ko có đâu , vì bên VOM chap 2 ấy , mình đưa ku Gorn và Milten , Diego về mà mình chỉ thấy xác thèn Diego , có ng` bảo là thấy xác của Diego và gorn , riêng tớ chỉ thấy của Diego , ko thấy của ku Gorn và Milten
dù sao cũng nên tìm thử hehe

thử cheat thèn Xardas ra trc' mặt coi có gì ko , chỉ sợ crash game :hug:
à ai cho tớ biết kết thúc của G3 bản gốc + bản EXP đi , thanks , cuối cùng có tìm dc Xardas ko :hug:
thế giới Gothic được tạo ra bởi 3 vị thần Innos, Adanos, và Beliar. 3 vị thần này là anh em. tuy nhiên giữa thần bóng tối Beliar và thần ánh sáng Innos luôn xảy ra mâu thuẫn và họ đánh nhau liên hồi cứ 500 hay 1000 năm gì đó 1 lần. hai thần ngang tài ngang sức nên đánh hoài mà không phân thắng bại, hậu quả để lại là cuộc chiến không hồi kết giữa loài người và orc. cuối cùng họ đành quyết định chọn ra 1 đại diện, để quyết định cuộc chiến của họ thế là the unknown hero ra đời. tuy nhiên dù the unknown hero quyết định ai là kẻ thắng thì vị thần bị thua cũng sẽ gây hấn trở lại sau 500 hoặc 1000 năm. để kết thúc cuộc chiến này mãi mãi, Xadas đã lên một kế hoạch.
Gothic 1 : cuộc chiến giữa người và quỷ(orcs) diễn ra đã rất lâu mà vẫn bất phân thắng bại.để có thể cầm cự với cuộc chiến lâu dài này vua Rhobar quyết định tống tất cả tội phạm ra Valley of mine trên đảo khorinis để đào quặng ore, một thứ kim loại hiếm khi tạo ra vũ khí có thể chém sắt như chém bùn.
để giữ tội phạm trong valley of mine, nhà vua cử 13 pháp sư ( 6 fire mage, 6 water mage và xadas) dùng pháp thuật dựng lên the barrier, mọi sinh vật sống chỉ có thể vào mà không thể ra khỏi barrier. tuy nhiên trong quá trình tạo barrier tai nạn sảy ra và cái barrier mở rộng hơn dự kiến, nhốt cả 13 pháp sư vào trong. tất cả mọi người bắt đầu lo tìm cách ra khỏi cái barrier này.câu chuyện bắt đầu khi unknown hero bị ném vào trong barrier vì phạm tội ở mainland myrtana (chắc lỡ làm em nào dính ). nhân vật chính vào trong barrier quậy lung tung( muốn biết rõ, xin hãy chơi gothic 1 ) . gần cuối câu chuyện , anh ta và xadas khám phá ra nguyên nhân xảy ra tai nan là do the Sleeper , một tay sai của beliar gây ra. nhân vật chính với kiếm và khiên thần trong tay đã giết chết the sleeper. the barrier ( vách ngăn) sụp đổ , mọi người được giải thoát, còn nhân vật chính bị chôn vùi dưới đống đổ nát nằm lại đó chờ Gothic 2.
Gothic 2:
Xadas dùng phép thuật hồi sinh và dịch chuyển nhân vật chính về tòa tháp của ông ta. nhân vật chính lúc này đã mất hết trí nhớ. Xadas tường thuật lại câu chuyện và nói cho nhân vật chính biết rằng trước khi chết , the sleeper đã kịp nhắn MSM cho đồng bọn. lũ tay chân này của Beliar là 5 con rồng dẫn đầu là con rồng chết ( undead dragon) đem theo nhiều binh đoàn orcs chuẩn bị tấn công đảo Khorinis và mainland. cách duy nhất để có thể nói chuyện với chúng, tiêu diệt chúng và được bảo vệ trước phép thuật của chúng là Eye of innos. nhân vật chính lên đường tung hoành ngang dọc tìm được eye of innos nhưng nó lại bị tay chân của beliar (black magician) phá hoại. để có thể sửa và hồi phục sức mạnh của eye of innos cần phải có 3 pháp sư đại diện cho 3 vị thần. 3 pháp sư đó không ai khác chính là pyroka đại diện sức mạnh của innos, Xadas đại diện sức mạnh của beliar và Vatras đại diện sức mạnh của Adanos.
sau khi eye of innos được sửa. nhân vật chính đã tiêu diệt hết 4 con rồng và tìm ra con rồng trùm đang ở trên đảo Irdorath. nhân vật chính tụ tập nhóm bụi đời , thuê thuyền ra đảo thanh toán nợ máu với trùm undead dragon. sau khi undead dragon chết, Xadas ngay lập tức xuất hiện và hấp thu hết phép thuật từ undead dragon và xadas trở thành chosen of beliar. sau đó nhân vật chính cùng đám đàn em lên thuyền trở về Maind land , giữa đường Xadas hiện lên và nói : hãy mua Gothic 3
Gothic 3:
sau bao năm đày ải, vừa trở về main land thì nhân vật chính đã bị đầu gấu orc bắt nạt. không chịu được , nhân vật chính cùng đám đàn em làm cỏ nhóm đầu gấu giải thoát cho dân làng. tuy nhiên trong lúc đang làm hiệp sỹ , thuyền cùng đồ đạc của mọi người đã bị cướp biển cuỗm sạch. hỏi han khắp mọi nơi , nhân vật chính biết được lũ quỷ orc , dưới sự dẫn dắt của Xadas đã đánh chiếm main land , chiếm thế thượng phong và chiếm được hầu hết các thành trì. vua Rhobar để tránh bị giết đã cho pháp sư tạo ra 1 cái barrier giống như của valley of mine và trốn trong đó. nhân vật chính không tin rằng Xadas dẫn đám ore để giết hại loài người, anh quyết định chia tay đám đàn em lên đường tìm Xadas để biết rõ ngọn ngành. sau khi vượt núi cao dừng thẳm, băng qua sa mạc nắng cháy và núi cao tuyết phủ quanh năm, nhân vật chính tìm thấy tòa tháp của Xadas. trong đêm , bên ngọn đèn dầu cùng vài ly bia, xadas rốc bầu tâm sự với nhân vật chính về cuộc chiến giữa các vị thần. rằng nhân vật chính nắm giữ chìa khóa quyết định vị thần nào là người thắng cuộc.
end game 1 :nếu chọn beliar nhân vật chính sẽ trở thành vua và sau đó thay đổi và trở nên độc ác.
end game 2 :nếu chọn innos nhân vật chính cũng thành vua. tuy nhiên sau 500 năm cuộc chiến của các vị thần sẽ lại diễn ra và không có hồi kết.
end game 3 : xadas và nhân vật chính giờ là chosen của innos và beliar, họ quyêt dắt tay nhau đến cánh cổng sang thế giới của các vị thần, cùng với số tiền danh dụm bấy lâu nay họ quyết định mua 1 con PC mới để chơi Gothic 4.
tobe continue in gothic 4......