- 31/7/08
- 72
- 24
mình thix ấy từ lớp 6 nhưng vì quá nhát mà run nên
... lớp 9 còn vài tháng nữa là không gặp mặt nhau nên mình quyết định... xui cái bữa trước nhờ thằng kia đưa hộp sữa cho ấy thì nguyên lớp ấy biết chọc nhỏ tới đỏ+ôm mặt lun nhưng mà nghe vài đứa kể lại thì lúc ôm mặt thấy nhỏ cười kết quả là nhỏ trả lại hộp sữa.mình chat với mấy đứa bạn thân của nhỏ hỏi nhỏ có không thix mình không thì tụi nó nói nhỏ không phải không thix mà tại vì bị tụi trong lốp chọc dữ quá nên nhỏ ngượng .Giờ thì nguyên lớp nhỏ đang giúp mình cua nhỏ nhưng mà mình nhát quá mặc dù tụi nó đã tạo cho mình nhiều cơ hội như đi chung.. nhưng mà sao gần nhỏ mình"tay chân cứng đờ,cổ họng khô khốc"không nói nổi.Hôm nay thằng kia kêu mình cầm cặp dùm nhỏ thì nhỏ chạy lại cầm lun nhưng mà thấy nhỏ cười.Nụ cười của nhỏ làm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Các bạn giúp mình với làm sao để có thể mở lời dc đây khi cứ lại gần là...

... lớp 9 còn vài tháng nữa là không gặp mặt nhau nên mình quyết định... xui cái bữa trước nhờ thằng kia đưa hộp sữa cho ấy thì nguyên lớp ấy biết chọc nhỏ tới đỏ+ôm mặt lun nhưng mà nghe vài đứa kể lại thì lúc ôm mặt thấy nhỏ cười kết quả là nhỏ trả lại hộp sữa.mình chat với mấy đứa bạn thân của nhỏ hỏi nhỏ có không thix mình không thì tụi nó nói nhỏ không phải không thix mà tại vì bị tụi trong lốp chọc dữ quá nên nhỏ ngượng .Giờ thì nguyên lớp nhỏ đang giúp mình cua nhỏ nhưng mà mình nhát quá mặc dù tụi nó đã tạo cho mình nhiều cơ hội như đi chung.. nhưng mà sao gần nhỏ mình"tay chân cứng đờ,cổ họng khô khốc"không nói nổi.Hôm nay thằng kia kêu mình cầm cặp dùm nhỏ thì nhỏ chạy lại cầm lun nhưng mà thấy nhỏ cười.Nụ cười của nhỏ làm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Các bạn giúp mình với làm sao để có thể mở lời dc đây khi cứ lại gần là...
Mặc dù lúc đó cậu tới hỏi có khi nó cũng cho cầm dùm
tích cực giúp bạn 


have a nice day :-*



Hỏi thì phải lựa lúc em nó đi một mình mà hỏi 