- 15/12/05
- 2,739
- 1,013
thì đúng là chú có biết TRS là như thế nào đâuỦa có vụ đó nữa hả? Lần đầu tiên nghe thấy đó
nói chung là chú kô thích thì chú đi nơi khác chơi chú đừng làm 1 kon sâu làm rầu cái box TBS này 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thì đúng là chú có biết TRS là như thế nào đâuỦa có vụ đó nữa hả? Lần đầu tiên nghe thấy đó
nói chung là chú kô thích thì chú đi nơi khác chơi chú đừng làm 1 kon sâu làm rầu cái box TBS này 
Còn Front Mission 3(cậu có biết trò này ko thế?) và các trò TBS khác gameplay khác nhau ở chỗ nào?
@Witfox: cảm ơn bác vì bài viết. Các thể loại khác thì tôi ko bàn vì cũng ít chơi, nhưng cái này:
Bác đã chơi RTS hay FPS(first person shooter) với người thật bao giờ chưa nhỉ?Nếu chưa thì thật là đáng tiếc. Tính đối kháng cao, tinh thần đồng đội, những trận chiến cam go nảy lửa, sự ganh đua tùng chút một với con người và thời gian, những màn cân não quyết liệt đầy kịch tính có thể nói sai một li đồng nghĩa với thất bại... giữa những con người bằng xương bằng thịt với nhau chứ ko phải với máy tính vô tri, đó mới là cái hay thật sự của nó
Đối với rất nhiều người chơi game là để trải nghiệm những cảm giác mà họ ko thể có ngoài đời thực, chứ ko đơn giản là "giải khuây":cool:.

Nói cứ như mấy thằngChạy cũng phải có tính toán, bắn cũng phải có phản xạ và skill, tạo quân lên đời, phối hợp cũng phải có kinh nghiệm và chiến thuật chứ cứ ầm ầm như rambo thì có nước tèo sớm, nói thì dễ nhưng làm thì ko dễ đâu
Ủa có vụ đó nữa hả? Lần đầu tiên nghe thấy đó
Thế TBS thì ko có giết người ạ, bác đừng làm tôi chết cười chứ
![]()
... Mà thật ra nói dễ nhưng mà làm cũng dễ ko kém,mình thì gà mấy cái vụ chạy chạy đâm chém hay dàn quân nhưng mà cũng có chơi vài game đại loại StarCraft hay Epmires cho vui thôi , lần nào chơi dù có đấu với người hay máy thì cũng chỉ có vài chiến thuật xây dựng , mà chủ yếu cứ hết chật cây , làm ruộng ,đào vàng , xây lính ngày nào cũng làm vậy ,map nào cũng làm thế , ko thành ngu muội thì kể cũng 


, với lại cũng phải có người hy sinh vì tập thể để mọi người xả stress chứ 
He he đừng bỏ tôi vào sổ đen vội thế chứ, cứ từ từ đã nào:cool:.Đành phải dùng chiến thuật Ignore với bạn ấy . Vậy là cái sổ đen của mình đã có thêm 1 người .
Và PS3 sẽ còn ít nữa(đời sống công nghiệp hiện đại cũng phải có lúc tốn calo chứ, ko biến thành em chã đấy:lol:), bởi vì:Ko hiểu tại sao PS2 lại ít TBS trong khi PS 1 thì quá nhiều ( anh em tập trung bàn vấn đề này, kệ ** cái thằng kia, ko tốn calo lắm , coi như không có đi )
.Ấy ko thế được, thấy các con chiên suốt ngày đắm chìm trong tội lỗi dã man thân làm đấng cứu thế ta ko thể bỏ mặc được, phải "khai sáng" chứthì đúng là chú có biết TRS là như thế nào đâu nói chung là chú kô thích thì chú đi nơi khác chơi chú đừng làm 1 kon sâu làm rầu cái box TBS này

Front Mission 3 chán lắm hả? Xem ra ngay trong các game TBS cũng có người này kén trò này, người kia kén trò kia nhỉ?Pó tay tro` FM3 chán òm mà cứ' kể mãi
Bác suy nghĩ giống hệt như tôi trước đây. Chưa thể gọi là chơi FPS hay RTS nếu như bác chưa cảm nhận được cái "khó" của chúngNói cứ như mấy thằng ... Mà thật ra nói dễ nhưng mà làm cũng dễ ko kém,mình thì gà mấy cái vụ chạy chạy đâm chém hay dàn quân nhưng mà cũng có chơi vài game đại loại StarCraft hay Epmires cho vui thôi , lần nào chơi dù có đấu với người hay máy thì cũng chỉ có vài chiến thuật xây dựng , mà chủ yếu cứ hết chật cây , làm ruộng ,đào vàng , xây lính ngày nào cũng làm vậy ,map nào cũng làm thế , ko thành ngu muội thì kể cũng
Còn mấy cái vụ chặt chém nhập vai thì cảng khủng nữa,map nào cũng bắn,map nào cũng chạy ,nhìn thì cũng có chiến thuật đó , nhưng mà cũng chỉ có mỗi chiến thuật cày cho wen là chính
TBS có giết người , thậm chí là giết nhìu nữa nhưng cái chính ở đây là Đối với rất nhiều người chơi game là để trải nghiệm những cảm giác mà họ ko thể có ngoài đời thực, chứ ko đơn giản là "giải khuây"
Đã nói cái này là thuộc về phạm trù Psycho rùi ai đâu dám tranh cãi<--- vậy cho nên bác có mún chết vì cười thì cứ việc đi cười đi cho đỡ chật Forum
to@ALL : anh em đừng chửi bạn ấy nữa , lâu lâu thì canh cũng phải có sâu chứ , dùng thuốc trừ sâu nhìu hại cho sức khỏe mà , với lại cũng phải có người hy sinh vì tập thể để mọi người xả stress chứ
. Nếu bác chơi for fun với bạn bè thì tôi ko nói, nhưng khi chơi ở một tầm mức cao hơn(chuyên nghiệp chẳng hạn) thì bác sẽ thấy nó hay hơn rất nhiều. Một khẩu hiệu của một câu lạc bộ Counter Strike ở nước ngoài mà tôi rất thích đó là:"hãy gia nhập với chúng tôi, và nói với người khác rằng bạn ko chỉ một mình chiến đấu". Trong những trận chiến đỉnh cao giữa người với người, ko trận nào giống trận nào thì cảm giác "đọc" cách đánh của đối phương, phán đoán, tranh đua với các chiến thuật thay đổi chóng mặt ở cả 2 phe, cảm giác hết sức chống đỡ trong vô vọng để tìm kiếm một cơ hội lật ngược thế cờ... đó mới là cái đã lôi cuốn hàng triệu người say mê RTS và FPS.
.vậy theo cách chú nói thì chú thấy cái đó hay tui kô có ý kiến nhưng chú lại vào đây chê game TBS dở thì chú phải coi lại X( chúng tôi có chê game này game nọ dở đâu chú ở đâu chui ra phán ngay 1 câu làm chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì có một kon............(tự hiểu)Chưa thể gọi là chơi FPS hay RTS nếu như bác chưa cảm nhận được cái "khó" của chúng
vào box này chê cái này dở khen cái kia hay cái đó là cảm nhận của mỗi người chú không thích thì thôi chứ đừng có vào đây mà nói như vậy 
He he đừng bỏ tôi vào sổ đen vội thế chứ, cứ từ từ đã nào:cool:.
Ấy ko thế được, thấy các con chiên suốt ngày đắm chìm trong tội lỗi dã man thân làm đấng cứu thế ta ko thể bỏ mặc được, phải "khai sáng" chứ
Bác suy nghĩ giống hệt như tôi trước đây. Chưa thể gọi là chơi FPS hay RTS nếu như bác chưa cảm nhận được cái "khó" của chúng. Nếu bác chơi for fun với bạn bè thì tôi ko nói, nhưng khi chơi ở một tầm mức cao hơn(chuyên nghiệp chẳng hạn) thì bác sẽ thấy nó hay hơn rất nhiều. Một khẩu hiệu của một câu lạc bộ Counter Strike ở nước ngoài mà tôi rất thích đó là:"hãy gia nhập với chúng tôi, và nói với người khác rằng bạn ko chỉ một mình chiến đấu". Trong những trận chiến đỉnh cao giữa người với người, ko trận nào giống trận nào thì cảm giác "đọc" cách đánh của đối phương, phán đoán, tranh đua với các chiến thuật thay đổi chóng mặt ở cả 2 phe, cảm giác hết sức chống đỡ trong vô vọng để tìm kiếm một cơ hội lật ngược thế cờ... đó mới là cái đã lôi cuốn hàng triệu người say mê RTS và FPS.
Bị ném đá hội đồng kể ra cũng vui phết, ném nữa đi, ném nữa đi, ném thật mạnh vào.
, éo ỡ ược , có nói cũng như ko , quay đầu là bờ thiện tai thiện tai ,
, thui em way trước đây
, nói chiện với mấy pa "psychor " sợ lắmTôi đâu có chê "tổng thể" game TBS "dở" đâu? Nguyên văn tôi nói là thế này:vậy theo cách chú nói thì chú thấy cái đó hay tui kô có ý kiến nhưng chú lại vào đây chê game TBS dở thì chú phải coi lại chúng tôi có chê game này game nọ dở đâu chú ở đâu chui ra phán ngay 1 câu làm chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì có một kon............(tự hiểu) vào box này chê cái này dở khen cái kia hay cái đó là cảm nhận của mỗi người chú không thích thì thôi chứ đừng có vào đây mà nói như vậy
Và đó cũng là cảm giác thật của tôi khi mới tiếp xúc với TBS. Thế nên tôi mới hỏi các bác là có điều gì lôi cuốn ở mấy game này chứ ko thì tôi hỏi làm gì?Tôi là người mù hoàn toàn về TBS, thế cho nên khi thấy mọi người ở đây bàn luận rất nhiều về Tearing Saga, Emblem... thì cũng hơi ngạc nhiên: điều gì ở những game này đã lôi cuốn các bạn đến thế? Theo tôi thấy game thì cũ, đồ họa thì xấu, cách chơi thì thô sơ ko được tự do đi lại, thậm chí cả cốt truyện cũng ít người hiểu(vì toàn là tiếng Nhật)
. Thôi, nói tóm lại là có qua thực tế mới biết game nào hay game nào dở, bác nào nêu ra thử vài game TBS đỉnh, để tôi chơi rồi ta bàn luận tiếp::).
.bác nào nêu ra thử vài game TBS đỉnh, để tôi chơi rồi ta bàn luận tiếp::)

Tôi là người mù hoàn toàn về TBS, thế cho nên khi thấy mọi người ở đây bàn luận rất nhiều về Tearing Saga, Emblem... thì cũng hơi ngạc nhiên: điều gì ở những game này đã lôi cuốn các bạn đến thế? Theo tôi thấy game thì cũ, đồ họa thì xấu, cách chơi thì thô sơ ko được tự do đi lại, thậm chí cả cốt truyện cũng ít người hiểu(vì toàn là tiếng Nhật)![]()
Đó là một bản tính hay của người VN. Nếu chỉ có họ với nhau thì có thể xích mích này nọ, nhưng một khi xuất hiện một kẻ thù chung thì họ sẽ gạt bỏ hết hiềm khích, cùng nhau dập cho kẻ thứ 3 ấy đến khi ko còn một cọng lông mới thôi. Điển hình như trường hợp này. Tuy nhiên khi tôi nêu lên cảm giác của mình kèm theo một câu hỏi, thay vì dùng lí lẽ đúng đắn để chứng mình tôi sai họăc hiện thực hơn là giới thiệu cho tôi một TBS hay để về tự ngâm cứu thì các vị lại dùng cách tẩy chay và công kích cá nhân, ko chấp nhận "những ý kiến khác biệt". Nếu ko có witfox và một số người thuộc trường phái "ôn hòa" khác, thì tôi đã trở thành một anh Do Thái giữa lòng nước Đức Quốc xã rồi>.< anh em TBS đoàn kết quá nhỉ ^_^
.Xin anh Runan cho em lai link FE và Tearing Saga tiếng Việt nha
trò Tearing Saga có tiếng Việt à? Sao tôi không biết vụ đó::( Chắc là patch ý gì.Nhưng sao chẳng thấy ai nói nhỉ!
):ở đâu cũng vậy thôi chứ ko chỉ trường hợp này , nhảy vào topic 1 game nào đó , đưa ra nhận xét game đó zở thì chắc hẵn sẽ bị Mem Box đó chọi hội đồng thôi ,Đó là một bản tính hay của người VN. Nếu chỉ có họ với nhau thì có thể xích mích này nọ, nhưng một khi xuất hiện một kẻ thù chung thì họ sẽ gạt bỏ hết hiềm khích, cùng nhau dập cho kẻ thứ 3 ấy đến khi ko còn một cọng lông mới thôi. Điển hình như trường hợp này..

@dtlove_dt3: rồi rồi, hài lòng lắm lắm, và sẽ là vô cùng cảm kích nếu cậu bỏ hộ chữ Psycho kia đi giùm tôi(như cậu thấy đấy, tuy chúng ta có "bất đồng quan điểm" nhưng tôi đã xưng hô với mọi người ở đây khá là "lịch sự", thế cho nên sẽ tốt hơn nếu cậu cũng "lịch sự" lại với tôi).
.