Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Mấy cha nội Gosu này đi đào khoáng, khai thác mỏ, xây dựng chắc giàu mịa luôn. Cứ đánh là địa hình đất đá gì cũng không còn, bó tay.

Thổi phồng vãi quá, thằng main thì đánh cứ giữ giữ sức, coi một hồi thấy mệt người ghê.

Đợi vài năm nữa coi end luôn cho lành, oánh hoài thấy vô nghĩa quá.
 
Có chap tiếng việt, có vẻ như main max kháng độc
Gosu_lhmanga_net_006.jpg
 
Sao khac bản tiếng anh vậy, bản này dịch từ Hàn qua ah. Đọc bản tiwéng Anh co vẻ hợp lý hơn.
 
Vãi dịch. Bản tiếng anh là "Đã từng nghe nói về 1 kẻ dùng loại độc này rồi, không ngờ lại gặp hắn/ngươi như thế này" + bỏ luôn "khi mạnh vô đối thì càng phải chuẩn bị cho mọi "loại" kẻ địch", từ "việc xảy ra hôm đó còn không đáng được gọi là 1 trận đấu" thành "không chỉ là việc thắng thua" ???? Theo bản dịch tiếng việt thì chả có lý do gì lão già nổi điên lên cả 8-}
 
tiếng việt dịch như cớt, phỉ nhổ...
 
Chắc chém đại =))
 
20170222014427749.jpg
mạnh nhất của thời đại cũ gặp lão sư phụ cũng như creep, bá đừng hỏi :|
 
lão sư phụ nói là lão này vẫn có vết thương chưa lành hẳn, chắc là do bị Khu nguỵ với vợ chồng Long phi hội đồng
 
Như này thì chả biết tác giả định ghép nối thời của Long Phi với thời của lão sư phụ thế nào nhỉ. Mấy chục năm trước trông lão đấy đầu tóc cũng đã trắng phớ rồi, hay lại chơi quả tu luyện mấy chục năm mới xuống núi làm trùm.
Mà thằng già chơi độc như nào lại được tụng xưng là đệ nhất thời trước. Cao thủ xịn quy ẩn hết nên loại sâu bọ nhà quẽo như lão mới ngoi được lên làm người?
 
Vãi đọc bản dịch chả hiểu mô tê gì.
 
Tin đồn thôi. Chắc do lão Độc thủ này quậy phá nhiều nên mới đồn là người mạnh nhất chứ trên lão này cũng còn cả đống.
 
đọc bản dịch đc cái biết tên mấy skill dịch ra hán việt :))
chứ nội dung thì đọc eng dễ hiểu chán
 
Main có vẻ dc công lực cả đời của sp.
 
Thằng này con nhỏ mà sao công lực vãi đái vậy mạnh hơn cha kia luôn.
 
Thằng này con nhỏ mà sao công lực vãi đái vậy mạnh hơn cha kia luôn.
Giống thằng sư trong thiên long bát bộ thôi, được truyền công lực cả đời cho
 
Đù được sư phụ hy sinh tuổi thọ truyền cho công lực cả đời à hèn gì mấy thằng cao thủ cỡ nó đánh thế éo nào lại được.
 
Lại cái trò truyền công lực cả đời à.
Có lúc nghĩ có lão sư tổ đời F1 nào luyện từ năm 10 tuổi tới tầm hơn 60 già sắp chết , truyền hết công lực cho lão sư phụ F2. Rồi đến lão này cũng luyện đến tầm 60 tuổi nữa thì lại truyền cho thằng F3 hoặc thậm chí là F4
Và thế là chúng ta đã có 1 thằng mới ngoài đôi mươi đã sở hữu cả trăm năm công lực.
Vẫn biết chém thế nào là tùy tác giả nhưng cái tình tiết này thì ngán quá rồi.
 
Back
Top