Xong boss... móa, mất time quá
Rồi post lại câu bài ... hehehehe
1. khi ta online thì con bri đang chờ sẵn ở đấu trường, à vì có mấy vấn đề về gia đình nên nói chung thời gian ta online và thời gian hẹn chiến ở forum là khá lâu, mấy mà chú chipheo post forum là chờ 30 min

ta nhìn kênh trade thấy Bri post gào chi chó 4 lần, không biết nó shot + không, nhưng cơ bản là nó chờ khá lâu, chứng minh đây
2.Sau đó là chuotnhox nghe tin chạy đến, ****..... :soldier_baby10: theo thằng chuotnhox là mem của DL

sau đó là vài char không tên... như bình thường chuotnhox kéo dàn c đến để bú khi cần
3.Sau đó là BTF đến... và cuối cùng, đây, là anh: CHICHÓ đã xuất hiện theo phong cách VIP là đến cuối cùng... chắc anh ấy phải lo sản xuất đái và vệ sinh sạch sẽ vì cu Bri hù chơi xóa char và nghỉ l2 ... hahahaha, ****, thằng này nó đang muốn nghỉ, nó độ như thế đứng là ăn lời... :soldier_baby15:
4. Rồi, chúng ta chuẩn bị theo dõi một trận hoành tráng... bắt đầu, 1..2...3 chưa, chưa 3 được, có một số vấn đề xảy ra, như lệ thường từ hồi VH, các gamer lineage luôn luôn đấu bàn phím trước khi vs thật... đấy là truyền thống của VN chúng ta :soldier_baby14:
5. Trận võ mồm bắt đầu như đã post ở trên, nội dung chính như sau:
a. Bri lúc đầu đòi vs tự do, ai muốn class thì thì dùng ... chipheo không đồng ý

(*** nhớ có vụ này không, lúc đó đang đọc forum gamevn, nhưng thực tế trước giờ thì nó thế

)
b. Chipheo đòi bow vs bow, dagger vs dagger... trận cuối cùng tự do... bri không đồng ý

b. Bri đòi hằn dùng duelist, lùn chế, ranger... chiphèo tuy ý muốn chơi class gì thì chơi, chí phèo không chịu

... móa đến đây nhảm luận viên hết chịu nổi... move chỗ khác...:soldier_baby18:
tóm lại
các chú muốn chứng minh ai pro, ai hơn thì cứ thế mà phang, đừng có đòi hỏi thế nọ thế kia, ai thua thì del char và đừng chơi l2 nữa.... ấy ai cũng muốn mình chắc thắng nên mới nảy ra bàn war bàn phím
nhận xét vụ war bàn phím, chipheo đã thắng, chú ấy rất giỏi né, chuyển đề tài, chuyển đối tượng, lúc thì chửi bri, đến câu hỏi khó chú ngay lập tức quay qua chửi chuotnhox, mà hình toàn chú ấy chat
túm lại:
còn bà con bri nó gấu, nhưng chú chipheo cứ nhất định đòi vs một cách "công bằng" mặc dù hai thằng ghét nhau trong game thì *** có cần 2 cái chữ ấy, móa mình nghĩ, mấy ngày trước, thằng nước ngoài vs con tank mình thua liểng xiểng, nó quê độ hẹn hôm sau ra arena, rôi nó dùng class summon chơi... mình thua liểng xiểng... thua 3 bàn liên tục, nhục vãi, nhưng nó pm hỏi nó good không, mình cay cú nói good... nó bảo tao chơi class này chỉ để trị mày... móa, biết thế ngày xưa đừng chửi bới chipheo để lúc đó nhờ nó ra nói vụ "công bằng" này...
túm lại lần nữa: bản chất của chipheo giống như tên, chó không chịu được