Uầy event kì này cảm xúc thật là lẫn lộn :(....
Thanh niên Stan vác cặp bưởi Aliza 5 roi về ra mắt mẹ vợ, bưởi đã chín chỉ chờ gật đầu là thò tay hái, thế mà bị cặp bưởi già từ chối thẳng thừng vì lí do không thể chính đáng hơn : Hai đứa bây chưa đủ 18 tuổi

, chà thật chính đáng quá đến mức cả party há hốc mồm á khẩu không biết phản bác sao luôn.
Lí do chuẩn cmn chỉnh là thế nhưng thanh niên tinh trùng dồn lên não, chờ 1 ngày là thằng em biểu tình 1 ngày chịu sao nổi, bèn xung phong leo lên đỉnh Formosa hái bông hoa cúc vàng huyền cmn thoại về làm quà cho má vợ, để má vợ sợ chơi. Mỗi tội trình anh gà lao động đường phố phẹt mon men ở bìa rừng đụng Zaku nó mổ cho phát evil eye lăn mịa ra đất, xong còn bị con đỉa bơm cho quả debuff nan y nữa :(. Mấy trăm năm mới có người dính 1 lần, tỉ lệ còn nhỏ hơn trúng số độc đắc mà anh cũng dính, thật là vcl, gái chưa kịp ăn mà đã một chân bước vào hòm, trộm bưởi không được mà còn mất con gà, nhục đíu tả nổi. Dính bệnh nan y lại do xem phim Hàn nhiều nên anh định tìm cái lỗ nẻ nào chết quách cho đỡ nhục + con người yêu nó không biết anh nhục cỡ nào....
Đi vào rừng ăn nắng nằm sương có mấy bữa bonus thêm cái debuff nan y, sắp chết đâu chưa thấy mà thấy đẹp trai soái ca vcl ra, từa tựa thằng Albert của phe Light, mấy thằng nan y hình như auto aura đẹp trai :(. Lang thang sắp chết tới nơi thì gặp thêm con rồng già nhìn chả khác mịa gì con khủng long T-Rex, cuối cùng sự thật phơi bày : câu chuyện cổ tích ngày xưa cái thằng bị gọi là ác như thú hóa ra nó là....thú thật, và có người yêu là 1 em beastiality fetish, sau này anh rồng dính bệnh nan y xong nhờ phép màu nào đấy con người yêu lăn quay ra chết thì anh lại sống tiếp mấy trăm năm tuổi Đảng, lang thang trong rừng đụng thanh niên Stan. Đúng là hồ bằng cẩu hữu vật tụ theo bầy, chỉ cần truyền âm nhập mật là hai anh đã hiểu tất tật về nhau....chà, mỗi tội anh rồng rank extreme, trình chú Stan đánh anh để lấy thuốc giải sao nổi nên phải nhờ nguyên party ra carry hộ. Mà party rank 42 carry sao nổi nên phải gọi thêm 5,6 cái party khác nữa, nguyên bầy mấy chục thằng aloxo xông lên hấp diêm con rồng già, cái này đúng là " bọn ta chấp một mình ngươi ", phe ác số đông thì bị gọi là lấy thịt đè người, thủ đoạn âm hiểm còn phe ta mà dùng số đông đập chết nó thì được gọi là sức mạnh tình bạn, sống chết có nhau :(
Đập chết tươi anh rồng già, hút máu chán chê thì anh bạch nhật phi thăng để lại rừng hoa cúc huyền cmn thoại của Formosa....lúc này bưởi chỉ chờ tối về bóc ra ăn vã nhưng chắc do sống trong rừng kháng chiến mấy ngày nên chú Stan giác ngộ lí tưởng cách mệnh, hứa hẹn cặp bưởi chờ ngày anh mạnh mẽ hơn, lực tay mạnh hơn sẽ về bóc cho bõ công. ( Dự là ngày này năm sau anh lên rank SSR và....limited )
Thế là thanh niên Stan quyết chí ra đi theo lí tưởng....mỗi tội fate chapter lòi ra vụ anh solo được 2 tiếng, chém mấy con gà nhép xong cảm thấy đời solo tịch mịch cô đơn quá, lại lấm lét bò về party xin cho em nhập băng, tiếp tục hành trình tìm sức mạnh đích thực. Cố nhiên party toàn các thể loại giàu lòng vị tha và nhân ái đón chào chú Stan trong vòng tay rộng mở, nhưng do party bạn Ranza main wind element nên sau khi uncap 2 phát chú Stan bị nhét xó không chờ ngày tái ngộ, liệu anh có trở nên mạnh mẽ để hái bưởi hay không ? Xin chờ năm sau sẽ rõ :(.