Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Strange nó đâu dám xài time gem ở trái đất mà dọa
 
Nếu nó muốn bem nát Earth thì chỉ cần đứng ngoài vũ trụ bắn là xong cà ngàn cái Earth rồi, nhưng mà tác giả ko cho làm thế :D
Cho nên thằng nào cũng có mục đích là thôn tính Earth hết, mà muốn làm vậy thì phải đặt chân tới nơi. 1 ngàn thằng tới hay tới 1 ngàn lần thì Strange nó cứ gặp binh đối binh, gặp tướng đối tướng thôi. :D
 
Strange nó đâu dám xài time gem ở trái đất mà dọa
Chả biết comic thế nào chứ trong phim nó xài từa lưa lúc đánh nhau với đám tai sai ở Trung quốc đó thôi.
 
Chả biết comic thế nào chứ trong phim nó xài từa lưa lúc đánh nhau với đám tai sai ở Trung quốc đó thôi.
1 lần duy nhất vì phải khôi phục lại thánh đương thì kết giới mới hoạt động và trừ khi sự bất khả kháng nếu ko thì cũng chả dám xài lại
 
thằng nhật có cái truyện trường học siêu anh hùng cũng na ná cái phim đó.
 
sống cả triệu năm, gieo giống cả triệu đứa mà chỉ có được 1 thằng mang gen mình à, thất bại vc
sao anh ego ko tự làm thêm 1 bản thể nữ rồi tự chịch nhỉ
với lại celestial mà cùi bắp vãi đái, hay có this có that, con nebula, với đám phi thuyền kia tiếp cận hành tinh đó dễ dàng thì có cớ gì team A ko hạ lão được =))
 
sống cả triệu năm, gieo giống cả triệu đứa mà chỉ có được 1 thằng mang gen mình à, thất bại vc
sao anh ego ko tự làm thêm 1 bản thể nữ rồi tự chịch nhỉ
với lại celestial mà cùi bắp vãi đái, hay có this có that, con nebula, với đám phi thuyền kia tiếp cận hành tinh đó dễ dàng thì có cớ gì team A ko hạ lão được =))
gen celestial chứ có phải gen bình thường đâu8-x

mấy cái bản thể ý chỉ là 1 kiểu phân thân,ko thể coi là 1 sinh thể sống độc lập, làm như mi thì khác éo gì thằng ego tự sướng,mà làm thế thì cũng chả mang thai dc làm gì có đứa nào tự quay tay mà mang thai dc :|

con nebula đi vào đúng lúc thằng ego đang tập trung thuyết phục thằng peter ,mà thực ra éo có con mantis lâm trận phản chiến tiết lộ điểm yếu của ego thì đặt chân lên dc bề mặt tinh cầu cũng khác éo gì tự sát. mấu chốt ở đây là con mantis nó lâm trận phản chiến ý . ko có con này tiết lộ thông tin mật thì team A có đặt chân dc lên bề mặt tinh cầu đi nữa cũng bị thằng ego nó đập bay ra ngoài vũ trụ thôi:-h
 
sống cả triệu năm, gieo giống cả triệu đứa mà chỉ có được 1 thằng mang gen mình à, thất bại vc
sao anh ego ko tự làm thêm 1 bản thể nữ rồi tự chịch nhỉ
với lại celestial mà cùi bắp vãi đái, hay có this có that, con nebula, với đám phi thuyền kia tiếp cận hành tinh đó dễ dàng thì có cớ gì team A ko hạ lão được =))
Ego làm méo gì tạo dc vật sống bạn êy coi lại phim đi
Thứ hai là lúc đó đang bị con mantis cho đi ngủ nên bọn kia vô thoải mái

Btw có khi nào thốt nốt cũng là con của ego không nhỉ :))
 
"Peter Quill almost ignores Baby Groot throughout the entire movie. This is important,” Gunn said. “I think that Peter Quill is, in many ways, a complete absent father to this son that they have onboard. I think Baby Groot’s situation is the opposite of mine. I had six kids in my family and two parents. Baby Groot is one kid with many parents. And so, I think at the end of the film, Peter Quill gets this Zune from Yondu, and he sits down to play it. And he’s going to have a self-reflective moment for himself – like he did at the end of the first movie with his mother. The first movie is about mothers. The second movie is about fathers. And as he starts to listen to the music. Instead of it being a moment that is selfish, Baby Groot crawls into his lap, and as we see Peter Quill looking down at Baby Groot, we see a father’s love for his son. And it is a very unselfish moment on the part of Peter Quill. A moment that was completely about him and his relationship to his father, now becomes about his son and passing it on to the next generation and being a part of that. And that’s why that moment is so important to me in the movie, and why it is so important to the development of Peter Quill."

Đúng là phim hài gia đình, chả có cái quái gì cao to ngoài mớ tình cảm gia đình
 
thời đại thế giới chiến tranh liên miên, film đéo giết chóc mấy triệu người mà toàn tình cảm gia đình thì sml là đúng rồi.
 
Lord chắc sức mạnh hơn ng bt tí kiểu như captain thôi nhỉ, thằng này cho cặp với dead pool thì hài vd. Dm cảnh cuối xem liên tưởng đến cảnh kratos nó thịt zeus trong góa 3 vl :)
 
Phim bà con có hd hết rồi sao phim này chưa có nữa:4cool_doubt:
 
Sức mạnh của lord chắc phụ thuộc vào mức độ năng lượng lord khống chế, sau này chắc giao powerstone cho lord
 
Sức mạnh của lord chắc phụ thuộc vào mức độ năng lượng lord khống chế, sau này chắc giao powerstone cho lord
Nếu có power từ core của lão bố thì cầm nổi, chứ cầm tay ko thì cũng chết.
 
chưa chắc, thằng eson có dám cầm đâu, gắn vào trượng đó
 
chỉ có đồ ngốc mới k nhận ra yếu tố con người trong phim D thôi :1cool_byebye:
mos nói về người cha
bvs nói về người mẹ , sup cũng chết chứ méo phải thần thánh gì
ww lột ta bản chất con người

- ta k lộn thớt đâu , tại có pé nói bên D k có con người
 
xử lý tình huống ngu như chó cũng đem ra khoe , chết cười fan D =))
 
xử lý tình huống ngu như chó cũng đem ra khoe , chết cười fan D =))
nói 1 cách công tâm thì màn nhảy nhót và nhận chị em ta thấy cũng chả khá khẩm gì đâu:5cool_bad_smelly:
 
Back
Top