Godzilla: King of the Monsters (31/5/2019)

Có ai tin là bom không làm chết đc bọn này, nhưng kiếm thì chém rách được da thịt không =))
Xung quanh mấy con này đều có phóng xạ, nhắm hít nổi phóng xạ để bay vào đâm ko ?
 
Rạp hết chiếu IMAX với Dolby rồi, còn thì lại xách đít ra rạp xem tiếp rồi. Vẫn mê mẩn độ epic và hoành tráng của phim này, xem bao đã. Cứ cảnh của Titans là phê tận nóc.
chưa kịp xem đã cắt hết suất rồi :2cool_sad:

Ps:
Mà ở Cgv Royal city, trên web thì có rạp atmos, trên app thì lại không có :6cool_surrender:
Với lại cái web cgv tồi tệ một cách không thể chấp nhận được, méo biết bọn nó cố tình để vậy hay không làm được ngon hơn :3cool_angry:
 
vkl =)) mà chắc đây là chuyện thường ngày ở nhật rồi

62103737_2225110277602563_5245917362217025536_n.jpg
 
Cái đất nước bé tí mà quái vật luôn chọn làm chiến trường =)
 
Thì cũng như trái đất bé ti, nhưng thằng đéo nào trong vũ trụ cũng muốn chạm vào ý mà
Đọc cái giới thiệu của mấy old good new good của DC thắc mắc tại sao tất cả các vị đều ở mức multiverse mà đa số đều cai quản Trái Đất =))
 
Phần 3 mà đập nhau được thế này thì auto 1 tỷ
 
tỷ âm phủ à 8-}
 
Đọc cái giới thiệu của mấy old good new good của DC thắc mắc tại sao tất cả các vị đều ở mức multiverse mà đa số đều cai quản Trái Đất =))
Vì có nhiều trái đất chứ sao nữa bọn gods nó nằm ngoài đống vũ trụ chứa trái đất :))
 
Phim này ấn tượng nhất là đoạn ông tiến sĩ vác cái đầu đạn leo lên đền. Khúc đấy cảm nhận rất bi tráng, giống như con người vượt qua gian khổ để diện kiến thần linh vậy.
 
Cái đất nước bé tí mà quái vật luôn chọn làm chiến trường =)

Thì cũng như alien toàn chọn nước Mẽo để xâm lược đầu tiên thôi. :v
 
Hôm nay đi xem lại, nhìn rạp lèo tèo cỡ chục đứa mà buồn cho phim.

Ở ngoài đời ai nhìn thấy god với nghe tiếng gầm xong chắc bị trauma luôn quá :))
 
cái cầu cổng vàng bị phá hoặc bem nhau không biết bao nhiêu phim ;))
sơ sơ gần đây: X-Men: The Last Stand, Rise of the Planet of the Apes, Pacific Rim, Godzilla (2014),
 
Hôm nay đi xem lại, nhìn rạp lèo tèo cỡ chục đứa mà buồn cho phim.

Ở ngoài đời ai nhìn thấy god với nghe tiếng gầm xong chắc bị trauma luôn quá :))
Hôm nay ngày thường thì chả vắng, hôm qua xem cái rạp 1 sư vạn hạnh gần hết chỗ luôn.
 
Đọc cái giới thiệu của mấy old good new good của DC thắc mắc tại sao tất cả các vị đều ở mức multiverse mà đa số đều cai quản Trái Đất =))
Vì Chúa trong DC gửi đứa con duy nhất của ngài đến Trái Đất mà. Ngay cả Địa ngục cũng liên kết với Trái Đất, TĐ thế nào thì Địa ngục phản chiếu y chang. Rồi con người chết còn được sống yên bình ở thiên đàng mà (bọn ailen thì không biết thế nào :) )
 
Back
Top