Gửi Chồng của e

  • Thread starter Thread starter ln_love
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
^
^: Bạn post bài lên đây thì mọi người cũng muốn góp ý cho bạn thôi, ai cũng muốn tốt cho 2 người thôi, mình nghĩ bạn nên đọc và tiếp thu để tình cảm 2 người tốt hơn, lần nào người đó cũng xin lỗi bạn, thế đã bao giờ bạn là người mở lời trước mỗi khi 2 đứa giận nhau chưa, bạn cũng như nhiều người con gái khác cứ nghĩ là 2 đứa giận nhau thì con trai bao giờ cũng phải mở lời trước, phải xuống nước xin lỗi, vì bạn nghĩ là con trai cứng rắn hơn, và nếu nó còn yêu mình thì nó sẽ phải xin lỗi, nhưng đâu biết con trai cũng là người, con trai cũng nhiều lúc mềm yếu, con trai cũng muốn được người yêu mình xin lỗi mỗi khi 2 đứa giận dỗi, vì như thế thể hiện là bạn rất cần anh ấy, chứ lần nào cũng để người ta phải xin lỗi thì lâu dần người ta sẽ có cảm giác, với bạn người ta chẳng là gì cả, và bạn chỉ đang bố thí tình cảm cho người ta (sr dùng từ hơi nặng lời)....
Sao lần này bạn ko mở lời xin lỗi anh ấy trước, cứ gọi và nói chuyện thẳng với người ta, bạn cứ làm đi, bạn làm thế chẳng mất tí giá nào đâu, mình chắc là anh ấy sẽ rất vui và yêu bạn nhiều hơn đó.
Chúc vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
nhiều thằng nói thẳng ra nó còn chưa thấm nữa là đọc =)) ( như tui đây này [-( )
 
^ chào pé cu té :-x


Chỉ cần chồng tớ đọc đc và hiểu đc những gì tớ đang nói thôi
Mọi người nghĩ thế nào cũng đc hết

Kể cả nó có hiểu cũng không phải là xong đâu, chỉ có phim Hàn Quốc thì mới có chuyện anh ấy đọc xong, xúc động quá, chạy về bên bạn khóc tu tu: "Anh sai rồi, anh hứa từ nay sẽ thay đổi, yêu em hơn" ... thế là 2 bạn trẻ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi... tèn ten... hết phim :))

Vấn đề cần giải quyết là giờ em nói thẳng vào mặt nó: em thấy thế này là không được, "thế này này" "thế này này", mỗi câu "thế này này" kèm theo 1 phát tát cho nó tỉnh thuốc =))

hahaaa, đùa hơi quá ^^

Nói chuyện thẳng thắn với nó là xong thôi, xem có gì nó không vừa lòng, có gì nó không muốn nói, vì sao thế? hãy tìm hiểu và giải quyết em ạ. Yêu thì dễ, duy trì mới khó, không phải cứ qua bao sóng gió là có quyền ngồi thuyền mát uống rượu nghe đàn suốt đời đâu. Còn yêu còn sống còn phải tranh đấu bảo vệ tình yêu khỏi các thế lực ngoại xâm và làm mới tình yêu cho đỡ nhàm, thế mới lâu dài được :)

Chúc thành công.
 
ko ! phải quánh cho nhập viện cơ mới ngấm :"> , nhiều khi hiền quá ổng lờn mặt đấy :-<
 
Ngày tham gia
25-06-2010
Đến từ
Hải Phòng

Bài viết
1

Rep Power
0

Nếu ko có cái này thì chắc mình đã nghĩ là gửi cho mình rồi, đang y chang thế này, chả biết sao....
 
Tôi thề là tôi ko bao giờ yêu nổi những người ko bao giờ chịu lớn. Họ sẵn sáng đá mình, làm mình đau khổ để chứng tỏ họ là đúng, là đáng giá. Những anh nào mà chín chắn quá thì nếu lỡ thuơng em nào trẻ con như thế thì sẽ dễ bị tổn thuơng lắm!!!
 
Tôi thề là tôi ko bao giờ yêu nổi những người ko bao giờ chịu lớn. Họ sẵn sáng đá mình, làm mình đau khổ để chứng tỏ họ là đúng, là đáng giá. Những anh nào mà chín chắn quá thì nếu lỡ thuơng em nào trẻ con như thế thì sẽ dễ bị tổn thuơng lắm!!!

ai là người ko bao giờ chịu lớn chứ
 
nói chung thì chỉ là chuyện thường ngày ở huyện thôi :)) , ông bà già của mình cũng thế cơ mà :x
 
em biết.anh ko thể ở bên em những lúc em vui,buồn hay chán nản thất vọng và ngược lại,em cũng vậy.Những lúc em cần anh ở bên,anh sẽ ko thể chạy đến bên em được và ngược lại em cũng vậy.Và em biết mình đang ở rất xa nhau.Nhưng em cũng biết dù ko thể ở bên cạnh nhau nhưng đôi ta luôn nghĩ đến nhau.Vẫn có thể chia sẻ cho nhau trên đt.Và cho dù ở xa đến mấy em và anh cũng yêu nhau đúng ko anh ??.em tin.em sẻ đợi và chờ đến khi em về bên anh .Và khi ấy...Hạnh phúc.Vui vẻ.Vì thế...Hãy tin tưởng em..Sống thật tốt và cố gắng học thật tốt những ngày ở nơi ấy.Đừng buồn.Đừng chán nãn.Đừng để em lo lắng.Đừng để em thấy em không làm được j cho anh.an ủi anh.cảm giác đó khó chịu lắm anh biết k.nhưng em...luôn yêu anh

Người ấy gửi cho mình như vậy, mình vẫn còn nhớ ngày 30 tháng 7 năm 2010. Vậy mà bây giờ ...
 
Mỗi người đều cần 1 khoảng riêng nhất định chứ ko thể chia sẻ tất cả với người yêu của mình đc
Nói vậy thôi để tự hiểu nhé :)
 
Tôi thề là tôi ko bao giờ yêu nổi những người ko bao giờ chịu lớn. Họ sẵn sáng đá mình, làm mình đau khổ để chứng tỏ họ là đúng, là đáng giá. Những anh nào mà chín chắn quá thì nếu lỡ thuơng em nào trẻ con như thế thì sẽ dễ bị tổn thuơng lắm!!!

này, hôm nào đi off với nhau cái, ông đang nói tôi đấy à?
=(( :(( :(( chính là tôi bị đá như thế đấy

---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:14 ----------

Người ấy gửi cho mình như vậy, mình vẫn còn nhớ ngày 30 tháng 7 năm 2010. Vậy mà bây giờ ...

nghe cái giọng mệt mỏi, không có 1 mẩu tin tưởng như thế mà bác còn kêu cái gì?
gái đã phải nói thều thào không ra hơi như thế là hỏng rồi
 
Tôi thề là tôi ko bao giờ yêu nổi những người ko bao giờ chịu lớn. Họ sẵn sáng đá mình, làm mình đau khổ để chứng tỏ họ là đúng, là đáng giá. Những anh nào mà chín chắn quá thì nếu lỡ thuơng em nào trẻ con như thế thì sẽ dễ bị tổn thuơng lắm!!!
Đã từng nếm thử !
Đã từng dc nhận những lời nói, hành động (giống chủ topic )từ 1 người con gái mà mình rất quý mến và yêu thương
và kết quả là như trên !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top