Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

thành meme ko phải là lame, thành meme vì nó ấn tượng.

martha ấn tượng
ken gió lốc ấn tượng
come to bargain ấn tượng
i'm mary poppins ấn tượng
unclen ben ấn tượng...

Còn ấn tượng xấu hay tốt thì phải nhìn vào cách cái meme đó được dùng như thế nào, bình tĩnh chế
 
tumblr_oudqqcDTFD1s7xfipo6_r1_540.gif


Ta vẫn thấy đoạn này buồn cười chết mọe, đúng kiểu phá ra cười luôn đấy, hợp tone phim, hợp cả tính cách thằng SL nữa.
 
Cái dance off là cố tình lame, còn martha là vô tình lame do kịch bản xàm lồng nó khác hẳn :4cool_baffle:
 
Giờ mới để ý Gamora còn chạy nhanh hơn thăng QS, đoạn bị con em lái máy bay xả đạn vào :(tv)
 
Cái dance off thấy SL làm vậy quá hợp lý rồi. Trùm đứng trc mặt cầm vũ khí tối thượng chạm phát nát luôn thì ko lẽ nhào vô đánh tay bo với nó, xài thông não thì càng xàm hơn, vậy nên chỉ có thể distract (đánh lạc hướng) để đồng bọn đánh lén thôi, mà đã là distract thì càng vớ vẩn càng tốt chứ sao, mình còn "wtf" thì thằng boss cũng wtf gấp 10 lần thôi, vậy là thành công.
 
thành meme ko phải là lame, thành meme vì nó ấn tượng.

martha ấn tượng
ken gió lốc ấn tượng
come to bargain ấn tượng
i'm mary poppins ấn tượng
unclen ben ấn tượng...

Còn ấn tượng xấu hay tốt thì phải nhìn vào cách cái meme đó được dùng như thế nào, bình tĩnh chế
ờ, vậy tức là cái "chỉ cần em có chị" nó lame nhưng đéo ấn tượng chứ gì =))
 
ta cũng ko thấy lame lắm
 
Danceoff cũng có thành meme đâu =)). Ko thành meme ko có nghĩa là nó ko lame. Lol =)). Phát triển nv my ass =). (Hóng tuấn hốp vào phân tích tâm sinh lý 2 chị em ;))). Nói chung là chó chê mèo lắm lông thôi :1onion33:.
Ah mà nói meme thì thằng dr trang cũng có 1 meme đó. Diệt boss lame đéo kém :2onion60:
thằng dr.strange diệt boss hồi nào, chỉ đuổi đi thôi, mà làm thế là hợp lý rồi còn gì, chứ ko thì mi nghĩ để 1 thằng phủ thuỷ mới vào nghề tự mình đánh dc con bôss như dormamu là hợp lý à
 
Cái dance off thấy SL làm vậy quá hợp lý rồi. Trùm đứng trc mặt cầm vũ khí tối thượng chạm phát nát luôn thì ko lẽ nhào vô đánh tay bo với nó, xài thông não thì càng xàm hơn, vậy nên chỉ có thể distract (đánh lạc hướng) để đồng bọn đánh lén thôi, mà đã là distract thì càng vớ vẩn càng tốt chứ sao, mình còn "wtf" thì thằng boss cũng wtf gấp 10 lần thôi, vậy là thành công.
hợp cái méo, biến thằng ronan thành thằng ngu ko có não thì có
 
Đoạn đó xàm là vì kéo dài quá thành ra Ronan như thằng ngu, mà cũng hết buồn cười :)).
 
Đoạn 2 chị em với Martha như nhau cả thôi, đều gượng cả.

Mới xem lại tối qua. Đoạn cuối thật cảm xúc!
 
Đoạn cuối cứu cả phim, đoạn đầu và đoạn giữa dài lê thê, bực nhất là con baby Groot, zoom vào nó liên tục để chiều fan để bán đồ chơi, tiếp theo là chú Drax ngồi cười hô hố như thằng dở người, rồi tới 2 anh Peter và Racon móc đểu nhau, nói thật chả thấy buồn cười mà chỉ thấy bực mình, quả epic nhất phim ko phải là đoạn đánh boss mà là đoạn 2 anh vượt ngục, team hài chính của phim chắc có mỗi mấy anh chị vàng vàng
 
Phần 1 lúc anh Sao Chúa nhảy khán giả còn đ hiểu chuyện gì xảy ra nói gì Ronan =)) quan trọng nhất là Ronan còn đang lớ ngớ con Trash Panda với Dave Batista bắn bùm cái vỡ búa luôn :-"

Vụ chị em thì từ phần 1 đã thấy chị xanh lá thương em xanh dương rồi, không lame nhưng chẳng tạo được sức nặng. Martha với ông Kent lốc xoáy hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi không phải khoáy đểu []---
 
thằng dr.strange diệt boss hồi nào, chỉ đuổi đi thôi, mà làm thế là hợp lý rồi còn gì, chứ ko thì mi nghĩ để 1 thằng phủ thuỷ mới vào nghề tự mình đánh dc con bôss như dormamu là hợp lý à
Vậy nhét mấy thằng boss cấp vũ trụ vào làm gì =)) Đánh vs hanibal cũng có hay đếu đâu. Cuối cùng cũng chết nhảm nốt.
 
Vậy nhét mấy thằng boss cấp vũ trụ vào làm gì =)) Đánh vs hanibal cũng có hay đếu đâu. Cuối cùng cũng chết nhảm nốt.
Hanibal có chết đâu
 
Phim xem bình thường, giải trí ổn nhưng hơi dài quá.
Nhiều cái hài quá nhảm và giữa lúc drama.
Nói chung là may đếu mất tiền ra rạp.
 
ôi zời tưởng các bạn fanboy dc thế nào hoá ra cũng down chùa về xem cho biết với người ta , fanboy kiểu này thì chết rồi nữa mùa quá :(tv)
 
Back
Top