Giúp em với mọi người

Status
Không mở trả lời sau này.

king_game2

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
14/4/06
Bài viết
1,086
Reaction score
503
Tình hình là có cô bé lớp dưới thix em ( em lớp 9 ) , thật ra thì cái hôm đọc blog cô bé em mới biết điều đó :whew: , em thấy cũng vui vì có người thix mình nên cũng đáp trả lại .

Nhưng giờ em mới thấy mình sai cách rồi , thứ nhất là em mới lớp 9 , iu đương thì phải hẹn hò đi chơi nhưng bản thân lại lười , đi 1 cách gượng ép ::( , với lại còn đi học nên nhiều lúc em cũng cắn rứt nữa ::( , bản thân trước đây lại kô thix kiểu iu sớm như vậy . lý do tiếp theo mới quan trọng nà , cô bé đó thì dễ thương thật , kô cái kiểu như bọn con gái cùng lớp nhưng lại bị cái kô cao , cũng kô mấy xinh và quan trọng là em kô cảm thấy cái tình yêu gì trong đây hết

Giờ em mún nói chia tay ( dù có iu thật gì đâu ) nhưng lại có rắc rối ở đây , em mà nói thì thế nào cô bé đó cũng khùng lên với lại cô bé đó cũng là người sống cảm tình ( đám bạn của cô bé thế nao cũng tới kím em , em thì em kô lo nhưng đi làm việc khiến người khác buồn thì em kô muốn ) em nghĩ chỉ có cách là thi xong kì này , chuyển trường , cắt mọi liên lạc là xong nhưng người ta biết nhà với đt em ( thế nào cũng liên lạc )

Mấy hôm nay em nghĩ kĩ rồi , mình là người có lỗi nhưng kô biết giải quyết sao cho tốt , mọi người giúp em với ::(
 
cần xác định là đã nói điều đó từ bao giờ rồi.
Nếu tầm từ 1 tháng hoặc vài tháng thì lời chia tay nó nhẹ nhàng hơn so với 1 hay vài tuần.
Nếu không có cảm tình gì thì cứ ba mặt một lời " Tớ thấy chúng ta không hợp nhau, chúng ta có thể làm bạn bè được không", mà có vẻ cái vụ này là không tưởng;))
 
Tình hình là có cô bé lớp dưới thix em ( em lớp 9 ) , thật ra thì cái hôm đọc blog cô bé em mới biết điều đó , em thấy cũng vui vì có người thix mình nên cũng đáp trả lại .

Nhưng giờ em mới thấy mình sai cách rồi , thứ nhất là em mới lớp 9 , iu đương thì phải hẹn hò đi chơi nhưng bản thân lại lười , đi 1 cách gượng ép , với lại còn đi học nên nhiều lúc em cũng cắn rứt nữa , bản thân trước đây lại kô thix kiểu iu sớm như vậy . lý do tiếp theo mới quan trọng nà , cô bé đó thì dễ thương thật , kô cái kiểu như bọn con gái cùng lớp nhưng lại bị cái kô cao , cũng kô mấy xinh và quan trọng là em kô cảm thấy cái tình yêu gì trong đây hết

Giờ em mún nói chia tay ( dù có iu thật gì đâu ) nhưng lại có rắc rối ở đây , em mà nói thì thế nào cô bé đó cũng khùng lên với lại cô bé đó cũng là người sống cảm tình ( đám bạn của cô bé thế nao cũng tới kím em , em thì em kô lo nhưng đi làm việc khiến người khác buồn thì em kô muốn ) em nghĩ chỉ có cách là thi xong kì này , chuyển trường , cắt mọi liên lạc là xong nhưng người ta biết nhà với đt em ( thế nào cũng liên lạc )

Mấy hôm nay em nghĩ kĩ rồi , mình là người có lỗi nhưng kô biết giải quyết sao cho tốt , mọi người giúp em với
Đã không thích người ta ngay từ đầu vậy mà còn nhận lời =.=,cậu thật là ....giống tớ ;))
đã không có cảm tình j` thì chẳng bao h tiến triển được đâu,tốt nhất là nên chia tay,nếu cậu không muốn cô ấy tổn thương đột ngột thì hãy bơ dần đi,lảnh tránh,ít gặp mặt nói chuyện,dần dần thì cô ấy cũng hiểu ra thôi,tuổi này thì khó mà yêu ai đó lâu lâu được lắm =.=
 
Tình hình là có cô bé lớp dưới thix em ( em lớp 9 ) , thật ra thì cái hôm đọc blog cô bé em mới biết điều đó :whew: , em thấy cũng vui vì có người thix mình nên cũng đáp trả lại .

Nhưng giờ em mới thấy mình sai cách rồi , thứ nhất là em mới lớp 9 , iu đương thì phải hẹn hò đi chơi nhưng bản thân lại lười , đi 1 cách gượng ép ::( , với lại còn đi học nên nhiều lúc em cũng cắn rứt nữa ::( , bản thân trước đây lại kô thix kiểu iu sớm như vậy . lý do tiếp theo mới quan trọng nà , cô bé đó thì dễ thương thật , kô cái kiểu như bọn con gái cùng lớp nhưng lại bị cái kô cao , cũng kô mấy xinh và quan trọng là em kô cảm thấy cái tình yêu gì trong đây hết

Giờ em mún nói chia tay ( dù có iu thật gì đâu ) nhưng lại có rắc rối ở đây , em mà nói thì thế nào cô bé đó cũng khùng lên với lại cô bé đó cũng là người sống cảm tình ( đám bạn của cô bé thế nao cũng tới kím em , em thì em kô lo nhưng đi làm việc khiến người khác buồn thì em kô muốn ) em nghĩ chỉ có cách là thi xong kì này , chuyển trường , cắt mọi liên lạc là xong nhưng người ta biết nhà với đt em ( thế nào cũng liên lạc )

Mấy hôm nay em nghĩ kĩ rồi , mình là người có lỗi nhưng kô biết giải quyết sao cho tốt , mọi người giúp em với ::(
Vậy là tốt rồi mới lớp 9 mà đả thế rồi !!! ra xin lổi , và làm bạn là được không có gì quan trọng lắm ;))
 
Bạn sắp xếp cài một bạn khác vào, nếu tìm được người thích em đó thì quá chuẩn. Vd : khi đang đi chơi, cho nó vào tán tỉnh em ấy, rồi mình thì giả vờ là thăng íu đuối, ko có bản lĩnh, em ấy chán là bỏ thôi =)). Nói chung xem nó thích mình ở điểm gì, mình cố gắng giấu điểm đó đi xem :D
 
cần xác định là đã nói điều đó từ bao giờ rồi.
Nếu tầm từ 1 tháng hoặc vài tháng thì lời chia tay nó nhẹ nhàng hơn so với 1 hay vài tuần.
Nếu không có cảm tình gì thì cứ ba mặt một lời " Tớ thấy chúng ta không hợp nhau, chúng ta có thể làm bạn bè được không", mà có vẻ cái vụ này là không tưởng;))

theo em nhớ là 2 tuần

cảm ơn tất cả mọi người , quả thật em tính rút thật nhưng nghĩ lại giờ mà rút lỡ mai mốt ế thì sao :'>

Đã không thích người ta ngay từ đầu vậy mà còn nhận lời =.=,cậu thật là ....giống tớ
đã không có cảm tình j` thì chẳng bao h tiến triển được đâu,tốt nhất là nên chia tay,nếu cậu không muốn cô ấy tổn thương đột ngột thì hãy bơ dần đi,lảnh tránh,ít gặp mặt nói chuyện,dần dần thì cô ấy cũng hiểu ra thôi,tuổi này thì khó mà yêu ai đó lâu lâu được lắm =.=

lỡ mai mốt ế thì ... :-s

Vậy là tốt rồi mới lớp 9 mà đả thế rồi !!! ra xin lổi , và làm bạn là được không có gì quan trọng lắm

hên là khác với tụi 9x khác :'>

Nói chung xem nó thích mình ở điểm gì, mình cố gắng giấu điểm đó đi xem

Theo em biết thì bé đó thix em ở nụ cười mặc dù em cười rất đểu :devil:

Giết nó đi, xong chuyện .

em thấy em tự chết còn sướng hơn :whew:
 
hơi tò mò chút nhưng mà post thử blog con nhỏ đó nên đây được ko ? ^^

Còn về chuyện của bạn thì cứ làm như ko có việc gì xảy ra, cứ lạnh nhạt từ từ, ít liên lạc, ít nói chuyện, thờ ơ v.v. từ từ chán rồi nó cũng bỏ bạn trước mà đi thôi, kakka
 
đời là thế sdfsfddssfsssfsfsfsfdssfdsf
 
Hôm nào trường chào cờ, bạn tụt quần ra chạy vòng quay trường 2 vòng. Con bé đó tưởng bạn điên không yêu bạn nữa.
Đây là kế "Tôn Tẩn giả điên thoát nạn tai"
 
Hôm nào trường chào cờ, bạn tụt quần ra chạy vòng quay trường 2 vòng. Con bé đó tưởng bạn điên không yêu bạn nữa.
Đây là kế "Tôn Tẩn giả điên thoát nạn tai"

Làm trò này có khi điên thật chứ chẳng phải giả nữa :)) .

Thôi thì cứ bảo chúng mình là bạn , chứ con nít nó thích đó rồi cũng chán đó , chưa kể lên lớp 10 là học khác trường khác lớp gặp bạn mới nó cũng chán cậu , tính ra thì từ 12 trở lên may ra tình cảm mới chắc chắn đc
 
Tình hình là có cô bé lớp dưới thix em ( em lớp 9 ) , thật ra thì cái hôm đọc blog cô bé em mới biết điều đó :whew: , em thấy cũng vui vì có người thix mình nên cũng đáp trả lại .

Nhưng giờ em mới thấy mình sai cách rồi , thứ nhất là em mới lớp 9 , iu đương thì phải hẹn hò đi chơi nhưng bản thân lại lười , đi 1 cách gượng ép ::( , với lại còn đi học nên nhiều lúc em cũng cắn rứt nữa ::( , bản thân trước đây lại kô thix kiểu iu sớm như vậy . lý do tiếp theo mới quan trọng nà , cô bé đó thì dễ thương thật , kô cái kiểu như bọn con gái cùng lớp nhưng lại bị cái kô cao , cũng kô mấy xinh và quan trọng là em kô cảm thấy cái tình yêu gì trong đây hết

Giờ em mún nói chia tay ( dù có iu thật gì đâu ) nhưng lại có rắc rối ở đây , em mà nói thì thế nào cô bé đó cũng khùng lên với lại cô bé đó cũng là người sống cảm tình ( đám bạn của cô bé thế nao cũng tới kím em , em thì em kô lo nhưng đi làm việc khiến người khác buồn thì em kô muốn ) em nghĩ chỉ có cách là thi xong kì này , chuyển trường , cắt mọi liên lạc là xong nhưng người ta biết nhà với đt em ( thế nào cũng liên lạc )

Mấy hôm nay em nghĩ kĩ rồi , mình là người có lỗi nhưng kô biết giải quyết sao cho tốt , mọi người giúp em với ::(



Cần xác định rõ giữa anh em và tình yêu

Dễ lẫn lộn lắm :)

Bây giờ yêu có 2 thành phần 1 là thật lòng , 2 là vui chơi . Bạn ở phần nào ;))
 
lớp 9 và lớp 8 !!!!!!!!!!!!
Ôi! tuổi trẻ tài cao
:(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
- Con nít bây giờ biết quan hệ từ lúc lớp 6 rồi ::( ....... Lớp 9, dân chơi mà còn trong trắng là một sự sỉ nhục :-< ...... Tụi con nít bây giờ nó nghĩ thế đấy :-< .........
 
Học cho tốt vào chú em ạ..........
 
- Con nít bây giờ biết quan hệ từ lúc lớp 6 rồi ::( ....... Lớp 9, dân chơi mà còn trong trắng là một sự sỉ nhục :-< ...... Tụi con nít bây giờ nó nghĩ thế đấy :-< .........

ái chà hùi còn lớp 6 em còn ở tuồng tắm mưa chạy lòng vòng lên lớp 9 chưa biết yêu là khỉ gì lớp 12 mới biết đương thời này con nít nó phat triển sớm wá chưa phải nói là con nít wỹ :))
 
Ngày xưa lớp 9, h thể dục, cả lớp nắm tay xếp 1 vòng tròn, con trai và con gái không dám cầm tay nhau mà chỉ lấy cái que mỗi đứa nắm 1 đầu :)):)):)):)):)):))
 
thời nay tập thể dục con gái không dám cầm trai con trai thế mà chúng nó trắng trọn bắt cầm cho bằng dc không thì woánh đúng là lũ con trai lợi dụng thật ;))
 
thời nay tập thể dục con gái không dám cầm trai con trai thế mà chúng nó trắng trọn bắt cầm cho bằng dc không thì woánh đúng là lũ con trai lợi dụng thật ;))

Vậy hả, liệu có phải là "con hơn cha là nhà có phúc" không nhỉ :)):)):)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top