giúp người mới chơi FiFMa06 với

Ờ...Cái La Liga thì chuối cả nải rồi, không thèm nói...:)) Ai đời trong một ngày anh phải chơi 2 mặt trận....Champions League với giải vô địch quốc gia...=)) , load mãi mới thắng....T__T Energy của thằng nào cũng dưới 30....Oops
 
thì cũng có chuối, nhưng để chuyển từ youth team lên firt team thì thường thường cũng là phải 15-16t trở lên, làm gì có chuyện 12-13, vì khi nhận nó vào đào tạo thằng thấp nhất cũng 13t mà
 
Thế sao sharp87 nói là nó vẫn đưa mấy ku 13t lên đội hình chính thức được???
 
xạo bà cố, làm chi có chuyện đó, ít thì cũng 15, còn thường thường là từ 16 trở lên
 
La Liga túm lại là chuối củ...=)) Lại còn có cả cái Reverse Team League nữa chớ...=))
 
ừ, thì đó là giải hạng 2 gì đó, thực tế cũng có mà, ví dụ như đội hình 2 của Real hay gọi là Res đó, đang thi đấu tại LFP2
 
Ặc, Reserve hay Reverse ? O_O ... >< ... typo right ??? Nghe mà thấy càng mắc cười nếu có ... giải Reverse >< .... Là đi ngược lại thời gian lolz .
 
/* dung cai Opera, nen hong biet viet chu Viet ra seo, anh em thong cam #>:) */

hehe, ta da tro lai. :cool:

tui doi den thang 10 mua ban FM 07 choi luon :D
 
hoang_hiepsi nói:
/* dung cai Opera, nen hong biet viet chu Viet ra seo, anh em thong cam #>:) */

hehe, ta da tro lai. :cool:

tui doi den thang 10 mua ban FM 07 choi luon :D
Í ẹ... Anh chàng này ...tui có nhớ....một thời gian tham gia....sau là mất tích......T__T......Welcome back lad.......:D
 
ù, bác ấy ngày xưa hay nói chính xác hơn là gần một năm rồi, thường có mặt thường xuyên trong room của TCM, nhưng sau đó không hiểu sao mất tích, tui tưởng died rồi, hi hi, nhưng hôm nay lại thấy tái xuất
 
Mình đang quản lí đội Norwich City, ko hiểu sao mấy thằng ở trong Reserve Team mình muốn cho nó lên First Team nhưng lại ko được, đã click vào dòng Unavailable for Reserve rồi nhưng tụi nó vẩn không chuyển lên được, mấy thằng đấy cũng đã 19, 20 rồi chứ có còn trẻ đâu.
 
muốn chuyển nó từ Reserve lên first team thì trong cái team của Reserve bác nhìn thấy cái Squad, click vào đó, nó sẽ hiện cả First lẫn Res, muốn chuyển thằng nào thì kéo thằng đó qua, nhưng lên nhớ, sau khi nó đã đá 25 trận cho Reserve trong mùa mới thì không chuyển được đâu nha
 
À à thì ra là thế, làm mình cứ tưởng là game bị lỗi, trong Reserve Team có nhiều thằng chỉ số đẹp quá, không cho tụi nó đá thì hơi phí, thank bác nhiều
 
chỉ số đẹp nhưng để nó trở thành hero thì cũng tốn khá là lâu đó, tôi chơi thì thường cho mấy club khác mượn 1-2 mùa, mà đội yếu nó mượn thì thằng đó mới được ra sân, còn cứ để trong đội hình của mình thì cả mùa may mắn lắm mới được ra sân
 
realmadrid_cf nói:
chỉ số đẹp nhưng để nó trở thành hero thì cũng tốn khá là lâu đó, tôi chơi thì thường cho mấy club khác mượn 1-2 mùa, mà đội yếu nó mượn thì thằng đó mới được ra sân, còn cứ để trong đội hình của mình thì cả mùa may mắn lắm mới được ra sân
Tớ có những thằng mà rao cả năm không có ai mua. mà toàn thằng chỉ số cao vật vã chứ...~_~ Hình như tớ ko có khiếu mua bán, Hix....T__T
 
Nhưng vẫn nhớ nhất là Rooney 1 mùa ghi 54 bàn thắng trong tất cả các giải đấu
podolski của tui còn ghi đc 51 bàn chỉ riêng tại giải quốc nội thui ( thêm chừng 16,17 bàn ở các thể loại cup khác), đá bằng siêu sao mãi cũng chán, chỉ muốn tìm và đào tạo trẻ thui (có hum dùng đội hình mà thằng già nhất 20t), vui phết. Có 1 điểm vô lý là ko thể cho mượn 1 thằng đá ngay cùng giải với mình (nó ko mượn ấy, chứ mình thì mình vẫn mượn thằng gallas khi đá everton đc).
 
Chơi CM các tình huống được máy tạo ra ngẫu nhiên thua oan => cú. Chuyển qua chơi trò này tức kô kém. Cầu thủ mình toàn thuộc loại sao đá đấm như hạch, khống chế quả bóng như bán nghiệp dư, đối mặt với đối phương chỉ có biết húc thẳng, thỉnh thoảng đi bóng ngẫu hứng qua 2-3 thằng rồi lao đầu ra biên. Ức nhất là bọn hậu vệ, chúng nó cứ thấy bóng là bâu như ruồi, chẳng thèm giữ vị trí hay kèm người dù đã được chỉ định trong khi mấy thằng tiền đạo ghẻ của máy đảo như rang lạc . Đội tôi ghi bàn nhiều nhất và thủng lưới cũng nhiều nhất luôn 28/20. Xì khói tai
nói chí phởi, đôi lúc tức muốn đập vỡ bàn phím, toàn siêu sao mà đi bóng tối mù, cứ ra sát biên là 9/10 quả ra ngoài, chân cẳng cứ như gỗ lim, vụng vãi chuối. Đôi lúc cả hàng HV 4 chú mà để tiền đạo nó vê qua 1 thằng rồi chạy thẳng ghi bàn, trận nào áp đảo lắm thì hàng HV vẫn lởm như thường, đá rất hay mất tập trung. Thêm mấy cái tình huống đá phạt, khiếp..thằng nào cũng đá như Juninho vậy...vô lý, đến Ruud cũng sút phạt đc 2 cú 1 trận...
dù là game quản lý cũng nên có "lý" 1 chút chứ
 
Cho hỏi đoạn quote đó...từ đâu ra??? :|
 
xiahou_dun nói:
Tớ có những thằng mà rao cả năm không có ai mua. mà toàn thằng chỉ số cao vật vã chứ...~_~ Hình như tớ ko có khiếu mua bán, Hix....T__T
Bác phải rao bán lúc gần đến mùa chuyển nhượng nó mới mua, khoảng thời gian còn lại trong năm thì... có rao hết nước bọt nó cũng chẳng thèm ngó ngàng đâu. :D
 
đúng roài, cứ đến lúc chuyển nhượng hãy rao, mà để giá cả nó mềm mềm thôi.
 
Back
Top