Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

ôi zời tưởng các bạn fanboy dc thế nào hoá ra cũng down chùa về xem cho biết với người ta , fanboy kiểu này thì chết rồi nữa mùa quá :(tv)
Hihi. Người ta ko thích ra rạp thì có bản hd down chùa coi có gì đâu :1onion33:. Fanboy M đéo đâu mà phải ra rạp :2onion2:
 
Giờ có khái niệm fanboi DC phải ra rạp xem phim của M mới là fanboi đít thực à =))
 
Các bạn ơi chửi nhau gì thì cũng phải bổ ích tí chứ cứ toàn câu sau đạp mủ khoái lạc song châu câu trước thế này nhảm quá :2cool_go:
 
ôi zời tưởng các bạn fanboy dc thế nào hoá ra cũng down chùa về xem cho biết với người ta , fanboy kiểu này thì chết rồi nữa mùa quá :(tv)

Fanboy nhưng mà nó hà tiện, với lại phim này có lẽ ko cần phải tốn kém ra rạp chờ BDRip nằm giường coi laptop phê hơn :::^^:::
 
Đợt GOTG2 bên này mặc áo superman mua nguyên dãy ghế bên imax hvt, hào hứng lắm dù gì phần 1 cũng tạm ổn chấm nhẹ tay cho 6 điểm, ai ngờ mới vô intro đã vừa xem vừa chửi, càng xem càng chửi.

Fan DC thượng đẳng, vô cùng kiên nhẫn và quá lịch sự để có thể bỏ về, đã phải chịu đựng 2 tiếng ròng rã.

Người thông minh luôn rút ra bài học cho bản thân.
 
Đợt GOTG2 bên này mặc áo superman mua nguyên dãy ghế bên imax hvt, hào hứng lắm dù gì phần 1 cũng tạm ổn chấm nhẹ tay cho 6 điểm, ai ngờ mới vô intro đã vừa xem vừa chửi, càng xem càng chửi.

Fan DC thượng đẳng, vô cùng kiên nhẫn và quá lịch sự để có thể bỏ về, đã phải chịu đựng 2 tiếng ròng rã.

Người thông minh luôn rút ra bài học cho bản thân.
Ờ, thằng ngu mua nguyên dãy =))
 
14d0bbeab29ff9c2387cd4e439a459837f9042194293ef1cf350495d78e58815.jpg
 
Ego là Celestial mà sao yếu qua vậy, tu luyện của triệu năm mà bị thằng con mới làm quen với siêu năng lực vài ngày đánh ngang hàng.
 
Ego là Celestial mà sao yếu qua vậy, tu luyện của triệu năm mà bị thằng con mới làm quen với siêu năng lực vài ngày đánh ngang hàng.
đó là cái phân thân của ego thôi,hơn nữa khi đánh với thằng con là ego nó đang nương tay rồi chứ ko có đánh hết sức
 
Cái GoTG2 này thật sự là ncc. Phần 1 hay bao nhiêu (trừ màn dance off thiểu năng) thì cái phần này nó dở bấy nhiêu. Mỗi đoạn Yondu là có chút cảm xúc, còn lại thì... meh.
 
đó là cái phân thân của ego thôi,hơn nữa khi đánh với thằng con là ego nó đang nương tay rồi chứ ko có đánh hết sức
Ra rạp xem lâu quá quên rồi, bác nói mình nghe chi tiết nào là đánh nương tay vậy?
Fan trung lập, không khích đểu, không war bác nhé, chỉ thắc mắc thôi.
 
Ra rạp xem lâu quá quên rồi, bác nói mình nghe chi tiết nào là đánh nương tay vậy?
Fan trung lập, không khích đểu, không war bác nhé, chỉ thắc mắc thôi.

Nói nương tai vì là con thì ko đúng lắm vì sợ làm nó chết thì mất cái phần năng lượng của nó thôi, chứ nương tai kiểu gì chọt mẹ xuyên người thằng con để nó làm cục pin thực vật
 
Đ
Cái GoTG2 này thật sự là ncc. Phần 1 hay bao nhiêu (trừ màn dance off thiểu năng) thì cái phần này nó dở bấy nhiêu. Mỗi đoạn Yondu là có chút cảm xúc, còn lại thì... meh.
Đồng quan điểm với bác, cảm giác ra khỏi rạp không đọng lại gì nhiều, chả bù xem phần 1 xong ấn tượng khó quên, nhiều đoạn hài nhét vào thấy gượng quá.
 
Ra rạp xem lâu quá quên rồi, bác nói mình nghe chi tiết nào là đánh nương tay vậy?
Fan trung lập, không khích đểu, không war bác nhé, chỉ thắc mắc thôi.
dùng phân thân để đánh với thằng con chứ ko dùng bản thể,vừa đánh vừa thuyết phục thằng con
 
Đ

Đồng quan điểm với bác, cảm giác ra khỏi rạp không đọng lại gì nhiều, chả bù xem phần 1 xong ấn tượng khó quên, nhiều đoạn hài nhét vào thấy gượng quá.
nhất là mấy đoạn hài dơ của thanh niên baptista, nói xong cười hô hố nhìn lại khán giả mặt như này này :4cool_confuse:
 
nhất là mấy đoạn hài dơ của thanh niên baptista, nói xong cười hô hố nhìn lại khán giả mặt như này này :4cool_confuse:
Với ending đánh boss, cảm giác đoạn biến pacman thấy nó sao ấy.
 
Back
Top