Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Còn mấy con còn lại ta sống trong hòa bình với chúng ( ko bao gồm con muỗi ) , chúng ko động vào ta, ta cũng tha chúng, nhưng bùn bùn, ngứa mắt là GIẾTTTTTTTTTTTTTT .
,
), cùng với cô nương thử ra tay tiêu diệt mấy con mình sợ, chỉ cần tập luyện vài lần rất đơn giản, sẽ thấy hiệu quả bất ngờ, tiêu diệt xong cô nương cứ nghĩ, nó cũng chỉ là loài vật bé nhỏ làm sao làm hại ta đc, số phận of nó còn phải do ta định đoạt
, đếch phải sợ nửa, lẽ ra chúng phải sợ mình.... Lâu dần sẽ hết bệnh ( Note : Chống chỉ định với ai yếu tim, nên mua bảo hiểm nhân thọ trc khi do it )
) . Ko ai xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của ai, cứ thoải mái mà sống. Trong đầu lúc nào cũng nên dán 1 câu vào : " ta ko đụng mi, mi cũng sẽ ko xuất hiện bất ngờ để hù ta, cùng sống hòa bình nha chú gián bé nhỏ
" để trấn an tinh thần . Recommend : Nên sống sạch sẽ và gọn gàng hơn trc, cần chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, để tránh trường hợp xấu nhất là bọn ấy (con gián ) có chổ làm tổ và sinh sôi nảy nở. Note : khi lau dọn, thấy những chổ nghi ngờ nên cứ xài thuốc xịt côn trùng xịt kha khá vào đấy chờ khoảng 5p rồi mới tiến vào , Đặt biệt bên mình 24/24 phải có vũ khí : bình xịt côn trùng bên cạnh , tránh trường hợp lúc hoản wa' ném đồ lung tung gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và nhân mạng ( đang ném thì vô tình có người ở đó >
, ở tù vì sợ gián
). Hãy biến đau thương, sợ hãi thành sức mạnh, cầm bình xịt, cứ xịt lấy xịt để, xịt như chưa từng đc xịt ( mổi bình xịt giá trung bình từ 35 - 50k ). Dũng cảm lên nhé !!!
Sờ vào nó đi rồi biết =) kinh bỏ xừ ra í, bị bỏ vào áo còn kinh dị hơn nữa =)

. Hồi còn nhỏ, ở phòng sạch đi chân đất mà thấy có gián là mẹ k cho đập, ra cuốn tí giấy vệ sinh, lao vào chộp = tay, vứt vào toilet rồi giật =), đó h lâu lâu mới gặp gián nên khi thi triển kĩ năng cũng có tí e dè, nhưng 10 thằng thì cũng tóm đc 9 thằng cho đi trượt nước.
. Hồi bé 1 lần bị con thạch sùng bò lên đùi, hoảng quá xua lấy xua để cuối cùng nó chạy đi mà để lại cái đuôi vẫn quẫy trên chân mình, máu me nữa, thế là đó giờ :(


ặc^
Ùi!
Tớ thì lúc nhỏ toàn đi bắt thạch sùng cho gà chọi ăn! Lớn lên quen bgái chả hiểu sao lây bệnh sợ con nay với bgái luôn!
cơ mà thạch sùng đứt đuôi làm gì có màn máu me nhỉ!~![]()
thạch sùng bắt muỗi đấy ko phải loài vô tích sự đâu mà bắt cho gà chọi cứ như châu chấu vậy 
.Côn trùng thì chỉ sợ lỡ tay lỡ chân đạp nó chết thì mang tội

Nhưng mà con này hhồi xưa ở quê cho gà ăn là số zdách đó! Nó là 1, rắn mối là 2, rắn nước là 3!
bọn tui hồi bé nuôi gà chọi toàn bắt mua châu chấu với cho ăn thịt nạc thui... thấy người ta bảo cho ăn thịt lợn nạc thì gà sẽ rắn thịt, da gà dễ đỏ nên nhìn rất đẹp và khi đi solo thì rất máu chiến... thạch sùng cũng cho ăn nhưng thực ra loại đó khó bắt mà thấy nó cứ thương con thạch sùng thế nào ấy 
Gặp gián mình toàn bôi xà phòng quanh bồn rửa chén, xả nước rồi quăng nó vô đó, đợi 1 lúc nổi lềnh phềnh rồi thì cho vô cầu tiêu giật nước cái rẹt.
Đíu hiểu thế nào mà sợ thằn lằn, tắc kè, cảm giác nó cứ tởm tởm thế nào ấy