Khúc này, phải để ý đoạn thoại sau khi vào camp ở act 3 nói chuyện với em nó thì ẻm có nói rất muốn được biết về thế giới bên ngoài bức canvas, đùng phát anh verso huỷ hết tất cả => mỗi nổ lực đấu tranh đến cùng và ược nguyện được biết về thế giới bên ngoài của em nó đều bị dập tắt khiến em nó oán hận ngút trời ngồi bệnh xuống đất chứng kiến mọi thứ tan biến trong sự bất lực…
Còn sciel thì ẻm nói rằng ẻm chả còn gì lưu luyến trên trần đời này nữa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì coi như em được gặp lại chồng con cho nên đến cuối thì ẻm cũng chả oán trách gì verso phake.
Monoco với Esquie thì là tình huynh đệ như thủ túc, cái gì đến thì cũng sẽ đến, ôm nhau từ biệt ko 1 lời oán than…
Maelle/Alicia phải rời khỏi tấm canvas 1 cách không cam tâm…
Với lại Lune đã 2 lần tha thứ cho Verso vì nói dối ẻm. Nên lần thứ 3 này Verso làm vậy ẻm oán hận là đúng. Chưa bao giờ tôi chơi game hay coi phim mà thấy một cái ánh mắt đầy oán giận như thế luôn. Quá đỉnh.

) Thế là bố mày cho cả 2 ông sống lại sống với bố mài lun kệ mẹ mấy ông thật sự muốn gì 



