Thật ra lúc Saizou đầu quân cho Mitsunari chưa ai biết chủ mưu là Hideyoshi cả, chỉ biết Mitsuhide giết Nobunaga thôi, mà Mitsuhide thì chết rồi, coi như thù đã trả xong, lúc đó tự do muốn đi đâu thì đi chứ

. Chưa kể nếu không làm việc cho các Shogun, thì Shinobi coi như không có giá trị tồn tại.
Một câu hỏi là cái đống quân của Mitsunari ở cuối đâu ra? Nếu là của nó từ trước thì sợ gì Hideyoshi giả hay thật. Thật thì rất tiện, còn giả thì đổ thừa cho mấy thằng thích khách hay Geomon.
Và cũng trong vụ nổ thuyền trên thì Geomon và Saizou có cơ hội giết Hide mà không làm?
Về đám quân của Mitsunari, thì cứ cho là binh lực của Mitsunari như trên phim đi, nếu vậy thì khi cần huy động, binh lực của Hideyoshi sẽ đông gấp trăm lần như vậy. Nhật Bản thời đó binh lực không tập trung vào tay một người, mỗi shogun chỉ quản lý người của mình thôi. Khi có chiến sự, thì sẽ tập trung các shogun khác lại để huy động binh lực của từng người,(đoạn mà tụi nó bàn sẽ đánh nhà Minh đó). Hideyoshi còn sống thì kẻ sợ và theo hắn rất nhiều, Mitsunari vừa ngọ nguậy chắc bị bóp chết phát một quá

.
Goemon không có ý định giết Hideyoshi mà chỉ muốn cứu Chacha thôi, trước đó Goemon đã trách thằng nhóc Koheita về chuyện báo thù, nên trước khi ra tay đã suy nghĩ lại về bản thân mình.
Trong phim này, nhân vật hay nhất có lẽ là Saizou, một người rất tình cảm. Con người Saizou tình cảm không thua gì Goemon, tuổi trẻ bồng bột cũng ham cái danh vọng thật, nhưng đến khi có vợ con rồi thì toàn tâm toàn ý muốn thoát nghèo cho vợ con đỡ khổ. Hai tên Saizou và Goemon này đều không thích hợp làm Shinobi, thật trớ trêu

.