Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Đánh với thằng bò cạp anh ý còn nương tay mà, cả cái khu đó có thằng nào bị đánh chết quái đâu.
Nói chung anh ý chưa rage mode với xài tay ko nên còn yếu thôi, full power là khác à.
 
Anh main kiểu như lv100 tháo hết đồ oánh chay ấy :4cool_doubt:
Đợi full set thì làm cỏ sạch hết :3cool_angry:
 
Đọc lại vẫn hài main. Lúc xuống núi nhìn lạnh cmn lùng đẹp trai full đồ chất vl vài trang sau ngược hẳn.
 
Đánh với thằng bò cạp anh ý còn nương tay mà, cả cái khu đó có thằng nào bị đánh chết quái đâu.
Nói chung anh ý chưa rage mode với xài tay ko nên còn yếu thôi, full power là khác à.
Lúc đó tưởng thằng hàng xóm bị mần thịt nên rage rồi chứ có nương tay nữa đâu. Thằng kia ko cứng thì nát xác rồi.
 
Nó giao đấu trước đó nên tính trước thằng kia độ lỳ tới đâu rồi.
Nếu ko thì lúc em cốc chủ ra nó đã ko doạ là sẽ thịt hết, ko giỡn nữa.
 
Ko đọc ah, lúc đó thằng bọ cạp nói là đã giết thằng kia rồi để khích main. Thằng main lúc đó còn giỡn gì nữa. Hay là cứ đánh ko chết thì gọi là giỡn.
 
Ko đọc ah, lúc đó thằng bọ cạp nói là đã giết thằng kia rồi để khích main. Thằng main lúc đó còn giỡn gì nữa. Hay là cứ đánh ko chết thì gọi là giỡn.
Đánh bọ cạp cũng không phải giỡn. Nương tay không giết thôi. Chứ lúc chú main làm quả hố đen thì đúng ra bọ cạp đã lên dĩa rồi nhưng chú main thu công nên còn ngáp ngáp
 
Anh main kiểu như lv100 tháo hết đồ oánh chay ấy :4cool_doubt:
Đợi full set thì làm cỏ sạch hết :3cool_angry:


k những tháo đồ mà còn đeo thêm cái bụng bự :3cool_angry:

full set max level chắc là lúc vừa xuống núi, giờ thành cover của nhóm dịch
013.jpg
 
Bụng bự là do nó tích trữ năng lượng thôi.

Kiểu x2 MP. Tới lúc khô máu sẽ dùng số mỡ đó và thon gọn trở lại (giống Joukyuu trong Aiki)

Kiểu tay đao tay kiếm này chắc là thần binh các kiểu của cả phái Thiên Diệt. Giờ giấu hàng thôi chứ móc ra chắc chém đứt đôi mẹ Trái Đất thì làm gì còn chỗ bán bánh bao nữa.
 
Main tinh thông đủ các loại binh khí , tà thuật
 
k những tháo đồ mà còn đeo thêm cái bụng bự :3cool_angry:

full set max level chắc là lúc vừa xuống núi, giờ thành cover của nhóm dịch
013.jpg
thằng này đâu phải main đâu @@
 
Nó là main full lv full đồ chứ ai nữa :)).
 
nó đâu phải main nó là thằng nào lúc đầu bị đập mà @@
nhớ thế đó trời ạ ~~

ợ, nhớ nhầm rồi, sry ae @@
 
Chỉnh sửa cuối:
nó đâu phải main nó là thằng nào lúc đầu bị đập mà @@
nhớ thế đó trời ạ ~~

ợ, nhớ nhầm rồi, sry ae @@
Quote lại ;)
 
nó đâu phải main nó là thằng nào lúc đầu bị đập mà @@
nhớ thế đó trời ạ ~~

ợ, nhớ nhầm rồi, sry ae @@
Sry coin card. Tế. Truyện này hay có kiểu giới thiệu mấy thằng ra vẻ ngầu ngầu mà lại ra đi trong 1 nốt nhạc.
 
nó đâu phải main nó là thằng nào lúc đầu bị đập mà @@
nhớ thế đó trời ạ ~~

ợ, nhớ nhầm rồi, sry ae @@
Hihi đồ ngok
 
nó đâu phải main nó là thằng nào lúc đầu bị đập mà @@
nhớ thế đó trời ạ ~~

ợ, nhớ nhầm rồi, sry ae @@
Ahihi tế thằng này!!!!!
 
Tội thằng Đào Khiêm sau khi tỉnh lại chắc éo hiểu sao mình bị tàn phế.
 
Back
Top