Gửi Chồng của e

  • Thread starter Thread starter ln_love
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
như thế mà cũng gọi là bé đc
các Bô Lão trong box này chỉ giỏi tự nhận mình giỏi đá xoáy với quăng tạ mà ko có tý lễ phép nào
ko hiểu khi người khác gọi bà các cậu là bé thì sẽ ra sao :-<
 
topic biến thái rồi, chắc không qua nổi đêm nay :(
 
Chủ thớt đâu, lên thông báo tình hình đi, chuyện 2 người ra sao rồi. :|
 
bọn tớ làm lành rùi
ko phải chồng tớ chán tớ như mọi người nghĩ
chỉ là giận dỗi 1 tý thui :">
cảm ơn mọi người nhé
 
^hài
Lần sau rút knghiem e nhé, nghĩ cho bản thân ít thôi, phải biết sống vì người khác nữa
Mà giữ người yêu vừa thôi e, mất sớm đấy, ai cũng cần khoảng thời gian riêng. Be a wife not a mother.
 
^: Đúng đó, mình cũng mất người yêu chắc cũng vì lí do đó :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top