Kyouka
-Quan niệm của ta là khi chưa điều tra kĩ càng thì chưa thể nói được. Giờ ta phải điều tra tiếp vài thứ. Cô hãy đi đi. Khi khác quay lại ta sẽ kể cho nghe mọi việc đã xảy ra.
Kyouka
-Mọi việc đã quá muộn rồi. Giờ ta không còn gì nữa. Đời ta đã không thể mang kẻ đã giết vợ ta ra ánh sáng...
Kyouka lôi ra từ hộc tủ một khẩu súng lục.
Kyouka
-Dù sao thì cũng cám ơn cô đã đến đây với ta vào khoảng thời gian cuối đời này. Vĩnh biệt, nếu có kiếp sau thì hy vọng ta sẽ gặp lại.
Kyouka dùng súng bắn vào đầu tự sát.