Sắp thi rồi mà dạo gần đây em mất động lực trầm trọng.Kể từ khi cảm hấy mình cũng đủ trình để đi thi rồi em thấy mình cứ phớt phớt ,không chịu cố gắng thêm,ngồi vào học một lát lại thấy chán ,em chả biết sao nữa mấy bữa dù cố lắm nhưng em cung chả thể nào có lại động lực được như trước nữa ,em buồn lắm chứ,sắp thi rồi mà cứ cắm đầu vào lướt web bậy bạ này nọ không ,em cũng thấy không ổn nhưng mà ngồi vào bàn học thì lại cứ y như rằng lại nản,chả động bút được lâu... có bác nào có ý kiến giúp em tìm lại động lực không ạ,em khổ tâm lắm 

, 1 tháng nữa chứ mấy