Grand Theft Auto: San Andreas!!!!!

Trong GTA SA này hình như không còn vụ "bán kem" nữa mà thay vào đó là hình như mình được lái máy bay ! không biết có phải không . Phần này có cả chỗ để tập lái xe và lái máy bay nữa !
 
lái máy bay à, ALY chơi toàn cho đi boxing, tập thể lực rồi lại làm nhiệm vụ, sau đó lại tập boxing, ăn uống giải trí, lại làm nhiệm vụ. Có bác nào biết chỗ mua súng không.
 
_Trời, nếu muốn làm NV thì bác vào chỗ có hình cây súng đó. Nhưng mà phải làm NV mới mở được.
_Còn cái vụ tập boxing thì tui chả bít để làm gì ngoài việc cho mình học chiêu cả. Có bữa đang còn nữa bình xung xung vô đánh nó bị nó đánh cho Wasted lun :cry: :cry:
 
Chơi trong một thành phố toàn là bọn da đen giang hồ thì cũng thú vị. Trang trí đồ hoạ,súng đạn, dao găm, xe, cách ăn mặc trông giang hồ hơn gta2 và hay hơn nhiều nhưng chơi trên PS2 thì không hay bằng chơi trên PC.Cháu chỉ thích là chúng ta có thể thay đổi khuôn mặt như cầu thủ Henri,có thể xuống biển bơi và có thể vào câu lạc bộ thể hình,vào quán BAR nhảy múa nhưng ở San Andreas công an có mặt mọi lúc mọi nơi quá!!!
 
????? sao lại có thể đổi khuôn mặt. ALY đâu có đổi được. Nhân vật chính có lẽ là do trung hợp về khuôn mặt thôi. Làm dek gì có chuyện cố ý.
Nhưng game này dở quá ah. Bên LS thì cho học boxxing, bên SF thì cho học kungfu nhưng mà mỗi môn chỉ cho học 1 lần. học tới lần 2 thì vẫn là món đó. dek có cái mới. CJ nhà ta mà giỏi võ nữa thì có mà thành VIP trong SA mất. :))
Nào là lái xe ngon, máy bay, tầu hoả, moto, bơi, bắn súng,......
 
_Ừh, nghĩ cũng phải, từ chuyện lái xe, cua gái, tập tạ, đi bơi, trực thăng, môtô, leo núi, nhảy dù, cướp bóc,... không có chuyện gì mà CJ không làm được. Nghĩ lại thấy cũng khâm phục hắn ghê ::) .
 
Back
Top