâu ra người yêu khi đang cưa A !!!
 
ăn cá sấu lun sau đó
bỏ cá sấu tới vs A
ăn đc đừng bỏ \m/
 
Em nó đẹp thì tớ đâu phải suy nghĩ ạ :((

Có điều nó bám mình dai quá X_X

ngày xưa mình đi dạy bóng rổ cũng bị 1 phát như bạn này =)) nhưng mình hồi đấy bắt cá 2 tay,1 em HN 1 em Bạc Liêu( con bạn em HN thích mình,tối nào cũng nấu cháo đt đến nỗi cháy.nhưng mình coi nhỏ như em gái :"> ).Vỡ chuyện thì chia tay em HN ,em Bạc Liêu ra HN ở với mình 6 tháng rồi chia tay nốt :(
 
Xin lỗi tớ bị GAY...
nếu theo nữa thì chịu =)
 
ngày xưa mình đi dạy bóng rổ cũng bị 1 phát như bạn này =)) nhưng mình hồi đấy bắt cá 2 tay,1 em HN 1 em Bạc Liêu( con bạn em HN thích mình,tối nào cũng nấu cháo đt đến nỗi cháy.nhưng mình coi nhỏ như em gái :"> ).Vỡ chuyện thì chia tay em HN ,em Bạc Liêu ra HN ở với mình 6 tháng rồi chia tay nốt :(

hình như em Bạc Liêu ấy học judo phải không cậu :)
 
Back
Top