[GN-00] - My Style...♥

  • Thread starter Thread starter GN-00
  • Ngày gửi Ngày gửi

GN-00

Donkey Kong
Tham gia ngày
12/5/09
Bài viết
430
Reaction score
1
...Chính thức "mở cửa" phòng tranh cho bà con cô bác gần xa "chiêm ngưỡng" :)) .
Sau đây là những thành quả thu được từ ngày "chân ướt chân ráo" lên "tỉnh" :D

[Spoil]
1
attachment.php

2
P165301_28-03-10.jpg

3
P1451_28-03-10.jpg

4
P1630_27-03-10.jpg

5
P1154_04-03-10.jpg

6
P082601_08-03-10.jpg

7
P1702_07-03-10.jpg

8
P170303_07-03-10.jpg

9
P1703_07-03-10.jpg

10
P1755_08-03-10.jpg

11
P1754_08-03-10.jpg

12
attachment.php

13
attachment.php
[/spoil]

Ảnh không theo bất kì chủ đề cố định nào cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ảnh bạn chụp vẫn còn cái gì đó chưa sắc sảo :)
Mình nghĩ nên có chủ đề cho một bức ảnh mình định chụp :)
Ví dụ như đơn giản là chụp cái tường. Không có điểm nhấn nào hết thì bức tường chỉ là bức tường mà thôi. Nó chưa phải là một tác phẩm :)
 
em ủng hộ bác chủ thớt :D:D:D:D
.
___________Auto Merge________________

.
em ủng hộ bác chủ thớt :D:D:D:D
 
đánh số đi bạn.
cái thứ nhất mình ngĩ nên hạ thấp góc máy chút nữa, nhìn mặt đất hay hơn ;))
cái số 8 k thấy gì đặc sắc lắm. còn lại thì thấy ổn :D
 
Đã đánh số :D

Ảnh bạn chụp vẫn còn cái gì đó chưa sắc sảo
Mình nghĩ nên có chủ đề cho một bức ảnh mình định chụp
Ví dụ như đơn giản là chụp cái tường. Không có điểm nhấn nào hết thì bức tường chỉ là bức tường mà thôi. Nó chưa phải là một tác phẩm
Huhm... Chủ đề... Huhm ... :-w ... Chủ đề... Đề ch.....:((

zikzackchocolate: "Góc đặt" - một vấn đề nan giải với tại hạ :))
 
Up date:

[spoil]
P1755_18-04-10.jpg


P2030_01-02-09.jpg


P1313_01-02-09.jpg


P131401_01-02-09.jpg


P143401_17-04-10.jpg


P1033_18-04-10.jpg
[/spoil]

Chà, cả tuần mệt mỏi với thi và cử :D ... Free được một lúc rồi...:))
Bà con cô bác vui vẻ nhá!
 
Chỉnh sửa cuối:
Khiếp mây sốp kinh quá bác ạ :| trông giả lắm ý :|
 
Hờ hờ... Tự dưng nó thế nên chộp ngay :)) ... Lúc sau trông còn buồn cười hơn nữa kìa nên thôi không chụp :D
 
mấy tấm có mây nổi cục như thế mà HDR thì số zách
 
Ơ thế k fải bác sốp à :o mây thật chụp đc như thế á =(( hn mấy tuần nay trời âm u chả bao giờ chụp mây đc cả ="=
 
Ta đây chỉ dùng PST để chỉnh Brightness và Contrast thôi :)) chứ không dại gì "chỉnh" với "sửa" :> ... Mất chất hết :P
Tp.HCM thời gian này nắng nóng nhiều, có khi lên đến 36 độ nên đến chiều thường thấy mấy cảnh này, chính xác là độ khoảng 5H30 chiều... ;;)

mấy tấm có mây nổi cục như thế mà HDR thì số zách
HDR ---> ???? ⌐_⌐!?
 
Kết mấy tấm chụp mây của ông GN ghê, nhất là tấm 11 :x
 
red_hunter: Hờ hờ, trời nắng nóng củng có cái hay của nó :)) ...Mặc dù vã mồ hôi kinh khủng :>

Còn vài tấm hay hay chụp ngày trước bằng con KF510 nè:

[spoil]
P1751_18-04-10.jpg


100205_080828.jpg


100122_163400.jpg


100122_131740.jpg


100122_062728.jpg


100121_063920.jpg
[/spoil]
Không "sốp siếc" gì hết...:)
 
Mùa hè rất nhiều ngày trời mây hoành tráng, nhưng ko phải ai cũng để ý. Năm ngoái mình mất bao công đi săn đc ảnh lăng Bác 1 ngày trời ráng mỡ gà, mây hồng trên nền trời xanh mà đưa lên xóm nhiếp ảnh có chú chơi ngay 1 câu "mây sốp" =)). Chán tụt cả hứng!
 
Nhưng mà công nhận là e k ngờ mây nó ảo được như trên kia anh ạ :-s giờ mới biết, xưa nay cũng chả bao giờ ngắm mây :-s
 
Nhưng mà công nhận là e k ngờ mây nó ảo được như trên kia anh ạ :-s giờ mới biết, xưa nay cũng chả bao giờ ngắm mây :-s

ai thích chụp phong cảnh thì hay để ý mây trời, anh đã từng thấy trời màu tím ở Đà Nẵng, trời màu cam ở Hà Nội, trời màu hồng thấy mấy lần rồi, cứ để ý đợt nào mùa hè mà sắp có bão sẽ có ráng mỡ gà, mỡ gà cũng có màu hồng hoặc da cam. Còn muốn trời ảo như tận thế thì cứ thuộc câu "sau cơn mưa trời lại sáng" theo nghĩa đen, mặt trời xuất hiện sau mây đen ảo vãi cả cụ kị thím Hà luôn =)). Ít nữa em sang Canada thì nên sắm ống wide, mùa thu mà trời trong vắt luôn, một trong những địa điểm lý tưởng nhất thế giới để chụp phong cảnh
 
8-> Sang đấy cày đến mùa thu có máy chụp là vừa đẹp nhỉ, khoảng 3 tháng :"> mà công nhận nhìn ảnh mùa thu ở canada đẹp thật 8-> Maple trees với cả Niagra là 2 cái e đang mong để chụp nhất đấy =))
 
100122_062728.jpg

Phượng hoàng lửa:-*
 
ai thích chụp phong cảnh thì hay để ý mây trời, anh đã từng thấy trời màu tím ở Đà Nẵng, trời màu cam ở Hà Nội, trời màu hồng thấy mấy lần rồi, cứ để ý đợt nào mùa hè mà sắp có bão sẽ có ráng mỡ gà, mỡ gà cũng có màu hồng hoặc da cam. Còn muốn trời ảo như tận thế thì cứ thuộc câu "sau cơn mưa trời lại sáng" theo nghĩa đen, mặt trời xuất hiện sau mây đen ảo vãi cả cụ kị thím Hà luôn . Ít nữa em sang Canada thì nên sắm ống wide, mùa thu mà trời trong vắt luôn, một trong những địa điểm lý tưởng nhất thế giới để chụp phong cảnh
"Thiên nhiên đầy bất ngờ" :D
Dạo này cứ chiều chiều chạy ra sân Golf ở Phú Mĩ Hưng là mê mẫn ngay... Trời mây rất đẹp. Điển hình là tấm #10 và #11 :-* ...Tại hạ mà có con máy KTS thôi thì chắc ngày nào đi học cũng nán lại vài chục phút quá :))

Phượng hoàng lửa
Sáng tạo!! Sáng tạo !! :D

Sang đấy cày đến mùa thu có máy chụp là vừa đẹp nhỉ, khoảng 3 tháng mà công nhận nhìn ảnh mùa thu ở canada đẹp thật Maple trees với cả Niagra là 2 cái e đang mong để chụp nhất đấy
Tại hạ thích cảnh mùa Đông hơn ... :D
 
Hê hê mùa đông thì cũng chỉ có tuyết, nó không thể hiện được cái đặc trưng của canada bạn ạ 8->, mà mùa đông ở bên đó lạnh lắm = =, sợ không mò ra đường mà chụp được ý
 
Back
Top