Goose The Cat : Captain Marvel [2019]

Thực ra ta xemn film ko thấy cảm giác nữ quyền gì. Chắc tại loser với tính đàn bà quen rồi -_-
 
bài trên đọc nó nổi da gà kiêu gì ấy, thôi skip =))
 
45 tỉ.....
53902831_2818151741535911_9129122832129720320_n.png

1 mình thằng cgv chấp hết mấy rạp khác.
 
bài viết trên thật công tâm.
 
tóm tắt diễn biến tuần vừa qua:
- chê: hater
- khen: công tâm
- đánh boss nhạt: hợp lý với tình tiết phim, phá cách.
- nhân vật chính nhạt, diễn đơ: hợp với tình tiết phim, tròn vai.
- kĩ xảo, action kém: phần mở đầu nên còn để dành phần sau.
:))
 
tóm tắt diễn biến tuần vừa qua:
- chê: hater
- khen: công tâm
- đánh boss nhạt: hợp lý với tình tiết phim, phá cách.
- nhân vật chính nhạt, diễn đơ: hợp với tình tiết phim, tròn vai.
- kĩ xảo, action kém: phần mở đầu nên còn để dành phần sau.
:))
MyET.gif
quẩy lên con điên.
 
1 mình thằng cgv chấp hết mấy rạp khác.
Sao ko có thống kê Lotte ta, mà thằng CGV kinh dữ vậy, hồi xưa hay đi rạp của nó mà về sau thấy mắc nhất so với các cụm rạp khác với cũng xa nhà nên thôi, mà đến rạp của nó xem cũng thấy loe ngoe chứ k đông lắm.
 
lotte nằm ngay cạnh cgv kìa
cgv mạnh quá, rạp cũng đông nữa, như từ chỗ nhà mình chạy xe mấy 20 phút thì có thể đi tận 5 cái rạp cgv , trong khi lotte chỉ đi được 1 cái, nhiều người k để ý giá thì cứ đi rạp nào gàn nhà cho tiện
 
cgv giờ kinh nhất cả cái VN này rồi, sự thật ko thể chối cãi.
 
Sao ko có thống kê Lotte ta, mà thằng CGV kinh dữ vậy, hồi xưa hay đi rạp của nó mà về sau thấy mắc nhất so với các cụm rạp khác với cũng xa nhà nên thôi, mà đến rạp của nó xem cũng thấy loe ngoe chứ k đông lắm.
tụi khác làm gì có cửa so với CGV, giờ nó hiện đại, quy mô, có máy bán vé tự động, ta ngồi nhà bật momo lên bôk vé, vào in phát + in photocard là vào xem luôn, ko cần gặp nhân viên. rất tiện. hệ thống làm việc hiệu quả nhanh chóng. éo như thằng galaxy, đặt vé online, trừ tiền thẻ tín dụng rồi, tới nơi nó bảo ko có vé do hệ thống lỗi, 1 tháng sau mới hoàn tiền lại, mất nết.
 
Bài viết dưới của 1 ông nào đó bên hội hâm mộ Marvel. Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Mình thì tính đàn bà, nên mình đem về.

Minh Mẫn Lê
1 phút
CAPTAIN MARVEL
Rating: 8 / 10

* Lại một bài viết dài và không dành cho giống đực dễ tổn thương + giống cái luôn tự thấy bản thân thấp kém, hèn mọn.

Vừa xem lại lần 2 và phê hơn gấp bội. Nhưng vẫn quyết định chấm 8 điểm cho khách quan, với tư cách một khán giả bình thường thưởng thức điện ảnh. Chứ hết phim, chả mấy ai đủ quan tâm để tìm hiểu thêm về nhân vật đâu. Giải trí mà.

Riêng mình đã chịu khó “nghiên cứu” trước khi tái ngộ Captain Marvel. Rồi đọc bao nhiêu review khen chê. Nó làm mình soi mói từng chi tiết, từng câu thoại. Và soi xong lại càng mê hơn!

1. Cá tính của Carol Danvers có rõ ràng không?

Mình sẽ liệt kê vài chi tiết:

- Trong cảnh đấu tập đầu tiên, Yon-Rogg có nói: “Mày bắn tia photon nữa là tao cho đi gặp Trí Tuệ Tối Cao à nha”. Vẫn bắn.

- Vers xuống Trái Đất, Yon-Rogg ra lệnh: “Đợi ở đó đi”. Chắc đợi.

- Dù mới bị Nick Fury “bán đứng” cho đám Skrull, Vers vẫn tin tưởng và đi theo anh này.

- Maria Rambeau kể: “Lúc trước đua với tôi, cô đã đi đường tắt.” Cứ cho rằng đây là chi tiết nhân vật khác kể về Carol đi, nhưng cách phản hồi của cô ta như nào: “Đi tắt thì sao? Trong luật đâu có cấm”. Hihi.

- Yon-Rogg thấy Carol phát huy hết năng lực, lại tiếp tục giở trò mưu mẹo: “Ngon thì dẹp mấy tia sáng đó và đánh tay đôi đê.” Và Captain Marvel đã làm gì thì bạn biết rồi đấy.

Tao chơi theo luật của tao. Tao không chơi theo luật của bọn mày, okay? Ủa? Nhiều đứa nói chuyện “ngông” chứ nhát bỏ xừ, “tưởng tao sợ hả” xong vẫn làm theo lời cấp trên. Giữa dám nói và dám làm cách nhau xa lắm.

Carol không chỉ ngông mà còn có máu liều, không chỉ vênh mặt mà còn sẵn sàng phá shop, trộm xe để đạt mục đích.

Nếu có một từ để mô tả chính xác gái này, đó chính là BADASS. Nó khác cái kiêu hãnh của tỷ phú Tony. Đừng nhầm lẫn.

2. Carol có bài xích các yếu tố “nữ tính” không?

Vài ý kiến cho rằng, Carol cứ ưa làm những việc dành cho nam giới, tới lúc thua thì... cay cú rồi hằn trong ký ức.

ỦA?

Từ khi nào, ta mặc định một thói quen, sở thích hay nghề nghiệp chỉ dành cho nam giới?

Rồi cả những tính từ “nam tính” và “nữ tính” - liệu có phải lúc nào cũng công bằng?

Giống như khi Carol đứng xem bản đồ, một tên chạy mô-tô đã lại thả thính: “Gái xinh ơi, cười với anh cái nào”. Chắc cười. Tại sao phụ nữ phải cười để đàn ông thấy dễ thương? Để sau đó họ khuân vác hộ hay gì?

Nhiều chị em ở Việt Nam chưa hiểu rõ về bình đẳng giới, vì cơ bản, họ quen lệ thuộc. “Hơn thua nhau ở tấm chồng”, nhớ chưa?

Định kiến về “nữ tính” và “nam tính” từ thời phong kiến vẫn đè nặng lên con người hiện đại, khiến họ nghĩ đó là chuyện bình thường. Gái đứa cứ mặc đẹp, nấu ăn ngon, cười giả lả và sống an phận là xong đời.

Ngay cả gái Krad cũng loay hoay lo học trang điểm, sắm váy, kiếm chồng; chứ đã bao giờ đấu tranh để giành quyền đi quân sự cho phụ nữ Việt Nam? Ờ.

Phụ nữ phương Tây thì có nha.

Tại sao Amelia Earhart lại là một cái tên nổi bật trong lịch sử? Nếu phụ nữ trong quá khứ ai cũng được quyền lái máy bay, dễ dàng quá thì đã chả ai ghi nhận bà làm gì.

Trong phim cũng nhắc tới Amelia, chứ đừng tưởng nó lấp liếm và nâng tầm Carol và Maria như 2 nữ phi công đầu tiên.

Chưa kể, máy bay quân sự là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Quay lại vấn đề “nữ tính”, mình chỉ muốn nói như sau: Tự do nhất là khi một con người được sống thật với chính mình, được thoải mái thể hiện bản thân, miễn sao không vi phạm luật pháp. Chứ sống mà chờ ai đánh giá “Vầy đủ nữ tính chưa?” thì thật nực cười.

Chẳng lẽ khi đấu tranh cho bình đẳng của người đồng tính, tôi phải cư xử như stereotype của xã hội (mặc váy, đánh son, giả lộ hát đám ma...) để chứng tỏ tôi là “người đồng tính điển hình”? Còn tôi mặc suit, nói năng điềm đạm có nghĩa là tôi gồng? Lạ lùn nhỉ?

Có một yếu tố cực kỳ “nữ tính truyền thống” mà một bạn nữ đã dễ dàng nhận ra, mời tham khảo:

“Cái chi tiết đi đánh nhau của cổ tinh tế dã man. Sau cùng thì các bạn thấy đó, phụ nữ mà, dù vận mệnh của 1 chủng người đang đặt trên vai, hay trái đất chuẩn bị nhận 1 mớ bom, thì phụ nữ vẫn phải đứng tranh thủ lựa cho xong bộ đồ hợp với mình rồi tính tiếp.

Lựa đồ mất tầm hơn 30s của phim là thế, nhưng ở trận tay đôi cuối phim. Phụ nữ lại không có thời gian cho lắm. Cái trận đó, thường là nơi hai anh đàn ông nam chính và nam phản diện bỏ vũ khí, tay không đánh nhau, đó mới thật là cái khí khái của bậc đại trượng phu.

Oke, nhưng phụ nữ thì không cần cái sĩ diện trượng phu hão đó.” (Phạm Minh Châu)

Theo mình thấy, Carol đã thể hiện thông điệp nữ quyền (và nhân quyền) rõ nét qua câu nói: “Tôi không cần chứng tỏ điều gì với anh”.

Tôi không cần ăn mặc hở hang, không cần cười duyên, không cần nghe lời. Tôi thích lái máy bay thì tôi lái máy bay, tôi thích thể hiện sức mạnh của mình thì tôi bắn photon.

Tại sao tôi phải lấy điểm yếu của mình (Carol đấu võ với Yon-Rogg thua mấy lần!) để chọi với điểm mạnh của anh?

Nó giống như bắt con chim thi bơi với con cá. Công bằng không?

3. Tính nữ còn tinh tế hơn rất nhiều.

Nói gì thì nói, không thể phủ nhận về cấu tạo sinh học, đàn ông và đàn bà quá khác nhau. Hormones nam và nữ khác nhau. Bên cạnh những cái gọi là sở thích, thói quen; cả 2 “phe” đều có thế mạnh riêng.

Và thế mạnh của phụ nữ chính là TRỰC GIÁC. Trực giác nhạy bén giúp phụ nữ bảo vệ gia đình và con cái qua bao thế hệ. Đàn ông thường muốn dìm thế mạnh này, nên hay tìm cách biến nó thành... bất lợi: “Sao mày CẢM TÍNH thế? Sao không biết kiểm soát cảm xúc của mình?”

Well, nếu đàn bà mà biết kiểm soát cảm xúc, không để cảm xúc lấn át lý trí, chưa chắc nhiều thằng đàn ông đã lấy được vợ. Nên hãy cẩn thận với những gì mình nói ra.

Tôi thấy mình được truyền cảm hứng.

Và bài viết này thậm chí chưa cần nhắc tới sự hài hước của Nick Fury, sự bá đạo của mèo Goose, và pha chiến đấu ngoạn mục vào cuối phim của Captain Marvel.

thằng nào viết được những câu này mới là thằng phân biệt giới tính và kỳ thị phụ nữ nhất =))
mình cũng tự nhiên ghé vào đọc làm đéo gì đọc xong ngứa cả đít :-h
 
Thằng Minh Mẫn Lê này là thằng chó ngu, hồi trước là bạn của cô Krad bên Krad's World, bà này chê BP, chê CM nên vừa bị nó block :D

Đây là một thằng KoL hết thời. Văn vẻ như hồ bách thảo, ra vẻ hiểu biết :))

Thế nên nó chỉ đăng bài này và đc ủng hộ trong cái group marvel để xỏ mũi 1 cơ số những thằng ngu hơn nó và cảm thấy thượng đẳng :)), qua mấy group khác nó chửi cho như con chó liền :))
 
Vẫn câu hỏi cũ từ thời MoS mà fan M nào cũng hỏi: Sao bọn Skrull với Kree bắn tiếng Anh như gió vậy :7cool_feel_good:
 
ngoài con trinh ra thì fan M nào hỏi câu đó chỉ cái ?
 
hôm ta đi coi cap M cũng có đứa chém gió trong rạp sao người ngoài hành tinh nói tiếng Anh vậy ? Bó chân.
 
ngoài con trinh ra thì fan M nào hỏi câu đó chỉ cái ?

Ô bé Trinh thì ta ấn tượng nhất, đợt đó cả đống lao vào bast trong topic MoS mà =))
 
Vẫn câu hỏi cũ từ thời MoS mà fan M nào cũng hỏi: Sao bọn Skrull với Kree bắn tiếng Anh như gió vậy :7cool_feel_good:

Nó có máy thông dịch vũ trụ mày ơi, lúc gặp thằng cảnh sát thì cap có nhắc đến đấy, thỏa mãn chưa :1cool_look_down:
 
avenger còn ra trước cả MOS thanos cũng ngoài hành tinh nói tiếng anh mà
 
Back
Top