Một game quá hay với phần 1 tuyệt vời( đấy là so với cái hồi game mới ra), tuy nhiên game này quá khó cho các newbie nên ít người chơi. Phần 2 tuy không khác gì về gameplay và hình ảnh so với phần 1 nhưng quả thật cốt truyện tuyệt vời( chơi mới bít) nhất là với những người đã chơi hết phần 1.
Chắc chẳng mấy ai trong này chơi hết được 3 phần của game.
Game hay nhất là cốt truyện và AI của máy, nếu nói cụ thể thì dài lém, bác nào chơi thì bít.
Ai chơi Gothic thì ới 1 tiếng cái, chơi phần 2 khó quá.
Tôi đã luộc xong phần 1 với các guild sau:
Đầu tiên theo Old Camp học Bow skill, sau đó gia nhập Fire Mage học C 2 thì có thảm sát Fire Mage, sau đó chạy sang gia nhập lính đánh thuê học 2-hand skill. Kết quả đánh thằng điên Y... gì đó và giết Sleeper. Khi ở Old Camp gặp 1 chú tên Mud suốt ngày theo mình, thế là nhảy từ trên cao xuống chết, tội nghiệp hắn quá, mình chạy ra lột sạch đồ rồi chuồn. Tôi gia nhập Old Camp thì ghét nhất thằng Innos ( trùm ở đó), cuối trò mình quay lại chém chết thằng đểu đó, thằng này suốt ngày ngồi lên bị mình chém ko kịp phản ứng chết tốt, sau đó chạy tới lấy thanh Innos của nó, mạnh kinh dị, +110.
Bác nào đang chơi Gothic 2 chưa, nếu chơi thì ko hiểu các bác quay về Valley of Mine thì làm thế nào chạy thoát cho tốt khi đang ở trong thành nó bắt tìm 3 cái mỏ xem tình hình ở đó, nói thật chứ cứ dời thành nửa bước là bọn orc luộc ngay, tui toàn chém nhau, ko học bow lên đành chạy thôi.
Chắc chẳng mấy ai trong này chơi hết được 3 phần của game.
Game hay nhất là cốt truyện và AI của máy, nếu nói cụ thể thì dài lém, bác nào chơi thì bít.
Ai chơi Gothic thì ới 1 tiếng cái, chơi phần 2 khó quá.
Tôi đã luộc xong phần 1 với các guild sau:
Đầu tiên theo Old Camp học Bow skill, sau đó gia nhập Fire Mage học C 2 thì có thảm sát Fire Mage, sau đó chạy sang gia nhập lính đánh thuê học 2-hand skill. Kết quả đánh thằng điên Y... gì đó và giết Sleeper. Khi ở Old Camp gặp 1 chú tên Mud suốt ngày theo mình, thế là nhảy từ trên cao xuống chết, tội nghiệp hắn quá, mình chạy ra lột sạch đồ rồi chuồn. Tôi gia nhập Old Camp thì ghét nhất thằng Innos ( trùm ở đó), cuối trò mình quay lại chém chết thằng đểu đó, thằng này suốt ngày ngồi lên bị mình chém ko kịp phản ứng chết tốt, sau đó chạy tới lấy thanh Innos của nó, mạnh kinh dị, +110.
Bác nào đang chơi Gothic 2 chưa, nếu chơi thì ko hiểu các bác quay về Valley of Mine thì làm thế nào chạy thoát cho tốt khi đang ở trong thành nó bắt tìm 3 cái mỏ xem tình hình ở đó, nói thật chứ cứ dời thành nửa bước là bọn orc luộc ngay, tui toàn chém nhau, ko học bow lên đành chạy thôi.
bạn chơi game này hử ? mình cũng mê game này lắm một game quá hay cũng phá đảo ở phần một rùi
...gớm nhỉ....
...trông mà giật hết cả mình..
, cấu hình nhẹ fều, dùng Dx7 nhưng cũng không rõ vid support dx7 có chơi được không, có điều thấy gf4mx chạy fe fé. Cpu cũng nên trâu trâu chút từ 1Ghz trở lên :'>, Ram 256 tàm tạm, thế....