Gửi đến 1 tình yêu

:) , thank các bác đã comment nhiệt tình , thật sự sau khi post cái thư này lên đây , đây là lần đầu tiên e vào lại nó , e đang cố quên , các bác ạ, cố tránh tất cả những gì liên quan đến người ấy của e , giờ có thể nói là cũng nguôi được phần nào rồi , hóa ra em có ny rồi , học cùng cấp 3 ngày xưa, .................
thế mà hôm qua lại viết mail gửi lên chương trình ca nhạc theo yêu cầu của a chị Quick Snow , xin xỏ cho em nó bài hát, tháng sau là sn em nó các bác ạ , có ai khờ như e ko :( ,

Tôi lúc trước cũng như cậu, tôi cũng chỉ có 1 lời khuyên thôi: Có đáng vì 1 người con gái mà đày đọa cảm xúc của mình quá nhiều như vậy không ?
 
ô , anh em à :D , nick mình hơn nick cậu số 9 , cậu phải gọi mình = anh nhé ;))

92 là sinh năm 92 đấy à, vậy thì cậu nên kêu mình bằng anh mới đúng ;))

nick kia là cờ nhon của mình đấy :">
 
^. hehe , em biết rầu, đùa bác tí thôi , ngày xưa e ko đủ post nhưng vẫn hay theo dõi box thư giãn, hồi bác bị ra đảo xài ké ních với ai đó rồi nick Wol v2 này clone của bác e cũng biết :"> ,
@ : Seta , em biết rồi anh ạ , em cũng đang cố đưa cuộc sống về quỹ đạo bình thường đây , mọi ng chúc mình sớm bt lại nhé ^_^ ,
 
Uhm, dù biết là đau khổ nhưng cũng phải sống thôi, thời gian sẽ làm vết thương lành lặn lại...

Tôi cũng đang đau khổ, nhưng đã vơi đi rất nhiều rồi....
 
Back
Top