namman1803
Mr & Ms Pac-Man
- 12/4/06
- 262
- 15
Mình đang đi dạy kèm cho thằng nhỏ (lớp 9) nhà này, thằng anh hơn 3 tuổi bị tâm thần, ba mẹ tụi nó li dị cũng đã lâu. Mẹ nó làm môi giới nhà đất đi suốt hiếm khi ở nhà. Nhà thuê ở khu lao động...
Thằng anh cách đây 2 tháng lên cơn dữ quá (tức là bình thường thì ngớ ngẩn, lên cơn thì gào thét v/v...) đưa vào viện. Về nhà cũng được 2 tuần mà bệnh vẫn 1 tuần lên cơn 2 lần, cứ 1 lần lên cơn là 2 mẹ con phải trói tay thằng anh lại. Hôm nay cũng vậy, đang ngồi dạy thằng anh lên cơn, thằng em gọi dt mẹ nó về gấp. Thấy mẹ nó rầu quá mà mình cũng chẳng biết làm gì.
Có 2 việc cần giúp là:
+ Mẹ nó đang định tìm bác sĩ chữa cho nó nữa, có ai biết ở đâu tốt, hay có cách nào thì nói nghe thử. Nguyên nhân thằng anh bị tâm thần là hồi đó thi rớt vào lớp 10 mẹ nó mắng nó quá nên stress...nói chung mẹ nó cũng ân hận lắm.
+ Thằng em sức học trung bình khá thì có trường cấp 3 nào trong Tân Bình, Tân Phú mà được ko, để mình hướng thằng nhóc vào đó.
Thằng anh cách đây 2 tháng lên cơn dữ quá (tức là bình thường thì ngớ ngẩn, lên cơn thì gào thét v/v...) đưa vào viện. Về nhà cũng được 2 tuần mà bệnh vẫn 1 tuần lên cơn 2 lần, cứ 1 lần lên cơn là 2 mẹ con phải trói tay thằng anh lại. Hôm nay cũng vậy, đang ngồi dạy thằng anh lên cơn, thằng em gọi dt mẹ nó về gấp. Thấy mẹ nó rầu quá mà mình cũng chẳng biết làm gì.
Có 2 việc cần giúp là:
+ Mẹ nó đang định tìm bác sĩ chữa cho nó nữa, có ai biết ở đâu tốt, hay có cách nào thì nói nghe thử. Nguyên nhân thằng anh bị tâm thần là hồi đó thi rớt vào lớp 10 mẹ nó mắng nó quá nên stress...nói chung mẹ nó cũng ân hận lắm.
+ Thằng em sức học trung bình khá thì có trường cấp 3 nào trong Tân Bình, Tân Phú mà được ko, để mình hướng thằng nhóc vào đó.
