ln_love
Youtube Master Race
- 25/6/10
- 40
- 1
Có những lúc e tự hỏi tại sao mình lại như thế
E cứ nghĩ thôi rùi chẳng thể đưa ra câu trả lời đc chồng ạ
Từ khi mình yêu nhau đến giờ , thời gian với e trôi qua nhanh lắm . mới chỉ đó thui mà đã gần 1 năm ( nói là 1 năm thui nhưng thời gian mình bắt đầu yêu còn dài hơn thế chồng nhỉ )
Yêu chồng , e thấy e hạnh phúc
Yêu chồng , e thấy yêu cuộc đời hơn
Yêu chồng , e thấy tin vào tình yêu nhiều lắm
Chồng cho e nhiều lắm chồng nhỉ , mỗi khi e buồn chồng luôn bên cạnh và an ủi e , làm e vui , là người để e chút hết nỗi bực tức trong lòng để rùi người xin lỗi e lại là chồng
Mình chẳng thể ở gần nhau như bao nhiu người khác , mỗi đứa học 1 nơi nhưng e tin chồng của e ko làm cho e buồn đâu , lúc nào chồng cũng chỉ có 1 mình e thui
Chồng đã bao giờ đếm số tin nhắn mình nt cho nhau hàng ngày chưa
E thì đã từng đếm rùi đấy chồng ạ . Có ngày mình nt cho nhau tới 186 tin . Ko nc với chồng 1h thui e cảm thấy thiếu vắng gì lắm . E sẽ chẳng thể sống trọn vẹn 1 ngày mà ko đc nc với chồng , e thèm nghe đc giọng nói của chồng , thèm đc chồng ôm e vào lòng lắm
CHỉ như thế thui e cũng cảm thấy vui lắm rùi
Lúc mới yêu đó , e thật sự hạnh phúc lắm chồng ạ . Chồng là tất cả của e đến tận bây giờ đấy , nhưng ....
Nhưng thời gian gần đây chồng thật khác . E ko thể hiều đc lý do vì sao nữa chồng ạ. Có phải mình yêu chưa đủ nhiều để có thể hiểu hết về nhau ko ạ
Nhiều lần , nhiều lần chồng làm e đau tới ko thở đc . Chồng vô tâm lắm , chồng ác độc lắm . Số lần chồng nói với e như với người ngoài ngày càng nhiều lên . số lần chồng muốn ở 1 mình cũng nhiều lên , chồng ko còn muốn chia sẻ với e mọi chuyện như trước đây nữa . Nếu là ngày trc , ngày nào e cũng sẽ thao thao bất tuyệt kể với chồng mọi thứ trên đời , từ chuyện hnay e làm gì , e cảm thấy ra sao , nhớ chồng thế nào ... bất cứ chuyện gì e cũng kể với chồng hết ... Và chồng cũng vậy
Nhưng ....
Những chuyện buồn của chồng bây giờ , e muốn chia sẻ , mún an ủi nhưng thái độ mà e nhận đc là ... Vợ để a 1 mình nhé , a mún yên tĩnh 1 lát ...
Từ trc tới giờ e luôn là đứa để chồng an ủi vỗ về nên e ko biết cách làm chồng vui đc có phải ko
Chồng nói e nên đọc sách về tâm lý đi . E đã tìm hiểu nhiều lắm . Thông cảm hết mức có thể của e
Ngày trc e hay giận lắm , mà đã giận thì e ko thèm làm lành trc đâu
Bây giờ e ko dám giận nữa , chỉ vì e sợ .... e sợ chồng sẽ ko thèm dỗ dành e
Thay vào đó là cả 2 cùng im lặng ....
Những lần như thế tim e như mún xé làm đôi chồng ạ . E ko chịu đc đau đâu
Chồng nói " vợ như trẻ con vậy , suốt ngày chỉ biết khóc nhè thui " . Chồng nói đúng rùi chồng ạ , e cũng chẳng hiểu vì sao e lại hay khóc thế , chỉ cần có chuyện gì ko vui xảy ra với chồng thui là e có thể khóc cả ngày đc , chỉ cần chồng nhíu mày thui là e buồn vô hạn rùi
Mình lại đang im lặng nữa rồi chồng ơi , e ko muốn như thế đâu , ko muốn 1 chút nào cả . Tại sao chồng lại thay đổi như thế , chồng ko phải là chồng của e ngày xưa nữa . E đã làm gì sai để chồng thay đổi như thế chứ , nghĩ mãi mà e chẳng nghĩ đc lý do vì sao nữa . Chồng xấu tính lắm chồng có biết ko
E sợ nghĩ tới ngày mình xa nhau lắm , e ko biết tới lúc đó e sẽ như thế nào nữa , chỉ nghĩ tới thui mà nước mắt e ko thể ngừng rơi đc chồng ạ . Nếu cứ thế này e sợ mình sẽ lạc mất nhau lắm ...
E ko biết phải nói với chồng như thế nào cả , cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu , e biết chồng của e hay vào GVN lắm , mong rằng chồng sẽ đọc đc những lời này của e . E chỉ muốn nói với chồng 1 câu thui
Em yêu chồng , yêu nhiều lắm
E cứ nghĩ thôi rùi chẳng thể đưa ra câu trả lời đc chồng ạ
Từ khi mình yêu nhau đến giờ , thời gian với e trôi qua nhanh lắm . mới chỉ đó thui mà đã gần 1 năm ( nói là 1 năm thui nhưng thời gian mình bắt đầu yêu còn dài hơn thế chồng nhỉ )
Yêu chồng , e thấy e hạnh phúc
Yêu chồng , e thấy yêu cuộc đời hơn
Yêu chồng , e thấy tin vào tình yêu nhiều lắm
Chồng cho e nhiều lắm chồng nhỉ , mỗi khi e buồn chồng luôn bên cạnh và an ủi e , làm e vui , là người để e chút hết nỗi bực tức trong lòng để rùi người xin lỗi e lại là chồng
Mình chẳng thể ở gần nhau như bao nhiu người khác , mỗi đứa học 1 nơi nhưng e tin chồng của e ko làm cho e buồn đâu , lúc nào chồng cũng chỉ có 1 mình e thui
Chồng đã bao giờ đếm số tin nhắn mình nt cho nhau hàng ngày chưa
E thì đã từng đếm rùi đấy chồng ạ . Có ngày mình nt cho nhau tới 186 tin . Ko nc với chồng 1h thui e cảm thấy thiếu vắng gì lắm . E sẽ chẳng thể sống trọn vẹn 1 ngày mà ko đc nc với chồng , e thèm nghe đc giọng nói của chồng , thèm đc chồng ôm e vào lòng lắm
CHỉ như thế thui e cũng cảm thấy vui lắm rùi
Lúc mới yêu đó , e thật sự hạnh phúc lắm chồng ạ . Chồng là tất cả của e đến tận bây giờ đấy , nhưng ....
Nhưng thời gian gần đây chồng thật khác . E ko thể hiều đc lý do vì sao nữa chồng ạ. Có phải mình yêu chưa đủ nhiều để có thể hiểu hết về nhau ko ạ
Nhiều lần , nhiều lần chồng làm e đau tới ko thở đc . Chồng vô tâm lắm , chồng ác độc lắm . Số lần chồng nói với e như với người ngoài ngày càng nhiều lên . số lần chồng muốn ở 1 mình cũng nhiều lên , chồng ko còn muốn chia sẻ với e mọi chuyện như trước đây nữa . Nếu là ngày trc , ngày nào e cũng sẽ thao thao bất tuyệt kể với chồng mọi thứ trên đời , từ chuyện hnay e làm gì , e cảm thấy ra sao , nhớ chồng thế nào ... bất cứ chuyện gì e cũng kể với chồng hết ... Và chồng cũng vậy
Nhưng ....
Những chuyện buồn của chồng bây giờ , e muốn chia sẻ , mún an ủi nhưng thái độ mà e nhận đc là ... Vợ để a 1 mình nhé , a mún yên tĩnh 1 lát ...
Từ trc tới giờ e luôn là đứa để chồng an ủi vỗ về nên e ko biết cách làm chồng vui đc có phải ko
Chồng nói e nên đọc sách về tâm lý đi . E đã tìm hiểu nhiều lắm . Thông cảm hết mức có thể của e
Ngày trc e hay giận lắm , mà đã giận thì e ko thèm làm lành trc đâu
Bây giờ e ko dám giận nữa , chỉ vì e sợ .... e sợ chồng sẽ ko thèm dỗ dành e
Thay vào đó là cả 2 cùng im lặng ....
Những lần như thế tim e như mún xé làm đôi chồng ạ . E ko chịu đc đau đâu
Chồng nói " vợ như trẻ con vậy , suốt ngày chỉ biết khóc nhè thui " . Chồng nói đúng rùi chồng ạ , e cũng chẳng hiểu vì sao e lại hay khóc thế , chỉ cần có chuyện gì ko vui xảy ra với chồng thui là e có thể khóc cả ngày đc , chỉ cần chồng nhíu mày thui là e buồn vô hạn rùi
Mình lại đang im lặng nữa rồi chồng ơi , e ko muốn như thế đâu , ko muốn 1 chút nào cả . Tại sao chồng lại thay đổi như thế , chồng ko phải là chồng của e ngày xưa nữa . E đã làm gì sai để chồng thay đổi như thế chứ , nghĩ mãi mà e chẳng nghĩ đc lý do vì sao nữa . Chồng xấu tính lắm chồng có biết ko
E sợ nghĩ tới ngày mình xa nhau lắm , e ko biết tới lúc đó e sẽ như thế nào nữa , chỉ nghĩ tới thui mà nước mắt e ko thể ngừng rơi đc chồng ạ . Nếu cứ thế này e sợ mình sẽ lạc mất nhau lắm ...
E ko biết phải nói với chồng như thế nào cả , cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu , e biết chồng của e hay vào GVN lắm , mong rằng chồng sẽ đọc đc những lời này của e . E chỉ muốn nói với chồng 1 câu thui
Em yêu chồng , yêu nhiều lắm
, nhựng thật tình thì một người đàn ông chỉ thật cần có một người đứng sau để kiềm hắn ta lại thôi , manh mẽ lên chị nhé


, mới đọc tưởng n/y chứ
.




