ShineVenus
The Warrior of Light
- 19/9/05
- 2,492
- 322
Nhưng mà,mọi người đừng cười,mẹ em không cho đi tập.
Còn trong sáng thế này....Vẫn còn xưng hô "tớ cậu" mà
cứ từ từ thì khoai sẽ nhừ thôiFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhưng mà,mọi người đừng cười,mẹ em không cho đi tập.
cứ từ từ thì khoai sẽ nhừ thôi
::(




Mẹ em ko cho đi.Thế chú em này lí do j mà ko đi học cùng nó như đã hứa


Chuyện đơn giản thế này:Em đang học lớp 10.Em có một con bạn quen nhau từ khi con ngồi chung bàn hồi lớp 5.Mọi chuyện đang yên lành(không hẳn là yên lành nhưng cũng không đến nỗi nào)thì một hôm con bé rủ em đi học Aikido cùng.Em chỉ bảo là đi SG về rồi đi học cùng với con bé.Nhưng rốt cuộc thì em không đi.Thế là từ dạo đó con bé không reply một tin nhắn nào của em,không nhấc máy lúc em gọi.Thậm chí con bé còn lưu số của em để khi nào em nhắn tin(gọi) thì còn biết mà không reply(nhấc máy).Mọi người giúp em với!
p/s:sau khi thi chuyển cấp không lâu,xét thấy không bận bịu học hành gì nhiều nữa,em nói với con bé là em thích nó.Câu trả lời là "không thể chấp nhận tình cảm nhưng cũng không phủ nhận"(chẳng biết là chưa phải lúc hay thế nào).Chuyện này xảy ra trước vụ Aikido kể trên.

Uh huh!Nhưng trước hết là bạn có ở hà nội ko?Mình cũng tập aikido này, bạn ấy tập ở đâu nhỉ? Chung sân thì mình nói giúp cho
Nhưng mà nó ngã khó lắm.Nó bật đèn xanh đấy, học aikido đi ^^ 2 đứa tập chung thì tiếp xúc nhiều lắm Học aikido khi nào lên blackbelt thì cũng phải học kendo à. Như vậy cho tiện ^^

