dai dung si
Legend of Zelda
chẳng vòng vo mà đâm thẳng vào vấn đề luôn nhé , kể từ khi bắt đầu yêu đương từ những năm đầu cấp 3 cho tới bây giờ thì cứ khoảng 2,3 hoặc lâu lắm là 5 tháng thôi là break , chẳng có cảm giác gì hay chẳng thấy mất mát cái gì . Trừ mối tình đầu tiên khi mình chủ động chia tay thì thấy vẻ mặt của gf thì thấy hình như mình có lỗi lầm vì đã làm tổn thương người ta ,nhưng mà lại không nghĩ nó là tình yêu hay chỉ đờn thuần là chỉ đến từ nhân tính trong người trước cái nỗi đau của người khác thôi .
Nhiều khi thấy những thằng bạn của mình trong tình yêu có những hành động hình như tụi nó thay đổi hẳn hay sao
Có khi chính mình trêu trọc tụi nó " CÓ tình yêu nhìn khác hẳn " nhưng mà thực sự mình cũng ko bít tình yêu sẽ thay đổi con người thế nào , nhưng ít nhất mình cũng bảo trì đc tỉnh táo . Khi yêu nhau thì mình đứng nhìn tình yêu ko phải ở 1 góc độ người trong cuộc , mà phải nói là 1 người đứng ở góc nhìn thứ 3 , như 1 người bàng quan chứ ko phải thực ra mình đang yêu vậy , nên thấy cái câu bàng quan giả tình thì cực kì chính xác .
Giờ thì cũng lên đến DH rồi ,cũng tiếp tục như vậy ,nhưng mình thấy hình như tình cảm đối với bạn bè cả nam lẫn nữ của mình cực kì tốt ,rất vui vẻ ,có 1 sự thân thiết mà trong tình yêu ko có được . Chắc là đúng với cái câu " huynh đệ như tay chân , tình nhân như quần áo " ( câu này mình biên lại chút ) :p
Có ai giải thích được cái vấn đề này là sao ? Mình bị bệnh gì chẳng ::)
Nhiều khi thấy những thằng bạn của mình trong tình yêu có những hành động hình như tụi nó thay đổi hẳn hay sao
Có khi chính mình trêu trọc tụi nó " CÓ tình yêu nhìn khác hẳn " nhưng mà thực sự mình cũng ko bít tình yêu sẽ thay đổi con người thế nào , nhưng ít nhất mình cũng bảo trì đc tỉnh táo . Khi yêu nhau thì mình đứng nhìn tình yêu ko phải ở 1 góc độ người trong cuộc , mà phải nói là 1 người đứng ở góc nhìn thứ 3 , như 1 người bàng quan chứ ko phải thực ra mình đang yêu vậy , nên thấy cái câu bàng quan giả tình thì cực kì chính xác .Giờ thì cũng lên đến DH rồi ,cũng tiếp tục như vậy ,nhưng mình thấy hình như tình cảm đối với bạn bè cả nam lẫn nữ của mình cực kì tốt ,rất vui vẻ ,có 1 sự thân thiết mà trong tình yêu ko có được . Chắc là đúng với cái câu " huynh đệ như tay chân , tình nhân như quần áo " ( câu này mình biên lại chút ) :p
Có ai giải thích được cái vấn đề này là sao ? Mình bị bệnh gì chẳng ::)
"Cái gì đến sẽ đến"