Giúp mình với !

Đẹp chai ko bằng chai mặt.Các bô lão đồng thanh hô:Đanh!Đánh!Đánh:D
Ngẫm ra các cụ nói chí phải=))
 
Hiện em đang học Aikido ở cùng một đạo đường với nhỏ. :|
Các huynh tỉ bảo em nên học tiếp hay quay về với môn Kendo. :-/

Học thì học , đời còn nhiều chuyện không ngờ lắm em ơi , biết đâu :D
 
Mọi người bảo bây giờ em chơi với các bạn của nhỏ ở lớp Aikido có là nên ko? :-/

Em mới phát hiện ra nhỏ vẫn check blog của em. Lần cuối là tối hôm qua. :x

Hôm nay hề lố với nhỏ nhưng ko được đáp lại kể cũng hơi buồn tẹo. :(
 
Ai tư vấn cho em với. :(
.............................
 
Chắc là cô bé đó đang thăm dò ý tứ của c ấy mà;;);;);;);;)
 
http://vn.myblog.yahoo.com/power_of_the_shadow/article?mid=326
Hôm nay nhỏ post cái này.

Lúc sang em nhắn tin bảo là từ giờ m sẽ hỏi thăm nhỏ thường xuyên hơn và đến chiều nhận được cái trên.

Thế nào giờ các bác? Lập topic "làm sao để quên người cũ" hay là nhấm một mình và hy vọng đây là trò đùa đây?
 
Nói thật mình đọc cái bài bạn gái cậu viết chả hiểu gì hết =))
Nhưng nói chung tình hình giờ là cô bạn cậu hơi emo một tí, cách giải quyết khá là khó, cho nên phải nhẫn nhịn đừng vội vàng, chở xem tình hình rồi tính tiếp.
 
Nói thật mình đọc cái bài bạn gái cậu viết chả hiểu gì hết
Là bảo tớ thèm yêu ấy mà. Câu cuối ý là nhỏ ko thích tớ mà tớ cứ tưởng bở ấy mà. :)
 
hehe ko sao ko sao, chai cái mặt lên, nếu ko đc thì chơi chiến thuật giả vờ ko để ý nữa, rồi từ từ xem xét, đc thì tấn, ko đc thì lui dễ dàng hơn :))
 
Là bảo tớ thèm yêu ấy mà. Câu cuối ý là nhỏ ko thích tớ mà tớ cứ tưởng bở ấy mà. :)

Nếu vậy thì tốt nhất là bạn nên dừng lại và quên cô ấy đi :|
 
Nếu vậy thì tốt nhất là bạn nên dừng lại và quên cô ấy đi
Hiện em cũng đang nghĩ như chị. :)

X_X
 
Nếu đã vậy thì em dẹp luôn đi , đau một lần rồi thôi em ạ :)
 
Mà bạn có thể nói cho tui bik là tại sao cô đó lại giận bạn :-/
Nếu ko bik,bạn hãy hỏi nhỏ bạn của cô đó,níu ko tìm ra dc trả lời nghĩa là 1: bạn ấy đang làm nũng hay sao đó hoặc mún từ bạn mà cưa đứa khác :)
 
Vì hồi trước tập kendo mình có đến xem nhỏ tập Aikido. Nhưng lần nào đến mình cũng ko nói chuyện gì với nhỏ. Sau đó mình lại quay qua trách nhỏ vô tâm ko để ý gì đến tớ. Chuyện này kiểu như "I saw your face, in a crowded place. And i don't know what to do. Cause i'll never be with you" vậy. Với cả nhỏ quá buồn vì mình cứ nghi ngờ nhỏ. Mình cứ nghĩ nhỏ chỉ thương hại mình hoặc đang dành tình cảm cho ai đó thôi.
bạn ấy đang làm nũng hay sao đó hoặc mún từ bạn mà cưa đứa khác
Có thể là mấy hôm trước nhỏ làm nũng thật. :-* Nhưng 2 hôm nay nhỏ ko check blog tớ nữa rồi. Chắc là thật đây. :(
Đoạn in đậm chắc chắn ko phải.
Mình muốn nghĩ nhỏ làm nũng lắm nhưng nghe đến đoạn "thèm thứ ko thuộc về mình" thì chắc là ko có phải đâu.
 
Ơ, lâu lắm ko để ý, chuyện này vẫn chưa xong à :|
Thôi, có lẽ nên nghỉ ngơi đi đồng chí ạ :D Lãng mạn trông chờ quá làm gì :)
Khi lớn hơn rồi, nhìn lại chuyện này chắc sẽ buồn cười lắm ;))
 
Back
Top