Gửi các bạn chơi vsRO

  • Thread starter Thread starter DarkTu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
www.vsro.net / Will come back soon / Please wait / Dont give up your hope, your 2nd family if you still belive us ....
Click vào đi mọi người :x
One Pic
One Hope
Still Belive
Still Waitting
 
Không lâu đâu ! Ngôi nhà chung chúng ta sẽ trở lại !
Không lâu đâu~~
Không còn những loại miệng nam mô bụng 1 bồ tà dâm \m/
 
vsro.png

Trang chủ VSRO ( lại khóc )....
 
Chỉ 1 tấm pic nói lên tất cả ......
Vẫn chờ.....
Vẫn hy vọng .........
Khóc vì sung sướng .......
 
Vsro là 1 cái sever thấy chẳng ra gì[-X[-X[-X Không hiểu sao ai cũng thích :-w:-w Tốt nhất nên wa vuarok chơi là hay nhất=))
.


Mềnh chẳng quan tâm bạn đang phát biểu clgc :) ...
Mà đây là sv của bọn mềnh :) ...
Bọn mềnh muốn gắn bó vs nó :) ...
Bạn chơi đc thì chơi , còn cảm thấy ko chơi đc thì cút :) ...
Về vuarok của bạn tao nhã đê :) ...
Chúng mềnh ko níu giữ bạn & chẳng cần bạn góp ý bằng cách thở ra những câu như này , ok ? ...
......
..................
..........................................
 
Ca Khúc trên là Diamonds In My Heart :
"Nếu 1 ngày nào đó,bạn phải bước trên con đường mưa 1 mình,đừng sợ,đừng quay bước,cái bạn cần bây giờ không phải là 1 thứ vật chất nào,cái bạn cần,là tay trong tay,cùng nhau,tôi và bạn,bước tiếp trên con đường ấy"

I luv U

I luv vsRO

P/S : Ai lúp cái gia phả cỡ 14 thằng chồng 8-9 con vợ \m/
 
Góp ý : Trong thời gian chờ server mở lại, anh 1st có thể make cho tụi em một forum tạm thời được không anh ?
 
1 phiếu bầu cho vsro trở lại :D luôn ủng hộ 1st dù thế nào đi nữa \:D/ không bao giờ là quá muộn để làm mọi việc nhỉ \:D/ Điều tốt lành nhất sẽ đến với GM team đội ngũ quản lí của server . ;)
 
Yêu vsRO , yêu mọi người , yêu rất nhiều ... vsRO cũng góp 1 phần để pé có dc người pé yêu nhất trên đời :(
Gắng lên anh HO nhé ,em yêu anh mất rồi, ủng hộ anh hết mình . Mà ts anh , em vào HL cũng kha khá lâu nghe anh chửi nhau với chúng nó, cũng muốn anh chửi tí để có dịp còn chửi lại mà lần nào nói chuyện, anh cũng "vâng, bạn cần gì, cám ơn bạn" :( . Mệt thì nghỉ ngơi tí ih hen.
@ NoSad ( Hỏa,LP4V) comment :D
 
Mình luôn hy vọng sv jupiter (cronos luôn) sẽ mở lại vào 1 ngày không xa (sẽ chờ nhưng mà xa Rok xa bạn xa G xa cả "dzợ mới cưới" thì thật là :(( ), mình cũng thắc mắc là 1st có biết được tình cảm của mọi người không nhỉ dù biết 1st bận nhưng mình vẫn mong 1st có thể post 1 bài để an ủi mọi người
 
Không biết có phải tại mình nhạt nhẽo không nữa, nhưng mà cảm thấy các bạn đang có chiều hướng sến hóa lai lai đa cảm hóa rồi đấy :|
 
Bạn yên tâm, 1st vẫn đang theo dõi tất cả những lời động viên của mọi người nhưng hiện tại 1st vẫn đang rất bận cho công việc chuẩn bị mở lại sv, có rất nhiều thứ phải làm. Andy thay mặt 1st cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đối với sv vSRO. Sv sẽ trở lại vào 1 ngày không xa :D
 
Bây h thật lòng chỉ muốn mở lại low , mid có ra sao cũng ko quan tâm.

Lại cứ mid rồi lại những bạn chơi sau + trình gà eo lại người ta là cứ có cái suy nghĩ siêu nhân này nọ ngay.

Low thẳng cho nó lành.
 
ừ, tớ cũng thấy thế :-s.
Cùng nhau làm lại mừ, có phải chia tay đâu, sao lại đàn nhạc buồn thế :-ss
 
các bạn của mình làm clg mà hết khóc r` lại than thở thế :-o gái hóa hết r` à :-o
 
Không biết có phải tại mình nhạt nhẽo không nữa, nhưng mà cảm thấy các bạn đang có chiều hướng sến hóa lai lai đa cảm hóa rồi đấy :|

chuẩn =))

các bạn đa cảm quá đấy

ai bảo server die đâu mà mặt ai cũng rưng rưng nước mắt thế kia, sến quá

cười lên phát đê :>
say cheese
sayCheese.jpg
 
người ta đa cảm thoy ... vsro mới chơi được mấy tuần .... xui ghê ... :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top