Gửi chúa!

Rẻ thế thôi à :| mình cứ nghĩ xấp xỉ 1M ... vậy thì tốt rồi ... Mĩm nếu có thể tìm hộ mình chỗ nào ở HN đặt đc mà tốt tí nhé :) thx

Sr . Mĩm k có ở HN =(( . Bạn nhờ người khác nhé :)
 
AAA! Mĩm ơi! Vậy nhẫn Bạch Kim bao nhiêu tiền một đôi vậy :-$ Loại đẹp ấy :)
 
Nhẫn bạc nếu muốn rẻ đặt ngoài hàng bạc ở chợ ấy :P

Còn ko thì vào PNJ :D
 
Tớ có cặp nhẫn gắn kim cương thật, rất to và giá thì rất rẻ, cả cặp chỉ 10tr

Các bạn đừng nghĩ đây là chém gió bởi của rẻ là của ôi

Hơn 100 năm nay bất cứ ai đeo cặp nhẫn này đều chết cả đôi 1 cách bí hiểm trong đêm tân hôn

AI cũng cho là cặp nhẫn này có lời nguyền khủng khiếp trải qua bao đời nó rơi vào tay tớ :>

Ai đủ cam đảm thì cứ liên hệ tớ để mua cặp nhẫn này mà nói sớm là tớ không bảo hành với lại bảo hiểm đâu nhé, hàng không vốn với lại xách tay mà :))
 
Chúa đã ban cho cháu cái đàn Violin, cháu còn đòi hỏi gì nữa ??
 
Cảm ơn chúa vì lô hàng 50kg ma túy vừa qua :))

Cảm ơn chúa đã giúp con mua được lô hàng vũ khí với với giá rẻ :))

Cảm ơn chúa vì đã giúp con tiêu thụ trong nước mà không ai phát hiện :))

Cảm ơn chúa vì 0 ai biết con là trùm :))
 
Cảm ơn chúa đã ban cho con gạo để ăn, nước để tắm, tiền để xài, gái để tán... và pikachu để tránh có con ngoài ý muốn :">
 
trong đạo chúa cấm kỵ đem tên chúa ra gọi vô cớ...các bạn ko mang đạo thì cũng ko nên lôi ra cầu nguyện linh tinh đùa giỡn như thế.
 
Gửi chúa!
Con muốn cảm ơn người vì những điều đẹp đẽ mà người đã ban tặng cho con, người con gái tuyệt vời, cuộc sống đầy đủ, và vô số những thứ mà người đã cho con...
Nhưng, tại sao người lại có thể cho con 1 gia đình, 1 người mẹ, 1 người bố, người anh, cô chú, bác, họ hàng... không ai có thể hiểu đc con nghĩ j, con muốn j, không ai biết, và họ không cần biết... thà rằng người để họ không quan tâm đến con, chu cấp cho con đầy đủ còn hơn để họ "quan tâm" đến con như thế này... con không muốn vậy...
Dù sao con cũng cảm ơn người vì đã cho con quen 1 người con gái tuyệt vời như vậy.
Amen.
Lúc đọc bài thì mình đoán bạn còn rất trẻ, mà hên là đúng vậy;;)
Tuổi trẻ thì tầm nhìn còn hạn chế, bình thường thôi.
Nhưng ... chỉ muốn nói là: Bạn đã may mắn hơn hàng hà sa số người khác đấy
Nói chân thành đấy: Thử xem lại mình trước đã rồi gởi Chúa nhá.
 
Mình có lôi ra làm trò đùa đâu mấy ông khác vào nói lung tung đấy chứ
Lung tung cái con mie j.
Chúa đã ở đâu khi WW1/WW2 xảy ra :-/
Đứa nào giải thích nghe cho xuôi tai thử xem. :-w
 
Back
Top