- 4/6/07
- 3,863
- 231
- Banned
- #21
Kinh nghiệm bản thân, nói ra cho các bạn 12 năm nay 1 chút, đừng khép vào tội tự sướng hen:
Thi ĐH cách đây 2 năm.
Muốn vào phòng thi ko gặp áp lực. Thì hay nhất là nghỉ game 1 thời gian. Quay ra giải đề, làm BT. Vì đề thi TN hay ĐH cũng chỉ là BT, độ khó khác nhau chứ cái khung vẫn ko thay đổi. Làm nhiều để có cảm giác quen tay, quen mắt. Vào đến phòng thi đọc đề bài thấy y chang với những gì đã từng làm, thế là hết áp lực.
Tớ cũng chỉ giỏi mỗi môn Lý, nên chỉ dám khoe môn Lý thôi.
- Mỗi ngày tối thiểu 3 đề (đề thì tớ đã có sư phụ lo cho, cả chính thức lẫn đề chế, lâu lâu còn đc chiêm ngưỡng 1 bài quái thai của sư phụ đưa ra để 'giải trí', link từ đầu chương trình đến cuối chương trình, giải 2h chưa thấy kết quả)
- Đừng vì quen với cái đề, cài bài đó, biết cách giải rồi thì bỏ qua. Cứ lao vào giải hết. Biết rành cái đề đó rồi, thì giải theo phong cách Time Trial, nhanh mà vẫn chính xác.
- Xộc vào phòng thi chụp cái đề Lý làm 1 hơi ko nghỉ cho đến 20' trc khi hết h. Rảo lại 1 chập cho chắc cú. Nộp bài. Phắn. Kết quả: 9.5.
[Trong đề có 1 câu, mình suy luận trả lời, trật với đáp án chính thức. Đem về hỏi sư phụ: thầy coi giùm con, con đúng hay thằng cha ra đáp án đúng? Câu trả lời của sư phụ: Giờ có hỏi tao, tao cũng giải thích như bay thôi. Coi như bay xui, chịu, coi như mất 0.25, thằng cha kia nó làm lớn nó có quyền hơn.]
Thi ĐH cách đây 2 năm.
Muốn vào phòng thi ko gặp áp lực. Thì hay nhất là nghỉ game 1 thời gian. Quay ra giải đề, làm BT. Vì đề thi TN hay ĐH cũng chỉ là BT, độ khó khác nhau chứ cái khung vẫn ko thay đổi. Làm nhiều để có cảm giác quen tay, quen mắt. Vào đến phòng thi đọc đề bài thấy y chang với những gì đã từng làm, thế là hết áp lực.
Tớ cũng chỉ giỏi mỗi môn Lý, nên chỉ dám khoe môn Lý thôi.
- Mỗi ngày tối thiểu 3 đề (đề thì tớ đã có sư phụ lo cho, cả chính thức lẫn đề chế, lâu lâu còn đc chiêm ngưỡng 1 bài quái thai của sư phụ đưa ra để 'giải trí', link từ đầu chương trình đến cuối chương trình, giải 2h chưa thấy kết quả)
- Đừng vì quen với cái đề, cài bài đó, biết cách giải rồi thì bỏ qua. Cứ lao vào giải hết. Biết rành cái đề đó rồi, thì giải theo phong cách Time Trial, nhanh mà vẫn chính xác.
- Xộc vào phòng thi chụp cái đề Lý làm 1 hơi ko nghỉ cho đến 20' trc khi hết h. Rảo lại 1 chập cho chắc cú. Nộp bài. Phắn. Kết quả: 9.5.
[Trong đề có 1 câu, mình suy luận trả lời, trật với đáp án chính thức. Đem về hỏi sư phụ: thầy coi giùm con, con đúng hay thằng cha ra đáp án đúng? Câu trả lời của sư phụ: Giờ có hỏi tao, tao cũng giải thích như bay thôi. Coi như bay xui, chịu, coi như mất 0.25, thằng cha kia nó làm lớn nó có quyền hơn.]

. Bây giờ đi hỏi hết thầy cô xem có ai khuyến khích học sau 11h ko nhé 
số phận cho mình rớt kinh tế HCM. Qua ngày thi khối B coi như là đi chơi vào làm sinh cứ thế mà kiến thức XH, ko cần chuyên môn đc 6.5 (công trình ngồi nghe giảng thôi ko ôn bài). Toán vào làm ko có 1 tâm lý nặng nề nào làm phẹt cái 7.5. Hóa bèo bèo 3môn cũng 20.5 đậu Địa Chất KHTN HCM. Ba má hỏi thế mày biết học này làm gì ko, mình cũng ko biết nhưng số phận cho mình học thì học thôi. HK1 trên ĐH vừa rồi lảnh đc 1 chai tiền học bổng đấy ghê chưa
. 

...
...
...
kể vs bao đứa rồi chả mấy đứa tin gì cả
. Em nói sai câu nào e đi đầu xuống đất tự vẫn lun.
.