Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Tội thằng Đào Khiêm sau khi tỉnh lại chắc éo hiểu sao mình bị tàn phế.
Không có thằng cậu nhập vào thì chắc cũng bị thằng chú giết rồi, tàn phế vẫn đi lại đc là còn may, mà theo chưởng tàu phế võ công mà tập lại đc thì mạnh x10 =)), The Breaker anyone :))
 
Thằng DK chắc còn mạnh hơn anh nó ý chứ, chẳng qua tính tình hiền lành thôi :2cool_misdoubt:
 
Cũng tội thằng anh
Than thở mình sinh không gặp thời khi mà bọn thiên diệt ngủm hết rồi
Vậy mà vừa sặp thằng đối thủ là truyền nhân cái đã vẹo ngay rồi
Thương tâm quá đi
 
Giờ có vẻ đúng như thằng cha gì trong hội con tìm tin tức nói rồi, cứ nương tay thì thế nào cũng có ngày main bị cắn ngược.
 
Cứ phải bị cắn cho vài lần mới đột phá bản thân đc. Nhưng e là main nó max lv cmnr, cắn đc nó vài phát nhẹ nhẹ ko ảnh hưởng gì đâu.
 
Muốn main bật chế độ pk thì phải đụng đến người thân của ảnh.
 
ye ye, main chap tới có đối thủ rồi ~^o^~
 
nói chung thằng này cũng ko phải là đối thủ của main đâu, thể hiện nguy hiểm tý thôi.
 
Nó có chiêu thoát thai hoán cốt giống thằng Shion bên The Breaker thì mạnh lên không ít đâu.
 
Chap mới ĐK đã thông kinh mạch rồi giờ thì em nó có thêm nội công.
 
Biểu mà, thằng nào bị phế luyện lại lúc nào cũng mạnh hơn, nhưng ko ngờ lại nhanh thế, đúng ma nhớ răm rắp từng chữ ông thầy lăm băm :)), kiểu này main khó mà giữ lời không giết đc, thằng kia đả thông xong cũng tẩu hỏa nhập ma thành cuống sát như thằng ma kiếm trong long phi.
 
Biểu mà, thằng nào bị phế luyện lại lúc nào cũng mạnh hơn, nhưng ko ngờ lại nhanh thế, đúng ma nhớ răm rắp từng chữ ông thầy lăm băm :)), kiểu này main khó mà giữ lời không giết đc, thằng kia đả thông xong cũng tẩu hỏa nhập ma thành cuống sát như thằng ma kiếm trong long phi.
Main phế võ công được rồi cần gì giết , tập trước main có đánh gãy gân cốt nó đâu chỉ là giúp nó điều hòa lại kinh mạch bị ức chế 8-x, mà chắc đang đánh thì thằng chủ xác xuất hiện đòi xác lại hay em bánh bao đẩy thằng kia đi
 
Main phế võ công được rồi cần gì giết , tập trước main có đánh gãy gân cốt nó đâu chỉ là giúp nó điều hòa lại kinh mạch bị ức chế 8-x, mà chắc đang đánh thì thằng chủ xác xuất hiện đòi xác lại hay em bánh bao đẩy thằng kia đi

Phế thì nó lại luyện lại, thằng ma nó bất cần đời rồi, mà nó chết rồi còn đâu, đánh gãy nát xương tay chân thì về hết ăn bánh bao, chung quy làm một cú thiên diệt 50% như thằng chú bọ cạp của chị cốc chủ chắc mới xong.
 
Thằng Đào Khiêm này chắc tên thật là Peachy (đọc là Bích Chi) anh em xa của Kakalốt, con trai Kakalát ấy nhầm Barđốc...

Éo mẹ bị đánh xong phục nguyên và còn đô con, mạnh hơn trước thế ai chơi.

Mình đọc truyện chỉ hóng Long Phi cùng đồng bọn thôi, thằng main max level coi hoài cũng thấy xàm.
 
Onepunch man main cũng max stats đó. Theo diễn biến của truyện này thì thằng sau mạnh hơn thằng trước, mức độ cũng hoành tráng hơn.
 
Thằng kia tự dưng asspull ra cái đả thông kinh mạch hoá super saiyan mới vãi =))
 
Cái độ bá của thằng này cũng chỉ để làm nền để tác giả phô bày sức mạnh của main thôi :))
 
Long Phi nhập Đào Khiêm hả :7cool_waaaht:
 
Back
Top