hungcongtu
C O N T R A
- 15/3/03
- 1,538
- 0
Có mỗi mấy hôm không vào BOX mà thấy nhiều " cái mới " quá ! 
" Người người " gáy , " nhà nhà " gáy
... Kể ra có tài năng thực sự thì không ai cấm đoán nhưng hành động như thế thì hãy ... câm hết mồm đi .
Nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu " mở mắt " ra -> Dùng thực lực thay cho lời nói ấy .
Nói qua nói lại thằng nào cũng nhận mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi gạ thằng này thằng nọ có dám đánh với mình không ... Đúng là nực cười .
Thích thì hẹn địa điểm và thời gian rồi xem ai hơn ai -> Thắng thì anh em trong BOX công nhận tài năng còn thua thì ... tự vả vào mặt mình ấy .
Trách tài năng thấp kém , hèn mọn để thua người khác ... Trước đây cứ to mồm không biết phân thận ra sao mà cứ coi mình là nhất . Đây gọi là ếch ngồi đáy giếng , gà gáy đòi danh , chó sủa đòi phân ... Nhục !
Nhân tiện cho hungcongtu này gửi lời thách đấu đến toàn thể " nhân tài sao sáng " ở Hà Nội rằng :
Nói hay quá
-> Khâm phục và muốn " thử " xem trình độ của các " đại gia " ra sao .
Các " nhân tài sao sáng " như NATO_BK , anh_hung_bc , Handoi_Kodoi(KT) , MoDung , Tim_nguoi_yeu ... đâu hết cả rồi -> Vào đây mà chứng tỏ tài năng của mình đi chứ .
Hay là chỉ biết nói mà không biết làm !
Thể lệ :
- Một trận theo dân Hà Nội là Random quân và thích đánh lúc nào thì đánh .
- Một trận theo dân Hải Phòng là nhận quân và chỉ đánh đời III trở lên .
Luật thì vào đây mà thoả thuận vừa lòng đôi bên rồi vào cuộc .
Tiền độ : 1 000 000 VND / trận .
Lưu ý :
Tiền xe cưa đôi mỗi bên chịu một nửa -> Hải Phòng lên Hà Nội hoặc Hà Nội xuống Hải Phòng đều được .
Như vậy sẽ công bằng cho cả hai bên -> Nếu chỉ đòi đánh theo ý mình thì đừng bao giờ nhận mình là cao thủ nữa .

" Người người " gáy , " nhà nhà " gáy
... Kể ra có tài năng thực sự thì không ai cấm đoán nhưng hành động như thế thì hãy ... câm hết mồm đi .
Nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu " mở mắt " ra -> Dùng thực lực thay cho lời nói ấy .
Nói qua nói lại thằng nào cũng nhận mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi gạ thằng này thằng nọ có dám đánh với mình không ... Đúng là nực cười .
Thích thì hẹn địa điểm và thời gian rồi xem ai hơn ai -> Thắng thì anh em trong BOX công nhận tài năng còn thua thì ... tự vả vào mặt mình ấy .

Trách tài năng thấp kém , hèn mọn để thua người khác ... Trước đây cứ to mồm không biết phân thận ra sao mà cứ coi mình là nhất . Đây gọi là ếch ngồi đáy giếng , gà gáy đòi danh , chó sủa đòi phân ... Nhục !

Nhân tiện cho hungcongtu này gửi lời thách đấu đến toàn thể " nhân tài sao sáng " ở Hà Nội rằng :
Nói hay quá
-> Khâm phục và muốn " thử " xem trình độ của các " đại gia " ra sao .Các " nhân tài sao sáng " như NATO_BK , anh_hung_bc , Handoi_Kodoi(KT) , MoDung , Tim_nguoi_yeu ... đâu hết cả rồi -> Vào đây mà chứng tỏ tài năng của mình đi chứ .
Hay là chỉ biết nói mà không biết làm !

Thể lệ :
- Một trận theo dân Hà Nội là Random quân và thích đánh lúc nào thì đánh .
- Một trận theo dân Hải Phòng là nhận quân và chỉ đánh đời III trở lên .
Luật thì vào đây mà thoả thuận vừa lòng đôi bên rồi vào cuộc .
Tiền độ : 1 000 000 VND / trận .
Lưu ý :
Tiền xe cưa đôi mỗi bên chịu một nửa -> Hải Phòng lên Hà Nội hoặc Hà Nội xuống Hải Phòng đều được .
Như vậy sẽ công bằng cho cả hai bên -> Nếu chỉ đòi đánh theo ý mình thì đừng bao giờ nhận mình là cao thủ nữa .

