games_goon
Mr & Ms Pac-Man
- 15/4/07
- 246
- 1
Tình hình là mình đang bị nghi oan là lấy điện thoại của 1 bà chị. Sự việc như sau.
Tối hôm qua,sau khi nhóm mình và nhóm chị đó tập nhảy xong(nhảy hip hop ak),chị ấy đi về,và bảo rằng là để quên đt ở trên sân tập.Mà hôm qua mình và 1 ông anh ở lại trực vệ sinh,mình không biết chị đó để quên đt,nên trựa xong mình đi về nhà.Mọi người còn lại thì ra quán nước ngồi chơi.Đến 10h30 tối thì bạn mình gọi qua cho mình,nói là chị đó mất điện thoại và nghi ngờ mình lấy.Mình thi không lấy,mà không ai tin mình chỉ vì mình ko ra quán nước mà về nhà liền.Chiều nay mình có gặp chị đó để nói thì chị đó nói là không muốn nói gì hết...giờ mình phải làm sao để giải nỗi oan này đây
(22h45,11/3)
cĐúng như mọi người nói,có chuyện xảy ra thiệt roài =.=....lúc nãy đi tập nhảy,y như rằng,nó lao vào sân của mình,chơi mình mấy cái rồi núm áo hỏi điện thoại tao đâu =.=....chẳng hiểu mô tê gì hết,còn bà chị đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu hết.
Sau đó nói chuyện.Nó yêu cầu mình như sau:
...Từ nay đến thứ 2 phải trả lời nó.Kèm với 2 điều kiện: 1 là phải trả điện thoại lại cho nó(không cần phải nguyên vẹn) và trả nó cái sim điện thoại,2 là phải tìm cho được đứa đã lấy điện thoại.
Cả nhóm của mình đã giúp mình và hiện tại không biết cách nào để giải quyết chuyện này.Khi mình không hề lấy,thằng đó thì lại quả quyết là mình lấy.
Nhóm mình đã nghĩ tới trường hợp nhờ công an,nhưng lại sợ rằng,nó nhờ người chơi sau lưng mình.Lúc đó thì công an cũng bó tay thôi =.=,và chưa kể nhà nó rất giàu,dư tiền bung cho công an.
Trường hợp 2: chơi theo kiểu giang hồ,nhưng nếu nhóm mình chơi nó,sau khi nó dậy rồi,nó chơi lại nhóm,rồi nhóm lại chơi nó tiếp....vậy thì khác nào là 2 đám giang hồ chơi nhau =.=.....mình ko muốn giải quyết như thế.
Mình muốn giải quyết trong hòa bình .....
Khi nãy khi nói chuyện với nó: anh mình nói với mình 1 câu "có đứa muốn hại mày rồi,nó giật giây cố ý chơi mày".
Mình hỏi vì sao thì ổng nói là:nó đang cố ý làm khó mày khi yêu cầu mày trả lại sim cho nó.....
Mình đang định ngày mai sẽ đi nhờ cả giang hồ lẫn công an (2 thứ này nhà mình đều có )....nhưng theo các bạn làm cách nào để mình giải quyết trong hòa bình .....còn 3 ngày nữa thôi
Tối hôm qua,sau khi nhóm mình và nhóm chị đó tập nhảy xong(nhảy hip hop ak),chị ấy đi về,và bảo rằng là để quên đt ở trên sân tập.Mà hôm qua mình và 1 ông anh ở lại trực vệ sinh,mình không biết chị đó để quên đt,nên trựa xong mình đi về nhà.Mọi người còn lại thì ra quán nước ngồi chơi.Đến 10h30 tối thì bạn mình gọi qua cho mình,nói là chị đó mất điện thoại và nghi ngờ mình lấy.Mình thi không lấy,mà không ai tin mình chỉ vì mình ko ra quán nước mà về nhà liền.Chiều nay mình có gặp chị đó để nói thì chị đó nói là không muốn nói gì hết...giờ mình phải làm sao để giải nỗi oan này đây

(22h45,11/3)
cĐúng như mọi người nói,có chuyện xảy ra thiệt roài =.=....lúc nãy đi tập nhảy,y như rằng,nó lao vào sân của mình,chơi mình mấy cái rồi núm áo hỏi điện thoại tao đâu =.=....chẳng hiểu mô tê gì hết,còn bà chị đó thì chẳng thấy bóng dáng đâu hết.
Sau đó nói chuyện.Nó yêu cầu mình như sau:
...Từ nay đến thứ 2 phải trả lời nó.Kèm với 2 điều kiện: 1 là phải trả điện thoại lại cho nó(không cần phải nguyên vẹn) và trả nó cái sim điện thoại,2 là phải tìm cho được đứa đã lấy điện thoại.
Cả nhóm của mình đã giúp mình và hiện tại không biết cách nào để giải quyết chuyện này.Khi mình không hề lấy,thằng đó thì lại quả quyết là mình lấy.
Nhóm mình đã nghĩ tới trường hợp nhờ công an,nhưng lại sợ rằng,nó nhờ người chơi sau lưng mình.Lúc đó thì công an cũng bó tay thôi =.=,và chưa kể nhà nó rất giàu,dư tiền bung cho công an.
Trường hợp 2: chơi theo kiểu giang hồ,nhưng nếu nhóm mình chơi nó,sau khi nó dậy rồi,nó chơi lại nhóm,rồi nhóm lại chơi nó tiếp....vậy thì khác nào là 2 đám giang hồ chơi nhau =.=.....mình ko muốn giải quyết như thế.
Mình muốn giải quyết trong hòa bình .....
Khi nãy khi nói chuyện với nó: anh mình nói với mình 1 câu "có đứa muốn hại mày rồi,nó giật giây cố ý chơi mày".
Mình hỏi vì sao thì ổng nói là:nó đang cố ý làm khó mày khi yêu cầu mày trả lại sim cho nó.....
Mình đang định ngày mai sẽ đi nhờ cả giang hồ lẫn công an (2 thứ này nhà mình đều có )....nhưng theo các bạn làm cách nào để mình giải quyết trong hòa bình .....còn 3 ngày nữa thôi
Chỉnh sửa cuối:
....mọi người nhìn mình với nah mắt giống như là kẻ trộm 

