Gothic 2 chơi chỉ có một là melee, 2 là mage. Bạn chơi lại thì chơi pure mage cho nó sướng chứ chơi archer thì đúng là thêm phần thử thách nhưng mà nhàm lắm. Mau chán bỏ xừ đi được.
Chơi bản gốc thì còn có khái niệm pure mage chứ bản mở rộng mà pure mage thì chỉ có 1 chữ chết mà thôi. Hoặc nếu có sống thì cũng thành tật vì
-Quái quá khỏe
-Rune từ chap1 đến chap 4 ngoài cái ice block ra thì toàn là đồ bỏ (kể cả cái chiêu sét tung hoành trong bản gốc thì ở bản này cũng chỉ là đồ bỏ ) Các rune thực sự hữu dụng chỉ có ở chap 5 và 6
-Dân có kinh nghiệm sẽ dựa vào NPC mà sống qua ngày được nhưng trình lure quái ( Đã từng lure thằng Lares làm sạch cả khu rừng sau trang trại của Sekop, khu rừng ở lighthouse, kill con orc ellite ở Khorinis,dẫn Lares tới tận circle of sun và mém tí nữa thì dụ hắn vào được cái cave trong đó thanh dragonslicer.
Còn thằng Diego thì khỏi nói rồi, đầu tiên bằng cách nào đó chém nó hết máu rồi vứt cho nó thanh kiếm xịn là nó làm cỏ tụi orc với dragonsnapper ở valley of mine cho mình.
Còn 1 thằng nữa là thằng dragon hunter có ở chap 4. Thuê thằng này , vứt cho nó thanh dragonslicer là mấy con rồng chỉ là đồ bỏ thôi (nó đòi tiền thì đừng tiếc, cứ trả nò rồi mai kia đòi cả vốn lẫn lời )
Lên chap 5 thì đừng học rain of fire mà hãy học mass destrution vì cái này mới thực sự là vô đối,1 hit 1 troy nhé ^^. Rain of fire là 2 hit ^^
Chơi ở bản mở rộng thì tốt nhất là mage +bow + kiếm dex +master 1hand.