chỉ có 1 cách duy nhất "khổ nhục kế"
đầu tiên cứ chân thành xin lỗi, nếu nàng tha thứ thì thôi, còn ko xong cứ làm mặt buồn lủi thủi đi về chú ý càng thảm càng tốt
đợi 3 ngày sau hẹn nàng ra 1 quán nào đấy, nhớ ăn mặt sao càng bầy hầy càng tốt, tóc tai bù xù mặt mày hốc hác càng có hiệu quả
ra đấy cứ nói xin lỗi em, lỗi tại anh, 3 ngày rồi anh ngủ không được ăn không ngon, anh biết lỗi rồi, tại hôm trước con nhỏ đó nó nhắn tin bảo có chuyện cần nói, anh mãi lo suy nghỉ không biết có nên gọi không, sợ có lỗi với em, nhưng dù sao vẫn còn tình nghĩ nên đành gọi hỏi thử xem có chuyện gì, tại suy nghĩ nhiều quá mà số anh thường gọi lại là số của em nên anh mới bấm nhầm
kèm theo lời xin lỗi là 1 món quà có chữ sorry trên đó là bảo đảm nàng không chịu cũng phải khuất phục